Cuộc đời bi đát của "nữ thần" Trung Quốc

Tiểu Linh |

Thi thoảng “Quả bom sex” một thời vẫn tham gia một vài bộ phim, chương trình nghệ thuật để gặp gỡ khán giả.

Hành trình trở thành “ngôi sao phim khiêu dâm”

Thiệu Âm Âm, tên khai sinh là Nghê Tiểu Nhạn, sinh ngày 30/11/1945 tại Hương Cảng, cha bà là thành viên của Quốc Dân Đảng.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Âm Âm chuyển đến làm điều dưỡng ở Bệnh viện Đa khoa Cựu chiến binh.

Tại đây, nữ diễn viên tham gia vào hành trình lên tàu đi chữa bệnh ở 23 quốc gia khác nhau trên thế giới. Kết thúc hành trình, bà từ bỏ nghề y tá và chuyển sang hoạt động nghệ thuật.

Thiệu Âm Âm khi làm điều dưỡng ở bệnh viện.

Thiệu Âm Âm khi làm điều dưỡng ở bệnh viện.

Ban đầu, người đẹp đi hát tại một câu lạc bộ đêm với nghệ danh là Thiệu Dật Phu nhưng thường xuyên bị mọi người cười nhạo nên bà đổi sang Thiệu Âm Âm – đây cũng là nghệ danh theo bà đi đến hết cuộc đời.

Năm 1970, ca sĩ Thiệu Âm Âm chính thức ra mắt khán giả với màn trình diễn vô cùng sexy .

Năm 1972, người đẹp gia nhập công ty điện ảnh Chang’s Film Co, với bộ phim đầu tiên tay là “Thủ tiêu nhân chứng”. Sau đó, cô tiếp tục thử sức qua tác phẩm “A Haunted House  1975” với những hình ảnh vô cùng nóng bỏng. Thời kỳ đỉnh cao, Thiệu Âm Âm đóng 12 phim trong vòng 1 năm.

Năm 1973, nữ diễn viên vào vai một sinh viên bị giáo viên cưỡng hiếp trong phim “Bắc Địa Yên Chi” của đạo diễn Lý Hàn Tường và giành được tiếng vang lớn.

Năm 1976, Âm Âm chuyển sang Hãng phim Thiệu Thị Huynh Đệ. Sau đó tham gia một loạt tác phẩm của Lý Hàn Tường như “Chuyện vui bắt tình phu”, “Phong hoa tuyết nguyệt”, “Câu chuyện phong lưu”, “ Thiếu Lâm Tam Thập Lục Phòng”.

Poster phim “nóng” của Âm Âm.

Poster phim “nóng” của Âm Âm.

Thời điểm lúc bấy giờ, Lý Hàn Tường được mệnh danh là vị đạo diễn đã khai sáng nên thể loại phim gợi cảm cho điện ảnh Hoa ngữ và Thiệu Âm Âm trở thành thế hệ đầu tiên của những mỹ nhân phim cấp ba Hồng Kông.

Những lần trút xiêm y đầy táo bạo của người đẹp trong “Phong hoa tuyết nguyệt” khiến cánh đàn ông phải “trầm trồ”.

Cũng chính vì thế mà trong những năm từ 1973 – 1982, Âm Âm được mệnh danh là “ngôi sao phim khiêu dâm”, là nữ thần được các đấng mày râu vô cùng yêu thích.

Năm 1978, Thiệu Âm Âm tham dự Liên hoan phim Cannes để quảng bá cho bộ phim Nhục Bồ Đoàn. Hình ảnh nữ diễn viên xinh đẹp trong  bộ cánh màu hồng đầy ấn tượng trên thảm đỏ quốc tế được hãng thông tấn AP (Associated Press) ưu ái gọi là Búp bê Trung Quốc.

Hình ảnh hiếm hoi của Thiệu Âm Âm tại Liên hoan phim Cannes 1978.

Hình ảnh hiếm hoi của Thiệu Âm Âm tại Liên hoan phim Cannes 1978.

Năm 1984, sau khi kết hôn, Thiệu Âm Âm tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật, di cư ra nước ngoài để chăm sóc cho gia đình và nuôi dạy con cái. Năm 1995, sau khi trở về Hồng Kông sinh sống, nữ diễn viên bắt tay vào việc đầu tư sản xuất các bộ phim.

Không chỉ là “người đẹp biết cởi”, Thiệu Âm Âm còn tham gia dòng phim chính thống và nhận được sự đánh giá cao.

Năm 2008, vai diễn người mẹ độc ác trong “Sát thủ trở lại" đã giúp Thiệu Âm Âm giành được giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại  Liên hoan phim Kim Tượng lần thứ 27. 3 năm sau, “thảm họa thẩm mỹ” tiếp tục giành giải thưởng này với bộ phim “Đả Lôi Đài”.

Thiệu Âm Âm giành giải thưởng Kim Tượng.

Thiệu Âm Âm giành giải thưởng Kim Tượng.

Bị nhân tình của chồng đuổi ra khỏi nhà

Thiệu Âm Âm được mệnh danh là “Quả bom sex” của xứ Cảng thơm những năm thập niên 1970 nhưng ít ai biết được góc khuất về cuộc hôn nhân đầy cay đắng, tủi hờn của bà.

Năm 1982, Thiệu Âm Âm và Trần Diệu Phát – đại gia giàu có người Malaysia quen biết nhau khi tham gia một sự kiện tại Malaysia.

Năm 1984, mặc dù không yêu Diệu Phát nhưng đã tới cái tuổi nên lập gia đình lại nghe theo lời khuyên của bạn bè nên nữ diễn viên quyết định bước chân vào “nấm mồ” hôn nhân với vị đại gia này.

Ảnh cưới “độc” của Thiệu Âm Âm và Trần Diệu Phát.

Ảnh cưới “độc” của Thiệu Âm Âm và Trần Diệu Phát.

Sau khi kết hôn, người đẹp nhanh chóng hạ sinh con gái đầu lòng. Gia đình Âm Âm chuyển đến sống tại Sarawak, Malaysia, sau đó lại di cư tới San Francisco. Năm 1990, vợ chồng bà quay trở lại Hồng Kông, hai con thì học tập tại Úc.

Hình ảnh hạnh phúc hiếm hoi của gia đình Thiệu Âm Âm.

Hình ảnh hạnh phúc hiếm hoi của gia đình Thiệu Âm Âm.

Lấy chồng đại gia, ai cũng nghĩ Âm Âm “một bước lên tiên” có một cuộc sống giàu sang và hạnh phúc.

Tuy nhiên, ít ai biết, bên ngoài cái vỏ bọc đó là một cuộc hôn nhân không tình yêu – không hạnh phúc với những nỗi niềm không biết kể cùng ai. “Tôi chưa từng yêu ông ấy và ông ấy cũng chỉ coi tôi như một món đồ chơi”, nữ diễn viên chia sẻ.

Chồng Thiệu Âm Âm lại là một kẻ trăng hoa khi công khai ngoại tình khắp mọi nơi. Thậm chí, tình địch còn đến tận nhà, nói những lời khó nghe với mục đích đuổi nữ diễn viên ra khỏi nhà.

Trần Diệu Phát công khai cặp bồ hết lần này đến lần khác, thậm chí còn đưa nhân tình về nhà, ăn cơm chung với tôi. Tôi biết mặt tất cả các tình nhân của ông ấy.

Ả nào cũng dùng những lời khó nghe với mục đích muốn đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi rất tức giận”, Âm Âm chia sẻ.

Vì các con, Thiệu Âm Âm đành phải ngậm đắng nuốt cay.

Vì các con, Thiệu Âm Âm đành phải ngậm đắng nuốt cay.

Trước cảnh đời trớ trêu, “thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ” đã không ít lần nghĩ tới chuyện ly hôn để được giải thoát nhưng vì các con, bà đành ngậm đắng nuốt cay cho êm chuyện.

Tôi muốn ly hôn nhưng đành chịu vì con cái. Tôi không cần tiền nhưng không thể mất con. Ông ta uy hiếp nếu ly hôn, tôi không được quyền nuôi con.

Thân tôi chỉ là diễn viên bình thường, tiền bạc không đủ thuê luật sư giỏi, quá khứ từng đóng phim nóng, tòa án khó lòng tin tôi dạy con tốt, làm sao dám giao con cho tôi. Vì thế, tôi luôn chịu đựng”, nữ diễn viên tâm sự thêm.

Thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ

Bên cạnh cuộc sống hôn nhân đầy bất hạnh, Thiệu Âm Âm cũng chia sẻ những câu chuyện xung quanh danh xưng “thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ”.

Nói về việc “dao kéo”, ngôi sao phim khiêu dâm tâm sự: “Thời điểm đó, gương mặt tôi không quá nổi bật nhưng cũng là dạng ưa nhìn. Nhiều người nói tôi có nét đẹp mộc mạc, cuốn hút”.

Thiệu Âm Âm thời xuân sắc.

Thiệu Âm Âm thời xuân sắc.

Vì muốn mau chóng nổi tiếng, Thiệu Âm Âm thực hiện hàng loạt các phương pháp dao kéo như sửa mắt, mũi, bơm môi, độn cằm.

Tuy nhiên, năm 1999, Thiệu Âm Âm bị trượt chân ngã tại nhà khiến gương mặt bị chấn thương nặng nề phải khâu hàng chục mũi ở mắt, mũi, cằm. Hiện tại gương mặt của nữ diễn viên bị biến dạng đến khó tin, thậm chí còn ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tôi muốn phẫu thuật lại nhưng bác sĩ bảo nguy hiểm tới sức khỏe nên tôi không làm nữa. Hiện tại, gương mặt của tôi cứng đơ, chẳng thể nào cười nói thỏa thích giống như mọi người”, quả bom sex chia sẻ.

“Thảm họa thẩm mỹ” thời hiện tại.

“Thảm họa thẩm mỹ” thời hiện tại.

Ở tuổi 70, Thiệu Âm Âm lộ gương mặt xập xệ, méo mó và trở thành thảm họa thẩm mỹ của showbiz.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ việc đụng đến dao kéo là sai lầm lớn nhất của cuộc đời bà: “Cằm xô xệch, môi sưng phồng, càng có tuổi, tôi càng không nhận ra mình.

Tôi phát hiện tác hại của thẩm mỹ khi mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát. Giờ nhìn lại hình ảnh cũ, chỉ có thể than thân trách phận”.

Hiện tại, Thiệu Âm Âm đang sống tại Hồng Kông cùng hai con còn chồng bà đôi khi mới tới thăm nhà một lần. Nữ diễn viên tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện và đảm nhiệm vị trí tổ phó Tổ Phúc lợi Hiệp hội Nghệ sĩ Hồng Kông.

Thi thoảng “quả bom sex” một thời vẫn tham gia một vài bộ phim, chương trình nghệ thuật để gặp gỡ khán giả.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại