Gia cảnh khó khăn của du học sinh đột tử tại Nhật Bản

Lê Phi |

Do gia cảnh quá khó khăn nên người thân và bạn bè đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng để lo hậu sự, đưa tro cốt của du học sinh đột tử tại Nhật về nước.

Ngày 15/9, 1 tài khoản facebook có đăng trên mạng xã hội câu chuyện về một du học sinh tử vong thương tâm tại Nhật Bản.

Do hoàn cảnh gia đình của nạn nhân rất khó khăn, mẹ già đau ốm, vợ và hai con ở Việt Nam không có tiền để sang Nhật nhìn mặt người thân lần cuối, facebooker này đã kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người để có thể sớm đưa thi thể du học sinh này về nước.

Theo đó, nạn nhân là anh Trịnh Ngọc Hữu (SN 22/11/1986, quê ở xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang). Ngày 12/9, sau trận ốm vì sốt virut, anh Hữu bất ngờ bị nhồi máu cơ tim, đi cấp cứu tại bệnh viện Koshigaya, tỉnh Saitama, Nhật Bản nhưng không qua khỏi.

Gia cảnh khó khăn của du học sinh đột tử tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội kêu gọi giúp đỡ trường hợp của anh Hữu.

Anh Hữu sang Nhật Bản theo diện du học sinh được 3 năm. Thời gian gần đây anh Hữu dành nhiều thời gian đi làm để có tiền chi tiêu và gửi về phụ giúp gia đình.

Theo các bạn đồng hương Việt Nam tại Nhật cho biết, có thể anh Hữu do làm việc quá sức trong thời gian dài nên mới phát bệnh. Khi vào viện cấp cứu, anh Hữu bị nhồi máu cơ tim trong phòng trọ.

Ở quê nhà, gia cảnh du học sinh này rất khó khăn. Anh Hữu còn mẹ già đang ốm, vợ và 2 con nhỏ.

Ngày 18/9 tới đây, hội đồng hương tại Nhật Bản sẽ tổ chức lễ tang và hỏa táng cho anh Hữu, sau đó tro cốt sẽ được đưa về quê nhà.

Do nhà quá nghèo nên người thân và bạn bè đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng để lo hậu sự cho anh Hữu.

Trao đổi với vợ anh Hữu qua số điện thoại 01259.893.xxx, chị Sâm (vợ anh Hữu) cho biết: Gia đình rất đau xót và suy sụp khi nghe tin anh Hữu gặp nạn. Ngày nào các cháu nhỏ cũng đòi điện thoại để gặp bố.

Khi anh Hữu sang Nhật Bản du học gia đình đã phải vay nợ số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau 3 năm du học số tiền đó vẫn chưa trả được bao nhiêu, bây giờ chi phí hỏa táng, đưa tro cốt anh Hữu về quê nhà ước tính cũng mất 200-300 triệu đồng.

Trước số tiền lớn như vậy gia đình gần như lâm vào bế tắc. Hiện gia đình rất mong sự chung tay, ủng hộ của mọi người.

Gia cảnh khó khăn của du học sinh đột tử tại Nhật Bản - Ảnh 2.

Sau lời kêu gọi đã có nhiều người đến chia sẻ, ủng hộ tiền để lo hậu sự cho du học sinh xấu số.

Trước đó, vào chiều 9/9, 2 tuần sau khi bị đuối nước tại Nhật Bản, thi thể em Đặng Văn Quang (SN 1994, Hà Tĩnh) đã được đưa về quê nhà, kết thúc hành trình đầy gian khổ để trở về đất mẹ của em.

Chiều 27/8, do được nghỉ học và không phải làm thêm, em Quang cùng bạn bè ra biển Koga (Nhật Bản) tắm thì bị lốc, sóng lớn cuốn mất tích. Thi thể Quang được cảnh sát địa phương tìm thấy vào ngày hôm sau (28/8).

Tin Quang bị chết đuối tại đất khách quê người là nỗi đau mất mát quá lớn cho cả dòng họ, bởi em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Lúc này, vấn đề ở chỗ chi phí để gia đình đưa thi thể em về quê lên đến hàng trăm triệu đồng.

Câu chuyện về nam sinh xấu số ngay sau đó được cộng đồng mạng chia sẻ và cùng nhau kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người.

Nhiều người thân, bạn bè và bạn đọc theo dõi câu chuyện thương tâm của Quang qua báo chí, mạng xã hội đã động viên gia đình vượt qua nỗi đau và hỗ trợ một phần tài chính để đưa thi thể em sớm được về nước.

Sau đó, gia đình đã vay mượn được trên 100 triệu đồng để bố và anh trai Quang bay sang Nhật Bản vào tối 31/8.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ở Nhật Bản, thi thể em Quang được vận chuyển bằng máy bay của hãng VietnamAirline về sân bay Nội Bài, sau đó đi chuyển về quê bằng ô tô.

Theo ông Đặng Văn Lịch (bố em Quang), chi phí để đưa thi thể em từ Nhật Bản về nhà tốn khoảng 500 triệu đồng, phần lớn phải đi vay, các nguồn ủng hộ được khoảng gần 100 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại