Gặp "Leicester nước Nga", Mourinho than thở hết lời

Triệu Mẫn |

Nghĩ đến chuyện vượt hàng ngàn cây số để chơi một trận đấu có lẽ là điều quá chán ngán với Jose Mourinho.

"Một kết quả bốc thăm tệ hại trong tất cả các trường hợp" - Mourinho cảm thán về đối thủ Man United sẽ gặp tại vòng 1/8 Europa League. Đoàn quân của Người đặc biệt sẽ chạm trán FC Rostov.

"Xa và khó. Xa vì đến vào quãng thời gian đầy trắc trở. Khó bởi vì đối thủ khó nhằn. Bọn họ đá hay ở Champions League cũng như mạnh về phòng ngự và thể chất nhưng không sao, bọn tôi đã sẵn sàng" - Mourinho tiếp tục.

Cuối tuần này, Man United sẽ có cuộc đối đầu với Southampton trong trận chung kết League Cup ở Wembley. Nói về nhân sự cho trận đấu, Người đặc biệt cho hay:

"Michael đã sẵn sàng. Cậu ấy rời sân trong trận gặp St Etienne là thích hợp để giữ sức cho trận quan trọng cuối tuần. Mkhitaryan thì không thể rồi và Phil Jones, phải chờ ngày mai mới có quyết định chính thức.

Còn Wayne Rooney, cậu ấy ổn. Cậu ấy không thể ra sân trong trận gặp St Etinne vì chấn thương nhưng hiện tại đã sẵn sàng. Wayne có một buổi tập nữa và có cơ hội được ra sân".

Gặp Leicester nước Nga, Mourinho than thở hết lời - Ảnh 1.

Rooney đã tập luyện với đồng đội.

Hôm qua, lúc biết quyết định sa thải HLV Ranieri của Leicester City, Mourinho rất thông cảm với người đồng nghiệp. Ông đã đăng tải lên Instagram bức ảnh kèm theo những dòng an ủi.

Trong buổi họp báo ông đã lên án các cầu thủ "Bầy cáo" quá quan tâm đến vấn đề lương bổng và những việc khác thay vì tiếp tục xây dựng CLB trên nền tảng thành công:

"Có lẽ mùa giải của họ đã bắt đầu với sựu ích kỷ điển hình. Họ chú ý đến hợp đồng mới, tiền bạc và quên đi những gì đã giúp họ đạt được thành công. Những điều đó không chỉ tồn tại trong bóng đá. Trong thế giới của các bạn có lẽ cũng có điều đó".

Gặp Leicester nước Nga, Mourinho than thở hết lời - Ảnh 2.

Chiếc áo có chữ CR của Mourinho.

Xuất hiện trong buổi họp báo, Mourinho mặc một chiếc áo có chữ CR - viết tắt tên HLV Claudio Raniero trên ngực phải. Đó là một cách để vị chiến lược gia người Bồ đồng cảm với đồng nghiệp.

"Tôi đã có kinh nghiệm và trải qua điều đó ở Chelsea, nhưng những gì xảy đến với tôi nó chẳng là gì nếu so với chuyện Ranieri phải hứng chịu. Tên ông ấy trên áo của tôi là sự tôn kính nhỏ dành cho một trong những người đã viết nên trang lịch sử đẹp nhất của giải đấu.

Mùa trước, tôi đã bị sa thải như một nhà vô địch. Tôi nghĩ nó là điều tiêu cực lớn lao nhưng thật ra vẫn bé nhỏ nhiều so với Ranieri mùa này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại