Thôi, dũng cảm từ biệt Táo quân!

Dun Phạ |

"Thà chia tay trong tiếc nuối, ngay cả khi nó đang ở thời kỳ rực rỡ nhất còn hơn tiếp tục kéo dài mà không còn sức sáng tạo mới mẻ cho khán giả".

"Bỏ đi, cố làm gì!"

Chia ly, từ biệt chưa bao giờ là điều người ta mong muốn trong cuộc đời. Tuy nhiên, có những cuộc chia ly là cần thiết, là nên, là phải làm.

Bởi suy cho cùng, sự chia ly không đồng nghĩa với việc thất bại. Chỉ có khác nó đã tìm được điểm dừng để có thể vẹn nguyên những kỷ niệm đẹp trong hồi ức của mọi người.

Câu chuyện Táo quân cũng không nằm ngoài những quy luật khắt khe nhất của cuộc đời.

Hơn 1 thập kỷ trôi qua, Táo quân mang trong mình sứ mệnh sân khấu hóa xã hội thông qua phương tiện tiếng cười để mang đến cho người xem những cái nhìn sâu sắc nhất về một năm cũ đã qua.

Và cứ đêm 30 Tết, trên khung giờ vàng, khán giả lại được nhìn thấy những khuôn mặt rất cũ nhưng rất quý như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Quốc Khánh, Vân Dung...

Cũng từ đó, những bài học, những triết lý sâu cay của cuộc đời được tái hiện trong chương trình Táo Quân như một thường lệ.

Một năm chỉ có một ngày để toàn bộ khán giả nhìn vào bức tranh đời sống và ngắm mình trong đó, có những gì sai, có những gì chưa đúng thì dựa vào đó mà tu tâm sửa đổi.

Người ta thường nói đùa nhau rằng Táo quân "càng thô, càng tục" thì càng ấn tượng, càng chân thực.

Rồi khán giả lại được phép cười "thả ga", cười hả hê sau 1 năm đầy vất vả.

Nhưng, ngựa khỏe cũng không thể mãi chạy đường xa. Táo quân đã đuối sức trong hành trình hơn 1 thập kỷ.

Có lẽ đã đến lúc nó cần dừng lại để thay thế bằng một chương trình khác có nhiều điểm mới.

  Tuấn Hưng không “cứu” được Táo quân 2015.

  Tuấn Hưng không “cứu” được Táo quân 2015.

Tháng 2/2014, NSND Khải Hưng, "cha đẻ" của Gặp nhau cuối tuần và sau đó là Gặp nhau cuối năm từng tâm sự:

" Tôi quan niệm, thà chia tay trong tiếc nuối, ngay cả khi nó đang ở thời kỳ rực rỡ nhất còn hơn tiếp tục kéo dài mà không còn sức sáng tạo mới mẻ cho khán giả'.

Câu chuyện dừng - tiếp tục của chương trình Táo Quân không phải đến bây giờ người ta mới đưa ra bàn luận.

Từ năm 2011, người ta đã nói về việc dừng Táo quân.

Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, Táo quân vẫn sung sức, vẫn có thể dùng tiếng cười để hóa giải mọi vấn đề, để giải tỏa bức xúc của khán giả.

12 năm, không phải là con số kỷ lục của một chương trình nhưng đấy lại là con số đáng nể của tình yêu, của sự chờ đợi.

Vì thế, nếu Táo quân dừng lại cũng không có gì phải băn khoăn hay tiếc nuối.

Bởi "cố quá" thì sẽ thành "quá cố" như chia sẻ của nhà văn Nguyễn Quang Vinh:

"Thực sự quá thất vọng khi xem GẶP NHAU CUỐI NĂM. Nhảm. Sao các bạn lại lúng túng, luẩn quẩn như thế. Nếu người ta cắt, người ta duyệt quá mức thì bỏ đi, cố làm gì, chẳng lẽ những người làm không thấy dở?

Phí sóng. Mình tin các bạn làm chương trình này cũng "không phải dạng vừa đâu" khi biết dở mà vẫn cố ý phát..."

Còn các diễn viên bạn tôi đã nỗ lực trong vô vọng và gắng gượng, cũng "không phải dạng vừa"."

Thôi, dũng cảm từ biệt Táo quân!

Táo quân đã qua rồi cái thời cái gì cũng có thể được đưa lên sân khấu. Trong một thế giới phẳng như hiện tại, khoảng cách của thông tin là con số 0 nên cái gọi là điều bất ngờ, điều thú vị trước đây của Táo quân đã bị giảm đi rất nhiều.

Bên cạnh đó, 12 năm trôi qua nhưng vẫn trò cũ, đào kép cũ thì quả thật Táo quân đang đuối sức.

Tôi xin được mượn tạm lời của nhà báo Bùi Hoáng Tám để gửi lời tạm biệt tới Táo quân:

"Mình biết, cả nhóm đã cố gắng. Cố gắng vì niềm tin cậy, sự chờ đợi của nhân dân (không còn chỉ là thính giả nữa vì có thể nói toàn dân mong đợi).

Nhưng các bạn đã thất bại. Sự thất bại được báo trước. Nói thẳng ra, không ai có thể bơi được khi chân trói, tay buộc.

Các bạn đã cố gắng len lỏi, luồn lách... nhưng không phải "kẽ hở" nào cũng lọt. Sự loay hoay, sự bất lực, sự lên gân... cũng không có thể thay thế. Mình biết, các bạn đã chịu nhiều "sấm sét"!

Thực ra, nếu không bị áp lực từ nhân dân, chắc các bạn đã buông xuôi, đã bỏ cuộc. Nhưng rồi không vượt qua được áp lực đó, các bạn đã cố để bây giờ, có lẽ chính các bạn cũng không thể ngồi xem lại những gì mình đã diễn.

Thôi, đành vậy.

Một chương trình đã kéo dài hơn 10 năm là quá dài. Một chương trình luôn luôn lo sợ sự "húy kị" lại càng dài.

Nói thẳng, nếu không có những "húy kị" đó các bạn đã khó thành công bởi sự nhàm chán huống hồ. Nghệ thuật luôn cần sự mới mẻ!

Thôi, dũng cảm từ biệt nó, đứa con của các bạn. Đó là sự đau xót rất lớn cho các bạn vì các bạn đã cống hiến, đã hi sinh, đã vật vã vì nó. Nhưng thôi, hãy từ bỏ trước khi khán giả từ bỏ.

Ngay ngày đầu xuân, phải viết những "lời ai điếu" này, mình rất buồn nhưng cũng đành vậy."

Ảnh VTV News.

Ảnh VTV News.

Khi Táo quân dừng lại, khán giả sẽ buồn, nghệ sĩ cũng sẽ buồn.

Nhưng biết làm sao, vạn vật đều có quy luật không thể đổi rời.

Và chắc hẳn, những người nghệ sĩ họ rất thấu hiểu điều đó. Nhưng dù Táo quân có dừng lại hay không thì khán giả sẽ không bao giờ quên sự cống hiến, nỗ lực và lao động không mệt mỏi của những người nghệ sĩ.

Khán giả luôn hiểu rằng những danh hài trên sân khấu là những người đã thổi linh hồn vào chương trình Táo quân suốt 12 năm qua.

Táo quân dừng lại không phải vì khán giả đã chán chương trình, đã ghét nghệ sĩ. Mà khán giả cần một chương trình sáng tạo, nhiều điểm mới, nhiều cái hay, thú vị hơn nữa. Khán giả muốn nhìn thấy những nghệ sĩ mà mình yêu mến thỏa sức biểu hiện tài năng của bản thân theo những cách mới hơn.

Vì thế, dũng cảm mà từ biệt Táo quân!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại