'Đứa bé' của chàng trai khuyết tật khiến cả khán phòng xúc động

Theo Infonet |

Trong đêm thi bán kết 4 của "Vietnam’s Got Talent" mùa 2 (10/3), Quyết Thắng tiếp tục làm người xem xúc động sâu sắc khi vừa đàn vừa hát bài "Đứa bé" của nhạc sĩ Minh Khang.

Hôm qua (10/3) là một đêm trình diễn nhiều cảm xúc và thú vị của các thí sinh. Hai tiết mục hát của chàng trai Dương Quyết Thắng và võ thuật – mạo hiểm của nhóm Lý Bằng dễ dàng chiếm cảm tình của khán giả và ban giám khảo. Ngược lại, 5 tiết mục còn lại vẫn vấp phải những bất lợi riêng.

Dương Quyết Thắng gây xúc động từ vòng sơ loại với câu chuyện đẹp của nghị lực sống và ước mơ bất chấp những gì không may mắn xảy đến với mình. Dù mất cả 2 bàn tay nhưng bằng tất cả quyết tâm và nỗ lực, Quyết Thắng đã có thể hát và chơi đàn keyboard một cách điêu luyện.

Đêm bán kết vừa qua, Quyết Thắng tiếp tục làm người xem xúc động khi vừa đàn vừa hát bài Đứa bé của nhạc sĩ Minh Khang. Bên cạnh nghị lực sống, Thắng cũng gây ấn tượng cho người đối diện bởi sự lạc quan, hài hước và nụ cười hiền hậu.

 

 

Dương Quyết Thắng gây xúc động cho ban giám khảo và cả khán giả.

Phần trình diễn của Thắng trong đêm bán kết nhận được nhiều nhận xét tích cực từ bộ ba quyền lực. Cả 3 vị giám khảo đều nhất trí Quyết Thắng đã truyền tải thuyết phục thông điệp mà nhạc sĩ đã gửi gắm qua sáng tác của mình, điều mà chưa chắc một ca sĩ chuyên nghiệp có thể làm được. Những khán giả theo dõi cũng tràn ngập trong nhiều cảm xúc khó tả.

Nhạc sĩ Minh Khang – chồng của giám khảo Thúy Hạnh cũng có mặt tại trường quay trong đêm bán kết này chia sẻ cảm xúc của mình: “Tôi đã nghe đi nghe lại bài hát này rất nhiều lần nhưng khi nghe lần này, tôi rất xúc động. Thắng có một cách hát rất mộc mạc nhưng đã thực sự chạm vào lòng tôi. Đến bây giờ (khi chương trình đã kết thúc) tôi vẫn còn xúc động”.

Đứa bé - Dương Quyết Thắng.

Dù không có giọng hát quá xuất sắc, tiết mục cũng không có được sự đầu tư hoành tráng như các thí sinh khác, nhưng chính tình cảm mà chàng trai này chuyển tải đến khán giả chắc chắn sẽ giúp anh có nhiều phiếu bình chọn.

Trong đêm qua, nhóm Lý Bằng đã mang đến một tiết mục võ thuật mạo hiểm được đầu tư một cách bài bản.

Mở đầu phần trình diễn, các thành viên của nhóm đã phô diễn những thế võ đẹp mắt. Tiếp theo, nhân vật chính của tiết mục – võ sư Lý Bằng xuất hiện và đem lại cho khán giả những giây phút thót tim. Anh nằm trên 5 mũi giáo, mỗi mũi giáo đâm vào những điểm rất nguy hiểm của cơ thể như trán, ngay dưới xương quai xanh và bụng. Sau đó, anh đã dùng đầu đập vỡ 10 hũ rượu và 1 lu nước bằng sành lớn.

 

 

Võ sư Lý Bằng nằm trên những ngọn giáo sắc nhọn.

Ngoài phần biểu diễn hấp dẫn, nhóm Lý Bằng cũng đã thể hiện sự đầu tư bài bản của mình với phần âm nhạc hay, gây phấn khích cho khán giả. Huy Tuấn ngắn gọn nhận xét với 2 từ “hoàn hảo”.

Những màn trình diễn thót tim của nhóm Lý Bằng.

Dù được đánh giá cao, nhưng nhóm Lý Bằng vẫn phải lo lắng vì trong tuần trước, một nhóm trình diễn võ thuật mạo hiểm đã được chọn vào vòng chung kết là võ đường Thanh Phong. Liệu lần này, giám khảo và khán giả có tiếp tục để tài năng này có thêm cơ hội thể hiện khả năng của mình?

Sử dụng đạo cụ là những chiếc ô (chiếc dù) màu đen và đàn violin cùng với âm nhạc hiện đại, vui tươi, Nhóm Big Toe (Ngón chân cái) – một trong những nhóm nhảy tiên phong của làng hiphop Việt Nam từ những năm 1990 đã khuấy động phim trường trong 2 phút đứng trên sân khấu của mình.

 

Những chàng trai của Big Toe khuấy động sân khấu.

Với lối trình diễn nhẹ nhàng, dí dỏm và có câu chuyện riêng, Big Toe đã chinh phục được giám khảo Thúy Hạnh, tuy nhiên với Huy Tuấn lại là chuyện ngược lại. Theo nhận định của nhạc sĩ này, phần thi của Big Toe lần này không thể hiện đúng đẳng cấp của nhóm, bên cạnh đó sự luống cuống rất là nhiều của một vài thành viên đã làm hỏng cái tạo hình của bài diễn.

Phần thi của Big Toe.

Sau 3 đêm thi bán kết vừa rồi, vẫn chưa có tiết mục nhảy nào nhận được tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết. Lần này, Big Toe tiếp tục được khán giả kì vọng sẽ cứu Vietnam’s Got Talent mùa 2 khỏi trở thành mùa thất thế của thể loại này.

Nguyễn Trung Đức – chàng trai trẻ với niềm đam mê mãnh liệt dành cho bộ môn xe đạp BMX đã mang đến vòng bán kết một tiết mục hấp dẫn và mang nhiều ý nghĩa. Không chỉ đơn thuần là biểu diễn xe đạp đường phố, Nguyễn Trung Đức đã kỳ công xây dựng một kịch bản xuyên suốt cho màn trình diễn của mình. Kết hợp với âm nhạc ánh sáng, anh không chỉ làm khán giả bất ngờ với kỹ thuật đáng ngưỡng mộ mà còn tò mò vì câu chuyện mà mình muốn truyền tải.

 

Nguyễn Trung Đức trình diễn bộ môn xe đạp BMX.

Mặc dù kịch bản chưa thực sự xuất sắc nhưng kỹ thuật trình diễn cũng như tinh thần mà Nguyễn Trung Đức mang lại đã gây ấn tượng với khán giả. Riêng với giám khảo Huy Tuấn, anh cho rằng: “Thế mạnh của bạn là biểu diễn với xe đạp, không phải kể chuyện, bạn kể chuyện tôi không hiểu”.

Hai tiết mục hát của Nguyễn Thu Trang và Tô Mạnh Linh vẫn có sự đầu tư khá thú vị riêng, tuy nhiên vẫn chưa thực sự tạo nên sự bứt phá mà mọi người mong đợi.

Gây ấn tượng trong vòng loại sân khấu với khả năng hát giọng 3 miền, lần này, cô gái Nguyễn Thu Trang bất ngờ lựa chọn tiết mục hát ca trù kết hợp với nhạc thính phòng với ca khúc Sóng đàn Thăng Long để gửi đến ban giám khảo và khán giả. Phần thi của cô cũng có được sự hỗ trợ đặc biệt của NSƯT đàn đáy Văn Khuê cùng các nghệ sĩ đàn dân tộc khác, chính điều này đã khiến tiết mục thêm phần cảm xúc, mang đến một không khí mới lạ cho sân khấu Vietnam’s Got Talent .

Nguyễn Thu Trang.

Bộ ba ban giám khảo cũng có vẻ khá hài lòng với thể hiện của Thu Trang. Giám khảo Thành Lộc dành lời khen: “Sự phối hợp của dàn nhạc và các nhạc cụ ở đây đã đẩy giọng hát của bạn lên đến mức độ rất chuyên nghiệp”. Vị giám khảo nổi tiếng khó tính, nhất là trong các tiết mục âm nhạc là Huy Tuấn cũng không giấu được sự bất ngờ trước sự kết hợp giữa ca trù và thính phòng của thí sinh này.

Tuy nhiên, việc được ban giám khảo dành lời khen không có nghĩa Thu Trang sẽ nhận được nhiều bình chọn, nhất là khi cô đang theo đuổi phong cách lẫn tài năng rất khó để các khán giả bình dân cảm thụ.

Tô Mạnh Linh trong vòng loại sân khấu đã khiến các giám khảo và khán giả bất ngờ với khả năng sáng tác với hơn 100 ca khúc, một số trong đó đã trở thành hit..

Tô Mạnh Linh.

Trong đêm bán kết, Tô Mạnh Linh tiếp tục thể hiện một sáng tác của mình với bài Mưa ngọt ngào với phong cách trẻ trung và giọng hát được nhận xét là tiến bộ hơn vòng loại. So với vòng trước, phần hát của anh được đánh giá là có tiến bộ, sự lựa chọn ca khúc cũng khá phù hợp với chất giọng. Anh cũng nhận được rất nhiều bình chọn của khán giả. Tuy nhiên, để đi tiếp vào vòng trong vẫn là bài toán khó cho chàng trai này bởi tiết mục của anh không có sự bất ngờ và hấp dẫn về phần nhìn.

Tiết mục múa bụng tiếp tục có dịp thể hiện trên sân khấu lớn, nhưng cũng giống như các thí sinh trước, các cô gái lần này cũng không  có thể hiện nổi trội.

Nhóm Amani mang đến một tiết mục belly dance với sự thể hiện của ba cô gái với những bộ trang phục bắt mắt và một kịch bản rõ ràng. Thảo Trang là người múa chính và khoe các kỹ thuật khó của belly dance trong khi 2 người bạn diễn của cô làm nền với những kỹ thuật đơn giản hơn.

Nhóm Amani không thật sự thành công với màn trình diễn belly dance của mình.

Tuy nhiên, phần trình diễn của 3 cô gái nhóm Amani không nhận được nhiều lời khen từ giám khảo. Họ được nhận xét là đang đi lùi so với thể hiện của mình ở vòng loại sân khấu.

Giám khảo Huy Tuấn thường dành nhiều lời khen cho các tiết mục belly dance lần này lại  thẳng thắn chê phần trình bày của nhóm Amani : “Số lượng nhóm có đông hơn nhưng chất lượng lại kém đi,  tất cả các động tác của các bạn chưa thực sự nổi bật, một vài thành viên trong nhóm của bạn làm động tác hơi bị hời hợt.

Bảy tiết mục của mỗi tuần bán kết sẽ cạnh tranh với nhau để giành được sự bình chọn của khán giả thông qua tin nhắn để vào vòng chung kết. Đêm công bố kết quả sẽ diễn ra vào 20h, thứ 3 (12/3) trên kênh VTV3.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại