"Mỹ nhân 13 tuổi" lảo đảo bước đi không vững vì mệt

Thảo Nguyên - Thành Đạt |

Nghỉ hè là thời gian "Mỹ nhân 13 tuổi" được thoải mái tham gia hoạt động nghệ thuật. Cô bé nhận được nhiều lời mời đi diễn và tham gia khóa học đặc biệt.

Sau khi tham gia chương trình Vietnam's Got Talent, "Mỹ nhân 13 tuổi" Thục Anh nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt từ phía công chúng.

Tuy nhận được nhiều lời mời đi diễn nhưng Thục Anh và gia đình vẫn luôn chú trọng việc học tập ở trường.

Dù rất nhớ sân khấu và các bạn diễn nhưng phải đợi đến ngày nghỉ hoặc trong kỳ nghỉ hè, "Mỹ nhân 13 tuổi" mới nhận show đi diễn.

Vì bố Thục Anh bệnh nên người thường xuyên đưa đón cô bé đi diễn là chị Luyến - mẹ Thục Anh.

Nhà ở khá xa trung tâm thành phố và các buổi diễn kết thúc khá muộn nhưng 2 mẹ con vẫn kiên nhẫn đi về trên chiếc xe máy của gia đình.

Thục Anh nói: "Chỉ cần được đứng trên sân khấu, được nhảy múa là em thấy vui rồi. Mọi chuyện liên quan đến cát-xê hay giờ giấc biểu diễn đều do mẹ em quản lý".

Hiện tại, Thục Anh - "Mỹ nhân 13 tuổi" đã được nghỉ hè. Cô bé được thoải mái tham gia các hoạt động nghệ thuật và những lớp học kỹ năng mềm. Thục Anh được giám khảo Thúy Hạnh tặng 1 khóa học catwalk và giải phóng cơ thể tại trung tâm của cô. Thục Anh rất thích thú với khóa học này.

Trong giờ học, Thục Anh rất tập trung và nghiêm túc nhưng ngoài giờ học, cô bé tỏ ra rất nhí nhảnh và thân thiện.

Sau hơn 2 tiếng tập luyện, hai mẹ con Thục Anh tranh thủ về nhà ăn tối và chuẩn bị đồ diễn. Hôm nay, cô bé có lịch diễn ở 1 quán cafe với chương trình dành cho các bé thiếu nhi.

20h30, mẹ con Thục Anh đã có mặt tại điểm diễn. Thục Anh nhanh chóng trang điểm, chuẩn bị cho tiết mục của mình. Cô bé khá thành thạo trong các bước trang điểm cá nhân.

Công việc của mẹ Thục Anh không liên quan nhiều tới son phấn nhưng vì vừa là "tài xế", vừa là "quản lý" riêng của con nên chị Luyến cũng khá thành thạo với việc dặm phấn, dán mi...

Trang điểm xong, Thục Anh trông rạng rỡ hơn rất nhiều. Cô bé cùng các bạn diễn tranh thủ chụp lại "khoảnh khắc xinh đẹp" của mình. Thông thường, những bức ảnh này sẽ lập tức được cô bé đăng tải trên trang cá nhân để "khoe" cùng bạn bè.

Được thông báo sẽ diễn mở màn đêm diễn, Thục Anh vội vã đi thay đồ và lên sân khấu. Vì mỗi bài nhảy cần 1 trang phục khác nhau nên "Mỹ nhân 13 tuổi" sở hữu tới hơn 100 bộ đồ diễn.

"Mỹ nhân 13 tuổi" đã quá quen thuộc với ánh đèn sân khấu và những tràng pháo tay nên cô biểu diễn và giao lưu rất tự tin.

Rất nhiều người quan tâm tới việc Thục Anh có muốn dự thi Hoa hậu Việt Nam hay không. Và câu trả lời của cô bé là: "Con cũng rất mong có thể tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi con đủ tuổi đăng ký dự thi".

Trong khi Thục Anh say sưa với những bước nhảy trên sân khấu thì chị Luyến - mẹ cô bé - chăm chú theo dõi con gái.

Luôn luôn xuất hiện với nụ cười tươi rói và vẻ nhí nhảnh, năng động nên không nhiều người biết rằng sau mỗi tiết mục, Thục Anh khá mệt. Kết thúc 1 tiết mục là lúc mồ hôi thấm đẫm chiếc áo diễn. Đôi khi, Thục Anh trở lại cánh gà với những bước đi lảo đảo không vững.

Hôm nay, chân Thục Anh bị thương, nhưng cô bé khẳng định: "Chỉ cần nghe nhạc, em có thể nhảy ngay, chẳng còn biết đau là gì nữa!"

Trong lúc chờ đợi tới tiết mục tiếp theo của mình, Thục Anh tranh thủ ôn lại bài nhảy. Sau mỗi bài nhảy, dù mệt tới mức "thở không ra hơi" nhưng chỉ cần nghe tiếng nhạc, "Mỹ nhân 13 tuổi" lập tức có thể lắc lư một cách thích thú.

Thục Anh và mẹ khá thân thiết. Có bất cứ chi tiết nhỏ nào cô bé cũng lập tức chia sẻ với mẹ. Cả 2 mẹ con đều rất hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi của Thục Anh.

Mặc dù đã biểu diễn xong, nhưng trước sự cổ vũ của khán giả, Thục Anh vui vẻ thể hiện thêm 1 ca khúc có tên Con nhận ra. Giọng hát trong trẻo cùng phong cách biểu diễn tự tin của Thục Anh khiến nhiều người thích thú.

Dù đã biểu diễn xong nhưng Thục Anh vẫn nán lại để xem phần trình diễn của các bạn khác. Từ trong cánh gà, "Mỹ nhân 13 tuổi" chăm chú xem các bạn nhảy múa. Đôi lúc, cô bé nhịp nhịp đôi chân theo tiếng nhạc.

22h30, đêm diễn kết thúc, "Mỹ nhân 13 tuổi" vội vã thu dọn hành trang. Thông thường, mỗi buổi diễn cô sẽ phải nhảy khoảng 3-4 bài nên cũng phải mang theo ngần ấy bộ trang phục để thay đổi.

Mẹ Thục Anh không rành đường ở trung tâm thành phố nên việc đi lại cũng khá vất vả.

Từ nhà tới điểm diễn cách nhau gần 20km, nhưng chị Luyến vẫn kiên trì đưa đón con. Chị tâm sự: "Sang năm Thục Anh phải tập trung vào việc học rồi, nên kỳ nghỉ hè năm nay tôi cố gắng tạo điều kiện cho cháu được thỏa mãn đam mê của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại