Trung Quân tuyên thệ bỏ ca hát bảo vệ chủ quyền đất nước

Cẩm Giang |

(Soha.vn) - Nguyễn Trần Trung Quân khẳng định, chỉ cần đất nước cần, anh sẽ sẵng sàng lên đường để phục vụ.

Sự việc giàn khoan HD 981 xâm hại lãnh hải của Việt Nam đang là vấn đề khiến cả nước sôi sục. Việc làm của Trung Quốc được xem là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.

Cũng như bao công dân Việt Nam khác, nam ca sĩ trẻ Nguyễn Trần Trung Quân rất bức xúc khi đọc được những thông tin liên quan tới sự việc này.

Anh chia sẻ: "Hôm nay là buổi thu âm ca khúc mới trong album đầu tay của tôi, nhưng trong lúc nghỉ giải lao tôi đọc báo thì vô cùng phẫn nộ trước tin tức "Trung Quốc đã đâm tàu của họ vào tàu Việt Nam, phun vòi rồng và huy động 80 tàu …..".

Tôi thực sự bất ngờ và tức giận trước những thông tin như thế. Thật lạ, có lẽ sự tức giận ấy xuất phát từ trong tôi - một người con của đất nước Việt Nam.

Ai mà chẳng vậy? Khi bị uy hiếp, bị chèn ép chẳng ai là không tức giận. Họ ngang nhiên đi vào vùng biển của Việt Nam, vô lễ vào nhà chủ mà không hỏi, rồi lại còn định làm những động thái khác với mưu đồ xấu. Sau khi đọc tin, tôi thực sự không còn cảm xúc để thu nữa.

Lên mạng xã hội, tôi thấy đa phần bạn bè đều hướng tới biển đảo quê hương. Họ chia sẻ những thông tin, bài báo, thậm chí là những câu nói bông đùa, những lời nói cay nghiệt...

Điều này khiến tôi vừa buồn vừa lo. Cái lo ở đây là tôi không thích đám đông thể hiện tình yêu nước bằng thái độ ủng hộ chiến tranh. Thực lòng yêu nước với tôi không phải bằng chiến tranh. Trên tất cả, chúng ta không yêu nước bằng máu của bất cứ người nào.

Tuy mong muốn sự việc được giải quyết trong hòa bình nhưng nam ca sĩ trẻ vẫn khẳng định, nếu đất nước cần, anh sẵn sàng góp công, góp sức bảo vệ đất nước.

"Là một công dân Việt Nam, tôi luôn tin sức mạnh đoàn kết dân tộc. Có thể nhiều người nói 'Thời này có ma nào dám ra chiến đấu? có ma nào dám?' nhưng không, có đấy. Ngay cả bản thân tôi, nếu Tổ quốc cần, tôi cũng sẽ sẵng sàn bỏ hát, bỏ sự nghiệp góp sức nhỏ của mình bảo vệ chủ quyền đất nước. Tôi coi đó như một lời tuyên thệ của một thanh niên Việt Nam.

Tôi tin vào sức mạnh dân tộc vì tôi biết nó luôn nằm trong trái tim của mỗi người còn Việt Nam. Khí thế ấy, tình yêu ấy, nhiệt huyết ấy sẽ sôi sục và lan toả rất nhanh. Tin tôi đi, nó như một sức mạnh ẩn dật", anh kiên quyết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại