"I Miss You" và ba triết lý cảm động của tình yêu

Theo Đất Việt |

Ba nhân vật chính với ba tình yêu khác nhau đã khiến trái tim người xem thổn thức.

Jung Woo (Park Yoochun) – Một tình yêu không hề thay đổi

Trong tập 13 phát sóng tuần trước, tình yêu của Jung Woo (Park Yoochun) dành cho Soo Yeon (Yoon Eun Hye) đã hồi sinh sau 14 năm. Tại sân chơi thiếu nhi, nơi tràn ngập những kỷ niệm tình yêu thời niên thiếu, Jung Woo đã nói với Soo Yeon: "Bây giờ mình mới thấy thời gian trôi đi nhanh. Mười lăm tuổi! một giây, hai giây, ba giây. Một định nghĩa khác cho tình yêu là luôn nhớ về người đó", và cho thấy tình yêu không đổi anh dành cho cô dù bao năm tháng đã trôi đi.

 

Anh cũng quyết tâm thổ lộ chân tình của mình dành cho Soo Yeon: “Mình muốn có lời giải đáp cho câu cuối cùng mà cậu viết trong cuốn nhật ký. Mình thích cậu! Lee Soo Yoen à. Mình rất thích cậu!”.

Soo Yeon (Yoon Eun Hye) – Tình yêu đầy oán giận

Tuy nhiên, Soo Yeon chỉ thấy oán giận vì Jung Woo đã bỏ cô lại một mình trong căn nhà kho đầy những ký ức hãi hùng. Khi họ gặp nhau, Soo Yeon cố gắng đẩy anh ra xa, nhưng dấu vết của quá khứ và trái tim chân thật của Jung Woo luôn hướng về người bạn gái cùng những day dứt về việc làm ngày xưa của anh đã dần làm cô mủi lòng.

 

Tình yêu của Soo Yeon dành cho Jung Woo năm nào vẫn còn, nhưng bị sự giận dữ, căm ghét “bóp nghẹt”, giờ trỗi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

 

Lee Soo Yeon cảm thấy ký ức quý giá mà cô nghĩ tưởng như đã mất của mối tình đầu cũng quay trở lại. Soo Yeon nói: "Không có bất cứ điều gì rời khỏi tâm trí của mình. Mình nhớ mọi điều mà chúng mình đã có với nhau". Lee Soo Yeon hiện đang đấu tranh giữa mối tình đầu và tình yêu mà cô đã có với Harry (Hyung Joon).

Hyung Joon (Yoo Seung Ho) – Tình yêu của sự ghen tuông và ích kỷ

Trong một thời gian dài, Hyung Joon (Yoo Seung Ho) và Soo Yeon đã ở bên và chữa lành vết thương cho nhau. Hyung Joon tin rằng Soo Yeon sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, cho đến khi cô gặp Jung Woo. Con tim anh bùng cháy cơn ghen và nói với cô: "Thật là đồ ngốc. Điều duy nhất anh cần là em!".

 

Hyung Joon thấy trái tim mình tan nát khi Soo Yeon dường như đang vuột khỏi tay mình. Anh hét lên: "Tất cả những người này có chờ em không? Có hy sinh mạng sống của họ cho em không? Họ làm cho em khóc, thế mà bây giờ em lại cảm thấy có lỗi. Còn anh thì sao? Anh chỉ nhìn em, chỉ sống cho em và bây giờ em đang quay lưng lại với anh sao?!”.

 

Cảm xúc chân thành của nhân vật Hyung Joon khiến cho khán giả thấy đau lòng vì họ có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi khi anh bị bỏ rơi lần nữa.

 

Câu chuyện tình yêu tràn ngập nỗi đau buồn của I Miss You ngày càng làm rung động trái tim người xem. Câu chuyện tình buồn này sẽ phát triển như thế nào? Câu trả lời sẽ có vào những tập tiếp theo của I Miss You vào thứ Tư, thứ Năm hàng tuần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại