'Cô gái Đồ Long' phản đối phụ huynh bán lúa non vì The Voice Kids

Ngân An |

(Soha.vn) - Đó cũng là suy nghĩ của nhiều khán giả theo dõi The Voice Kids ở thời điểm hiện tại.

Ngay từ vòng Giấu mặt, The Voice Kids đã tạo được ấn tượng tốt với công chúng. Sự đáng yêu và giọng hát trẻ trung của những gương mặt nhí đã chiếm trọn được cảm tình của người xem. Sau một thời gian dài thi thố, đêm thi quyết định của chương trình cũng đã đến. Bước qua hàng trăm giọng ca nhí khác, Phương Mỹ Chi - Quang Anh - Ngọc Duy đã sẵn sàng "chiến đấu" để giành ngôi vị cao nhất trong đêm nay.

Trước thêm chung kết, có rất nhiều tranh cãi diễn ra chung quanh cuộc thi. Những người yêu mến Phương Mỹ Chi đều tin rằng chất giọng dân ca ngọt ngào sẽ giúp cô bé xinh xắn giành lấy giải thưởng. Trong khi đó, những người còn lại đều tin rằng Quang Anh hoặc Ngọc Duy đều có cơ hội chiến thắng bởi ai cũng có thế mạnh của mình.

Trao đổi nhanh với nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn trước giờ G, anh cho rằng Quanh Anh sẽ là người bước lên bục vinh quang. Nhà Báo Ngô Bá Lục cũng đồng ý với nhận định đó, anh cho rằng Quang Anh là: " là một tài năng phong phú, đa dạng và rất hoàn hảo phù hợp với kiểu cuộc thi này".

Ngồi ở vị trí khách mời bình luận trực tiếp, nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cũng có cái nhìn tương tự: " Tôi đoán là Quang Anh vì em ấy rất sáng tạo và nhiều màu sắc".

 	Ảnh được chụp từ trang cá nhân của hot blogger Cô gái đồ long.

Ảnh được chụp từ trang cá nhân của hot blogger Cô gái đồ long.

Tuy nhiên, đó là quan điểm của những người ủng hộ cuộc thi The Voice Kids. Ở khía cạnh của một người xem, hot blogger Lê Nguyễn Hương Trà viết trên trang cá nhân của cô: "Không có Phương Mỹ Chi, không biết The Voice Kids là gì! hay Ngọc Duy bị khan tiếng trước ngày chung kết. Rồi thì, Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa vừa gửi công văn đến các Phòng Giáo dục Đào tạo và các đơn vị trực thuộc gợi ý bình chọn cho học sinh - thí sinh Quang Anh.Thông tin rối loạn trước vòng chung kết.

Nhưng nói gì thì nói, quan điểm tui vẫn cực lực phản đối mấy phụ huynh mang con mình đi bán lúa non".

Đây cũng là quan điểm của một số người bạn của cô, những người nghĩ rằng sự lấp lánh của ánh đèn sân khấu đang dần cướp đi sự đáng yêu và ngây thơ của những đứa trẻ. Có người viết: "Thành giọng hát vàng thì sao?", "Thôi dẹp, làm hư trẻ con", "Toàn bắt trẻ con hát bài người lớn, chẳng còn sự hồn nhiên gì cả",...

Trong khi đó, một số khác lại cho rằng là giọng ca nhí nào giành chiến thắng cũng được. Chỉ cần sau khi bước ra khỏi cuộc thi, các bé sẽ không bị ánh đèn xanh đỏ của sân khấu đánh cắp mất tuổi thơ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại