Giá Grab, Uber tăng gấp 4-5 lần trong đêm 30 Tết

L.T |

Số lượng xe rỗi ít, ứng dụng liên tục nhảy tăng cước trong vài phút, chi phí cho những chuyến xe công nghệ của người dân thủ đô trở nên đắt đỏ hơn hẳn trong đêm 30 Tết tại Hà Nội.

Việc người dân thủ đô đổ xô về các điểm đốt pháo hoa khiến nhu cầu sau 12h30 đêm 30 Tết tại thủ đô Hà Nội tăng cao. Khu vực được áp dụng mức giá cước cao nhất thuộc về Hồ Gươm, giá tăng 3-5 lần ngày thường.

Anh Nguyễn Văn Hậu, nhà ở Nguyễn Tuân, Thanh Xuân cho biết, ngày thường nếu đi Grab, Uber vào khu vực phố cổ, ngay cả những lúc cao điểm, anh chỉ phải trả chưa tới 80.000 đồng. Nhưng trong ngày 30 Tết, giá đã tăng cao bất ngờ.

"Buổi chiều có việc chạy lên phố, giá đã tăng tới 140.000 đồng. Đến tối, đưa vợ con lên Hồ Gươm chờ bắn pháo hoa từ 20h tối, giá đã tăng lên 190.000 đồng, gấp gần 3 lần ngày thường. Tôi cứ nghĩ đó đã là mức giá cao nhất trong ngày rồi.

Đến khi gọi xe lượt về, gia đình tá hoả khi giá nhảy lên tới 290.000 đồng, vượt hơn 4 lần. Chấp nhận giá đó, nhưng chờ xe rất lâu, một phần vì tắc đường, phần khác vì quá hiếm lái xe còn làm việc vào thời điểm cận Tết".

Tương tự gia đình anh Hậu, gia đình chị Trương Thanh Hà đi xem bắn pháo hoa ở khu vực hồ Văn Quán phải chờ tới 20 phút trong thời tiết mưa xuân lạnh vì lái xe đang ở quá xa. Giá di chuyển 2 chiều trong đêm của gia đình này tăng tới 4 lần so với ngày thường, nhưng không còn lựa chọn nào khác vì taxi tuy giữ giá, nhưng không có xe để gọi.

"Bạn bè tôi chọn đi ghép taxi với người khác để về nhà, dù 2 khách chạy hai hướng ngược nhau. Trong khi gia đình có 3 con nhỏ nên phải đặt xe công nghệ đi riêng. Giá nhảy liên tục, cứ vài phút lại tăng thêm 10-15%, cao nhất từ trước đến nay".

Với các khách hàng, cước phí tăng vọt là điều khiến họ khó chịu nhất, trong khi với cánh tài xế, có cuốc xe gọi trong khu vực Hồ Gươm lại không phải điều khiến họ thấy vui vẻ.

"Tắc đường, đi rất cực. Cả lái xe lẫn khách phải tìm nhau giữa đám đông, gọi tới gọi lui vài cuộc điện thoại mới lên được xe. Tiền thu được trên mỗi cuốc xe cao hơn mọi ngày, nhưng cũng vất vả hơn ngày thường rất nhiều", anh Hoàng, lái xe Grab ngụ tại Trung Văn, Hà Nội chia sẻ.

Đến hơn 2h đêm tại các khu vực nội thành Hà Nội, cước phí taxi công nghệ vẫn giữ ở mức cao gấp 4-5 lần ngày thường. Nhiều tài xế Grab, Uber cho biết họ là nhân viên công ty, siêu thị được nghỉ từ 29 Tết và tranh thủ ở lại để kiếm thêm thu nhập trong những ngày cao điểm cuối năm.

"Tiền kiếm được khá hơn ngày thường, cao gấp 7-8 lần, nhưng nếu không khó khăn thì chẳng ai muốn bám trụ đến tận giao thừa như vậy. 2 năm nay tôi ở lại Hà Nội chạy xe qua Tết, nhưng năm tới, chắc sẽ không ở lại nữa. Một phần vì ăn Tết xa nhà rất buồn, phần nữa là chính sách của các công ty công nghệ ngày càng siết chặt thu nhập cho tài xế, mỗi năm một thấp, nên không còn muốn bám trụ nữa", một tài xế Uber chạy xuyên Tết ở khu vực Hồ Tùng Mậu nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại