"Người hùng" Arnold Schwarzenegger tái xuất sau 10 năm vắng bóng

Quốc Khánh |

(Soha.vn) - Tượng đài của dòng phim hành động này đã trở lại với một hình tượng hoàn toàn mới mẻ.

Được coi là tượng đài của dòng phim hành động trong suốt một thời gian dài, Arnold Schwarzenegger đột ngột biến mất khi phải dành toàn bộ tâm trí cho công việc Thống đốc bang California vào năm 2003. Trải qua 10 năm vắng bóng, Arnold Schwarzenegger đã nối lại duyên với điện ảnh thông qua bộ phim “The Last Stand”.

Bộ phim là câu chuyện về cảnh sát trưởng Ray Owens (do Schwarzenegger thủ vai) đã rời khỏi Los Angeles và chuyển tới công tác tại một thị trấn vùng biên Sommerton Junction yên tĩnh. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình của người dân nơi đây đã bị xáo trộn hoàn toàn khi Gabriel Cortez (do Eduardo Noriega thủ vai) – tên trùm buôn lậu khét tiếng nhất Tây bán cầu đã thực hiện thành công một cuộc đào tẩu mạo hiểm nhưng vô cùng ngoạn mục khỏi tay của FBI.

 
 

Poster chính thức của bộ phim

Với sự trợ giúp của một nhóm những kẻ sống ngoài vòng pháp luật hung dữ mà đứng đầu là Burrell “lạnh lùng” (do Peter Stormare thủ vai), Cortez đã bắt theo một con tin và bắt đầu hành trình chạy trốn của mình hướng về biên giới Mỹ - Mexico trên chiếc Corvette ZR1 được thiết kế đặc biệt với vận tốc 250 dặm/giờ. Hành trình dự kiến của Cortez là sẽ hướng thẳng tới Summerton Junction – nơi mà lực lượng chức năng của chính phủ Mỹ bao gồm cả đặc vụ John Bannister (do Forest Whitaker thủ vai) – có cơ hội cuối cùng để tóm được Cortez trước khi tên trùm nguy hiểm này trốn thoát sang phía bên kia biên giới.

Thoạt đầu Ray Owens đã khá lưỡng lự khi phải tham gia vụ này, nhưng sau đó, ông đã quyết định triệu tập nhóm của mình để xử lý vụ việc và dấn thân vào một cuộc đối đầu vô cùng gay cấn. Đây cũng là bộ phim đánh dấu tác phẩm đầu tiên tại Mỹ của nhà làm phim hành động nổi tiếng người Hàn Quốc Kim Jee-woon dựa trên kịch bản của Andrew Knauer. Bên cạnh Schwarzenegger, bộ phim còn quy tụ những diễn viên tên tuổi bao gồm Forest Whitaker, Johnny Knoxville, Rodrigo Santoro, Jaimie Alexander

 
 

Những ai hâm mộ người hùng Arnold chắc hẳn sẽ có những trải nghiệm hoàn toàn mới lạ khi thưởng thức bộ phim này

Schwarzenegger cũng chia sẻ rằng ông cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật của mình – một người hùng đã có mọi thứ trong tay, giờ đây lại lựa chọn sống một cuộc sống khác biệt hoàn toàn, đảm nhận trọng trách bảo vệ sự bình yên cho một thị trấn nhỏ, nơi mà ông ấy không thể ngờ được mình sẽ phải gặp nhiều rắc rối đến thế. Schwarzenegger nhận định: “Nhân vật của tôi đã nếm trải mọi thứ trong suốt thời kỳ công tác tại Sở cảnh sát Los Angeles, nhưng mọi thứ chỉ còn là quá khứ. Ông ấy dường như đang chờ đến lúc được về hưu, và dự định sẽ sống một cuộc sống yên bình, cho tới khi bọn tội phạm kéo tới thị trấn của ông.”

 

Arnold vẫn tiếp tục là một người hùng, nhưng lại theo một hình tượng "chín" hơn rất nhiều so với trước đây

Cũng giống như cảnh sát trưởng Owens, Schwarzenegger lại phải tham gia vào những pha hành động mạo hiểm sau một quãng thời gian dài “nghỉ ngơi”. Ông chia sẻ: “Tôi nhớ có lần đến thăm một trường quay với tư cách Thống đốc bang, và chứng kiến một diễn viên treo ngược mình lên. Một người bạn hỏi tôi, cậu có nhớ cảm giác đó không. Và tôi trả lời rằng, tôi thà là ở Sacramento với những thành viên của cơ quan lập pháp và hàng đống những rắc rối còn hơn phải treo mình như vậy. Bản thân tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể làm những việc như vậy nữa. Vậy mà trong bộ phim này, từ đầu cho tới cuối phim, tôi phải chiến đấu, leo trèo, chạy nhảy và lái xe với tốc độ khủng khiếp…Tôi nghĩ con đường trở lại với phim hành động của tôi thật dễ dàng. Thật tuyệt vời.”


Trailer tiếng Việt của phim

 

“The Last Stand” hiện đang được trình chiếu rộng rãi trên toàn quốc dưới tên “Chốt chặn cuối cùng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại