Giả vờ hôn mê suốt 3 ngày để trốn cảnh sát nhưng bại lộ vì món cơm cà ri

Minh Thu |

Cái bụng đói không thể cưỡng lại trước mùi thơm từ món cơm cà ri khiến đối tượng giả vờ hôn mê suốt 3 ngày phải mở mắt.

Trong quá trình bị cảnh sát bắt giữ, nam nghi phạm đã giả vờ hôn mê suốt 3 ngày nhưng bất ngờ "tỉnh lại" khi sĩ quan cảnh sát ngồi gần giường bệnh ăn món cơm cà ri thơm ngon.

Trải qua cả thao tác ấn nhân trung, đặt ống thông đường tiểu và điện tâm đồ, nghi phạm giả vờ ngất tại hiện trường bị bắt giữ vẫn che giấu được hành vi lừa dối, cũng như duy trì trong trạng thái hôn mê suốt 3 ngày. Nhưng khi sĩ quan cảnh sát ngồi cạnh giường bệnh ăn món cơm cà ri, đối tượng đã không thể chịu được thêm mà buộc phải bật dậy.

Giả vờ hôn mê suốt 3 ngày để trốn cảnh sát nhưng bại lộ vì món cơm cà ri - Ảnh 1.

Giả vờ hôn mê suốt 3 ngày để trốn cảnh sát nhưng lại không thoát được món cơm cà ri

Khi bị bắt giữ trên giường bệnh, nghi phạm thừa nhận món ăn “quá thơm ngon” nên chiếc bụng đói của hắn không thể chịu được thêm.

Nghi phạm sinh sống ở thành phố Hiếu Cảm thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc bị bắt trước cáo buộc lừa đảo vào ngày 7/7. Để tránh bị đưa đi điều tra, nghi phạm đã cố tình giả vờ như bị tổn thương não và ngất ngay trước mặt cảnh sát.

Sau khi nghi phạm ngất xỉu, cảnh sát đã đưa người này vào viện để kiểm tra. Các bác sĩ đã làm nhiều cách để đánh thức bệnh nhân nhưng đều bất thành.

Vào ngày thứ 3 giả vờ bất tỉnh, nghi phạm đã buộc phải “tỉnh dậy” khi một sĩ quan cảnh sát đứng gần giường bệnh ăn món cơm cà ri.

“Món cơm cà ri rất ngon và mùi thơm nhanh chóng lan khắp phòng bệnh khi tôi ăn cơm. Bất ngờ nghi phạm di chuyển phần đầu và sau đó từ từ ngồi dậy”, sĩ quan cảnh sát chia sẻ.

Nghi phạm thừa nhận chính món cơm cà ri đã đánh thức anh ta.

“Tôi đã không ăn gì được 3 ngày. Cái dạ dày trống của tôi không thể chịu được khi tôi ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn xung quanh mình”, nghi phạm nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại