Trinh, đừng sợ!

Vân Anh (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Nhiều bạn bè đã gửi lời động viên và chia sẻ Angela Phương Trinh sau khi cô gửi bức tâm thư dài giãi bày sự hối lỗi của mình trước sự việc bị cấm diễn.

Một ngày sau khi nhận được quyết định của Cục nghệ thuật biểu diễn về việc tạm thời ngừng cấp phép biểu diễn cho diễn viên - ca sĩ Lê Ngọc Phương Trinh (tên thật của Angela Phương Trinh), 'bà mẹ nhí' đã đăng tải một bức tâm thư rất dài trên trang cá nhân của mình để gửi gắm những tâm sự buồn và đầy hối hận của mình.

Trinh, đừng sợ!
 

 

Cố lên Angela Phương Trinh!
 

Đây không phải là lần đầu tiên Angela Phương Trinh nói lời xin lỗi sau khi vướng phải scandal có liên quan tới mình, cũng không phải là lần đầu tiên công chúng được nghe 'bà mẹ nhí' hứa hẹn.

Nhưng sau khi đọc bức tâm thư dài và nhiều tâm sự này, nhiều bạn bè và người hâm mộ không khỏi xúc động trước những lời giãi bày và bộc bạch của cô gái này.

Chính vì vậy mà bức tâm thư của Angela nhanh chóng nhận được rất nhiều lời cảm thông và chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Thậm chí, có nhiều người viết những đoạn bình luận dài như một bức thư với rất nhiều trăn trở gửi đến Angela Phương Trinh trước cơn 'giông bão' này.

Phần lớn mọi người đều mong đây sẽ là một bài học lớn để cô nàng 'cảnh tỉnh', nhận ra những sai lầm của mình để có thể trở lại bằng sự trưởng thành, chín chắn hơn.

Cố lên Angela Phương Trinh!
 

Dưới đây là một số bình luận của bạn bè và người hâm mộ gửi đến Angela Phương Trinh được đăng tải dưới bức tâm thư của cô gái này:

Tam Nguy**: Cố lên em !!! Hãy cố gắng vượt qua và làm lại nha em .... Nếu biết sai mà làm lại cho đúng thì đó là 1 hành động đúng đắn !!! Đừng đánh đổ bỏ đi 11 năm lăn lộn với nghệ thuật, để hôm nay lớn lên phải đi ngược lại ... Anh sẽ luôn ủng hộ em ... Khổ tận cam lai nha (khổ đau qua đi hạnh phúc sẽ đến)

Kaylee **: Em cũng không thích chị cho lắm, nhưng nghĩ lại cũng tội chị, phải làm việc nuôi cả gia đình mà còn bị nhiều người anti. Thôi chị cố gắng vượt qua nhé, đi chùa đi cho thanh thản.

Chiếc **: Bạn vừa bước qua tuổi 18, là đến lúc bạn trưởng thành sau những vấp ngã, tự rút bài học chứ ko phải sai lầm liên tiếp sai lầm rồi lên mặt báo xin lỗi, người đời vẫn có câu quá tam ba bận bạn à, bạn thì quá tứ quá ngũ rồi.. mình commnet thế này ko phải chỉ trích bạn mà muốn bạn nhận thức việc đúng sai. Ai cũng có có sai lầm, không ai hoàn hảo, nhưng người biết sai biế sửa đổi luôn có đất dừng chân bạn ạ. Mong bạn vượt qua sự cố lần này và tự đứng dậy .

Jolly N**: Cố lên Trinh nhé... Cuộc sống có ng gét người thương...từ từ Trinh sẽ lấy lại được tình yêu thương của mọi người...bên cạnh Trinh còn gia đình, bạn bè và những người iu mến Trinh mà. Cố gắng lên.

Miu Vie**: Trinh, đừng sợ! Em còn biết sợ, suýt trầm cảm là còn biết suy nghĩ, biết thế nào là lố bịch. Mong em sớm lấy lại được hình ảnh đẹp của mình.

Nam Minh Tr**: bài văn của bạn cảm động quá! Mình đọc mà cảm thấy rớt nước mắt. Liệu đây có phải là 1 lời bào chữa của bạn ko?

Phong Phè Ph**: cố gắng lên em nhé. Em cứ coi như mọi chuyện đã qua như 1 bài học. Mà bài học này sẽ giúp em trưởng thành hơn. Em cứ cố gằng hoàn thiện bản thân mình. Đừng phụ lòng những khán giả yêu quý em nhé. Anh chúc em thành công......

Kin Ng*: có nhiều cách để ta chấp nhận với thực tế. Chị đẹp chị có tài thì thiếu gì cách chị kiếm ra tiền để chị giúp gia đình. Còn thần tượng thì ai cung có thể hết. Ngay cả những người bình thường chỉ cần họ làm 1 việc tốt mà e chưa làm được thì họ đã là thần tượng của riêng bản thân em rồi. Còn chả ai thần tượng 1 người lên sàn bò lê bò lết. Em vẫn quý chị. Chúc chị mọi điều tốt đẹp trong thòi gian tới chị nhé thân mến!

Nu Huy**: Cố lên bé. Ai cũng có sai xót cả. Ai ko lắng nghe e thì việc ở họ vấn đề là em sẽ thay đổi hành động ở em như thế nào đó là cái mọi người thấy. Em cũng nên làm việc lại với quản lí của em, họ cũng có phần trách nhiệm trong này... Rút kinh nghiệm nha em gái. Chị biết em đang cố gắng rất nhiều mà. Cô em bé bỏng chị từng biết cố lên...

Pé M**: Tôi nghĩ bạn nên là bạn của trước kia. Một cô gái luôn được mọi người yêu quý chứ không phải là 1 cô gái thị phi. Sự nghiệp của bạn ngày 1 xuống dốc khi người ta thực sự ghét bạn. Hãy quay đầu và làm lại từ đầu đi. Mọi người sẽ bỏ qua tất cả nếu như cố gắng của bạn có thể thay đổi được suy nghĩ của họ, 1 cái nhìn khách quan hơn.

Tiến Dũ**: Cố lên Trinh ơi, mọi người sẽ luôn bên cạnh Trinh mà... Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Mong Trinh sẽ sớm vượt qua nhé....

Cố lên Angela Phương Trinh!
 

Hằng Nguy**: Không biết nói gì hơn nhưng nếu chị thật lòng muốn sửa sai em sẻ ủng hộ chị. Và khi chị chứng chị làm được như lời chị nói mọi người sẽ cho chị cơ hội mà. Không ai nhẫn tâm đến mức ghét bỏ và xua đuổi người biết quay đầu hối lỗi đâu.

Tuan Ang**: đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại! Đọc xong những dòng tâm sự như thế em nghĩ chị đã thật sự hối hận và biết lỗi của mình! Làm lại ko bao giờ là trễ cả, chỉ trễ đối với những ai ko cố gắng. Mình mong mọi người thông cảm cho Phương Trinh , nếu xã hội không có cầu sao lại có cung đúng không. Chúng ta ko thể đỗ hết lỗi cho Phương Trinh được nếu cấm tại sao không cấm hết các quán bar như thế.

Hồng Ng**: Mọi người hãy cho em ấy (Angela Phương Trinh - PV) 1 con đường sống... Trăm ngàn sai vạn lần sai thì cũng là lỗi của e ấy... Mọi người hãy cho em ấy 1 cơ hội sữa sai và làm lại từ đầu được không mọi người.

MiYuu **: bằng tuổi mình, biết nghĩ cho gia đình, biết phụ giúp ba mẹ, đó không sai. Nhưng đừng bán rẻ bản thân của mình bạn à. Hãy kiếm những đồng tiền chân chính, chứ đừng quá tham vọng rồi đi sai đường, rồi lại xin lỗi. Vì bạn là con gái dù trong mắt ba mẹ bạn là người hoàn hảo, nhưng với xã hội không chấp nhận bạn đâu. Mọi thứ không muộn nếu như bạn quay đầu trước đó. Còn bây giờ muộn rồi bạn Trinh ơi. Cấm diễn, người người nhìn bạn với ánh mắt khác. Liệu bạn còn làm người người tin ?

Vịt **: Trinh ah, chị đã từng là 1 người hâm mộ em cả về ngoại hình trời sinh và khả năng diễn xuất của e, chính chị cũng rất ganh tỵ với người có ngoại hình đẹp như em. Nhưng tới bây giờ, từ những chuyện em quen đại gia này nọ, phát ngôn gây sốc như Ngọc trinh, chụp ảnh hở da thịt trong khi em còn chưa đủ 18 tuổi, rồi giờ là chuyện em nhảy múa thái quá trong các quán bar. Thực sự là chị rất thất vọng về người mà chị đã từng rất hâm mộ. Chị mong rằng em sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt lên, sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động của em ,chứ không phải chỉ qua những lời nói như thế này, ko biết lời nói của chị có đến được với em thật hay không, nhưng chị mong rằng Facebook này sẽ mang thần tượng của chị trở về.

Quỳnh Hươ**: Đừng xin lỗi làm chi. Việc em làm em nên xem lại. Tại sao mọi người ghét em? Ừ thì người thân bạn bè mới biết em như thế nào. Người ngoài như tụi tôi chỉ đánh giá em qua những việc scandal của em, những phát ngôn gây sốc và hành động nông nổi thôi. Em hứa đổi mà không đổi. Có xin lỗi mọi người cũng chẳng gỡ bỏ mọi định kiến về em. Tốt hơn là nên im lặng. Khi nào em hiểu được cái yêu cái ghét mà mọi người dành cho em hãy quay lại.

Thỏ Daph**: Thay đổi cần phải có thời gian, cái chính trước mắt là phải ăn mặc nghiêm túc và không nên lố lăng trước mặt người lớn. Nói thật trong showbiz người ta chỉ bằng mặt chứ không bằg lòng với em đâu. Sống để người ta thương thì khó mà ghét thì dễ, em làm gương cho em của mình nữa cơ mà.

Aquarius Ang**: Bạn sống sao mà cứ phải xin lỗi người này người kia? Sao không tự xin lỗi bản thân bạn? Bạn cảm thấy mình khổ cực lắm sao? So với nhiều đứa trẻ khác thì bạn đã may mắn lắm rồi vì có cha mẹ đầy đủ. Chỉ vì bạn muốn kiếm tiền mà bất chấp người khác nghĩ gì về bạn, muốn kiếm tiền 1 cách nhẹ nhàng nhưng không ngờ lại đau đớn đến thế. Tôi không phải đứa trẻ may mắn nhưng tôi vẫn cứ cố gắng học hết lớp 12 còn bạn thì sao? Ỷ y là có cái nghề múa máy đó rồi ko lo học hành. Kiếm tiền mua xe hơi xài iphone làm gì? Sống đơn giản một chút đi Trinh à? Đa số anti của bạn từng là fan của bạn và từng rất yêu mến bạn. Bạn phải tự xin lỗi chính mình đã làm bản thân sa đoạ. Mong là bạn đọc và hiểu với cái trình độ tốt nghiệp Tiểu học của mình

Tuyết Bă**: thấy cũng hơi tội nghiệp chút, nhưng đang suy nghĩ ko biết phải bài này của Phương Trinh viết không ta, văn chương mượt mà quá, và không hề sai chính tả nhỉ?

Cao Thành Ph**: Sẽ chờ những hành động tích cực sau này của bạn, mình sẽ tin 1 lần nữa.Mình nghĩ rằng ắc hẳn bạn sẽ biết những gì bạn đã làm sẽ gây ra hậu quả lớn như thế nào nhưng có lẽ có 1 nguyên do gì đó khiến bạn phải làm như vậy... Có lẽ mình cũng khoan hãy đánh giá con người của bạn thông qua những gì mà bạn đã làm.

	Rất nhiều lời động viên gửi đến Angela Phương Trinh dưới bức tâm thư

Rất nhiều lời động viên gửi đến Angela Phương Trinh dưới bức tâm thư

Thịnh Nguy**: Bạn còn trẻ, còn có thể làm lại được, ở tuổi của bạn tôi cũng chưa bao giờ kiếm được 1 đồng nào từ chính đôi tay của mình, bạn nên tự hào về bản thân mình điều đó. Cố lên còn những chuyện vừa xảy ra bạn nên rút kinh nghiệm.

Huong Nguy**: Làm sai rồi xin lỗi. Làm sai, rồi đổ lỗi cho vì chưa chính chắn, vì nhất thời. Làm sai rồi, thì chấp nhận cái sai đi, cứ tỏ vẻ đáng thương, nói những lời đánh vào tâm lí người đọc "có sai thì nhận lỗi" nhưng bản chất lại thật sự không cảm thấy ăn năn, hối lỗi. Như vậy chỉ hạ thấp bản thân và khiến lời xin lỗi không có giá trị mà thôi. Nói xin lỗi cũng phải xem có tư cách để nói "xin lỗi" nữa ko đã. Muốn biết tại sao mình luôn vướng phải những thị phi thì hãy tự suy nghĩ lại bản thân mình xem tại sao người ta không như thế mà mình lại vậy, đổ lỗi cho người khác chi bằng tự nhìn lại bản thân mình đã làm những gì sai đi.

Duyên My*: Biết nhận ra lỗi của mình thì tốt, nhưng hãy chứng minh bằng hành động đi bạn à, rất nhiều lần bạn bị tẩy chay, bị người ta nói này nói nọ, lúc đó bạn chỉ biết xin lỗi và hứa là sẽ không tái diễn. Nhưng thực sự thì sao? Vẫn con đường ấy, bạn bị lúng vào bùn sâu quá rồi. Có thể bạn có lý do, để làm những chuyện đó, nhưng bạn có nghĩ cái hậu quả nó ra sao không? Có nhiều cách để nỗi tiếng, bạn là một diễn viên tài năng, đó là ưu điểm giúp bạn trưởng thành và thành công trong showbiz. Hãy quên quá khứ, và làm lại từ đầu, chúc bạn thành công !!!!

Canh Hong Lu***: trên đời này cứ ai làm sai rồi bị người khác cười chê phê phán rồi quay ra xin lỗi sao? Nếu biết là sai sao ngay từ đầu còn làm để giờ đây phải nói câu xin lỗi này. Người ta có câu 1 lần bất tín vạn lần bất tin cái gì có thể lấy lại được nhưng lòng tin con người dành cho nhau một khi đã mất đi rồi thì khó có thể lấy lại được lắm. Nếu thật sự phương trinh thấy hối lỗi và muốn sửa sai thì chị nghĩ rằng em không cần phải nói gì cả vì em có nói thì cũng không ai tin em ,vì những gì em nói em làm và những lời xin lỗi của em không khác gì Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng) cả. Em muốn mọi người tin em một lần nữa thì hãy chứng mình bằng hành động chứ đừng bằng lời nói. Bởi vì nói và hành động nó là 2 chuyện khác nhau.

Bunny Tr**: tự mình làm thì tự mình gánh chịu, gia đình chả liên quan gì cả, thấy tối ngày đi bar (chi phí trong đó chắc "rẻ" lắm) trả góp xe hơi lận mà chị, nói đúng ra mún ăn ở sống cuộc sống của người giàu có nhưng không đủ sức, nên "việc gì cũng làm miễn không phạm pháp", xin lỗi chị nghen, nếu hết lệnh cấm diễn thì lại chứng nào tật nấy cho xem.

Vicsky Nguy**: Trong thời gian không đi diễn nữa chị hãy suy nghĩ và chính chắn hơn đi mọi người sẽ luôn dõi theo chị và không bao giờ tên Angela Phương Trinh còn dính thêm 1 phiền phức nào hết trên các mat báo nữa, sẽ mãi là cô bé Người mẹ nhí xinh xắn, dễ thương, và khi Trinh trở lại sẽ là 1 cô gái trưởng thành hơn.

Thuận Nguy**: Sau khi đọc xong bức tâm thư mà người mẹ nhí Phươg Trinh đăng tải, lời đầu tiên là tui dành 1 lời khen đến Trinh vì Trinh đã biết nhìn nhận cái gọi là thay đổi quá đà của mình khi vấn thân vào con đường nghệ thuật này. Con người sinh ra hiện hữu trên đời này, ai cũng có 1 chút ghen tị với người khác khi mà mình không được những thứ bằng họ và cũng nhờ mục đích đấy mà ta phấn đấu đi lên bằng chính đôi chân của mình để khắc phục những cái khiếm khuyết đó thì cũng là 1 việc tốt. Thế nhưng, Trinh hãy suy nghĩ nên phân đấu đi lên bằng cách nào để luôn được lòng yêu mến của mọi người chứ đừng đi lên vì những lời tai tiếng thì dù Trinh có nhận lỗi và khắc phục, hoàn thiện tốt như thế nào đi chăng thì hậu quả vẫn còn để lại sau này Trinh à...Ôg bà ta có câu HÙM CHẾT ĐỂ DA, NGƯỜI CHẾT ĐỂ TIẾNG mà Trinh...Tui chúc Trinh sẽ vượt qua mọi chuyện sau 1 cơn giông bão này. Mến chào!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại