Maze Runner: The Scorch Trials - Chạy trốn giữa "Đất Cháy"

Pa Dun |

Suốt 113 phút, người xem như ngột thở với những hành trình trốn chạy của nhóm bạn trẻ từ nơi này đến nơi khác.

Đầu tháng 8/2015, hãng phim Fox làm khán giả thế giới phải thở dài ngao ngán khi "chào sân" một Fantastic Four nhàm chán và thiếu muối.

Chính vì thế, trước khi Maze Runner: The Scorch Trials được trình làng thì rất nhiều sự hoài nghi được dành cho phần tiếp theo của bộ phim dựa theo tiểu thuyết tuổi mới lớn The Maze Runner của James Dashner.

May mắn thay, Maze Runner: The Scorch Trials đã phần nào cứu vớt được danh tiếng cho hãng phim Fox bằng màn tái ngộ đủ kịch tích và tính giải trí cần thiết.

Maze Runner: The Scorch Trials (Giải mã mê cung: Thử nghiệm đất cháy) là phần tiếp theo của The Maze Runner (Giải mã mê cung), phần phim đã từng làm nên thành công vào mùa thu 2014.

Go, go, go!

Trong phần 1, Thomas cùng 1 nhóm thanh niên đánh mất ký ức vào vùng đất nằm giữa mê cung khổng lồ với vô vàn cạm bẫy và buộc họ phải nỗ lực tìm ra con đường thoát thân.

Tới Maze Runner: The Scorch Trials, Thomas lại cùng nhóm bạn bè của mình ở Tràng Cỏ tìm kiếm sự tự do.

Thomas nhanh chóng nhận ra rằng mình là những con chuột thí nghiệm của tổ chức WICKED bởi khả năng miễn dịch với loại virus chết chóc Flare đang khiến nhân loại bước đến bờ vực của sự diệt vong.

Và họ bắt đầu chạy, chạy một cách thục mạng để tự cứu lấy chính mình.

Rời khỏi WICKED, Thomas và đám bạn tiến vào vùng Đất Cháy đầy hiểm nguy với những tên Hỏa Thi luôn chầu chực để cắn xé.

Chạy trốn ra khỏi phòng thí nghiệm, nhóm bạn tìm thấy một trung tâm mua sắm bị chôn vùi và họ lại tiếp tục phải chạy trốn để thoát khỏi Hỏa Khuẩn.

Và hành trình chạy trốn của họ lại tiếp tục khi cả nhóm quyết định đi tới ngọn núi đằng xa, nơi họ cho rằng có một nhóm mang tên Bàn Tay Phải sẽ cưu mang họ.

Trong hành trình trốn chạy của mình, Thomas và đám bạn lại bị sa vào hang ổ của lão trùm Jorge và cô con gái nuôi Brenda. Và cuộc hành trình lại tiếp tục với những cuộc chạy đua nước rút đến với Bàn Tay Phải.

Ấn tượng đầu tiên của Maze Runner: The Scorch Trials chính là sự dồn dập được đẩy cao đến cực điểm. Maze Runner: The Scorch Trials mang đến cho người ta cảm giác đang được chứng kiến một cuộc thi chạy đường dài với nhiều chướng ngại vật bất ngờ.

Vì thế, suốt cả mạch phim, câu mà khán giả nghe thấy nhiều nhất là :"Go, go, go" và "Run". Ngay từ cảnh thoát khỏi tổ chức, Thomas đã làm người xem phải nín thở với cảnh trượt ra khỏi cảnh cửa ngăn cách giữa Đất Cháy và WICKED.

Từ đó, toàn bộ phim bị choáng ngợp bởi những tiếng la hét, rượt đuổi khiến người xem phải giật mình thon thót.

The Scorch Trials làm thỏa mãn fan của thể loại phim phiêu lưu và hành động với các màn rượt đuổi tốc độ cùng không ít hình ảnh “hù dọa” người xem tới từ những thây ma ghê rợn. 

Một điểm cộng to đùng dành cho The Scorch Trials chính là kỹ thuật quay phim khá tinh tế. Chính điều này đã giúp khán giả không bị "hoa mắt, chóng mặt" khi phải đuổi theo những cảnh quay rượt đuổi đến mức nghẹt thở.

Cũng xin dành tặng cho ê kíp The Scorch Trials lời khen ngợi phần hình ảnh.

Với mức đầu tư cao hơn hẳn phần 1, Maze Runner: The Scorch Trials đưa người đọc tới khung cảnh hậu khải huyền với những tòa nhà cao tần đổ nát, bám đầy cát bụi nằm giữa khoảng không mênh mông hay những hoang mạc trải dài vô tận.

Và tất nhiên, không thể nào thiếu hình ảnh đặc trưng Cầu Cổng Vàng mục nát như cái thế giới khắc nghiệt mà Thomas, Minho, Teresa, Newt... phải đối diện.

Ngoài cảnh tượng không gian, sự khắc nghiệt của thiên nhiên trong phim cũng được miêu tả một cách rất chân thực bằng những cơn bão bất chợt đầy hung hiểm.

Với những hiệu ứng hình ảnh đặc sắc, tất cả đã tạo nên một bức tranh hoàn hảo cho khung cảnh hậu khải huyền.

Tạo hình kinh dị của những nhân vật này là một điểm cộng về mặt hình ảnh của bộ phim.

Phải thừa nhận một điều rằng hình ảnh của những Hỏa Thi được trau chuốt một cách vô cùng đáng sợ và ghê rợn. Nếu phần 1, người xem được mãn nhãn với Nhím Sầu thì phần 2. những xác sống biết đi đã phần nào thành công mang đến sự kịch tính cho bộ phim.

Món ăn vừa đủ

Nếu bạn mong chờ một Maze Runner: The Scorch Trials thật sự tràn ngập những câu chuyện ý nghĩa thì có lẽ nó chưa làm được.

Điểm trừ to lớn nhất của Maze Runner: The Scorch Trials có lẽ ở vấn đề nội dung. Bạn dễ dàng nhận thấy có khá nhiều tình huống "sượng", thiếu logic trong phim.

Trong suốt 113 phút, The Scorch Trials không hề có một phút phát triển nhân vật hay thậm chí là ý định thúc đẩy cốt truyện. Có cảm giác như The Scorch Trials chỉ là sân khấu để một nhóm bạn di chuyển từ nơi này tới nơi khác và thỉnh thoảng gặp một cạm bẫy chắn đường.

Trong phần 1 của bộ phim khán giả tạm hài lòng với hệ thống những cạm bẫy luôn chờ đợi sẵn Thomas và đám bạn ở mỗi góc khuất của Mê Cung hay khi đêm xuống thì luôn có lũ Nhím Sầu rình rập.

Tuy nhiên, ở phần 2 này, dường như cả nhóm không tìm thấy sự liên kết và các nhân vật cũng chỉ phản ứng được với những gì đang diễn ra trước mắt họ mà thôi.

Trong Maze Runner: The Scorch Trials, Dylan O'Brien tiếp tục diễn tròn vai người dẫn đầu. Tuy nhiên, với tư cách một người xem Maze Runner: The Scorch Trials vì bị mê mẩn chàng trai gốc Châu Á - Ki Hong Lee thì tôi vẫn dành phần nhiều thời gian để ngắm nghía chàng diễn viên điển trai với những câu thoại hài hước.


 Dylan OBrien tiếp tục diễn tròn vai Thomas.

 Dylan O'Brien tiếp tục diễn tròn vai Thomas.

Tuy không có quá nhiều đất diễn như phần 1 những Ki Hong Lee vẫn đủ khiến fan nữ chết lịm bằng ngoại hình điển trai, khả năng chạy nhanh và "biệt tài" sét đánh không chết.

Gây ấn tượng nhất đối với khán giả của Maze Runner: The Scorch Trials có lẽ là nhân vật mới, cô gái mang tên Brenda do Rosa Salazar thể hiện.


Ki Hong Lee trong vai Minho.

Ki Hong Lee trong vai Minho.

Đạo diễn Wes Ball từng cho biết, ông muốn để Brenda tóc ngắn với lý do cô ấy phải khác hoàn toàn với nhân vật Teresa của Kaya Scodelario.

Với sự quyến rũ, mạnh mẽ và đôi mắt giàu cảm xúc, Brenda thu hút được nhiều thiện cảm của khán giả khi trải nghiệm Maze Runner: The Scorch Trials.


Rosa Salazar trong vai Brenda.

Rosa Salazar trong vai Brenda.

Phải thừa nhận một điều rằng nếu xét về nội dung thì Maze Runner: The Scorch Trials không phải là một bộ phim thực sự xuất sắc. Tuy nhiên, chỉ xét về tính giải trí, phiêu lưu thì có lẽ Maze Runner: The Scorch Trials sẽ dễ dàng làm hài lòng bất kỳ ai tới rạp.

Liệu Thomas và bạn bè của mình còn có phải chạy thục mạng nữa hay không, câu trả lời chỉ có thể đến trong phần 3 của phim sẽ được ra rạp vào 2017.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại