Futsal nữ Việt Nam và câu chuyện tâm lý "mèo sợ cọp"

Nam Đàn (từ Kuala Lumpur) |

Rốt cuộc ĐT nữ futsal Việt Nam đã thua Thái Lan, một trận thua khiến chúng ta gần như không còn cơ hội giành HCV và cũng là lúc nhìn lại mình đang đứng ở đâu.

Sau hiệp 1 ĐT nữ futsal Việt Nam chơi khá tốt và cầm hòa được đối thủ với tỷ số 0-0 thì bước sang hiệp 2, Thái Lan đã tăng tốc theo cách chơi của họ và bàn thắng đã đến ở phút 24. Mọi thứ thay đổi sau bàn thua này, vì các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn đã không còn kiểm soát được cái đầu, thua chung cuộc 1-3.

Đây chính là điểm mấu chốt trong bản lĩnh chơi bóng của ĐT nữ futsal Việt Nam so với Thái Lan. Và đấy có lẽ là "căn bệnh" không chỉ có futsal và các môn thể thao khác đang gặp phải khi chúng ta đối đầu với Thái Lan.

HLV Trương Quốc Tuấn lý giải trận thua rằng: "Trong hiệp 1, Việt Nam đã tạo ra ít nhất 4 cơ hội đối diện khung thành nhưng đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Và bước ngoặt đã đến sau sai lầm để Thái Lan mở tỷ số. Sau bàn thua, các cầu thủ của Việt Nam đã không còn giữ được sự bình tĩnh và chơi đúng chiến thuật do BHL đề ra".

Một câu chuyện cũ được đưa ra mổ xẻ, liệu rằng, có hay không chuyện các cô gái Việt Nam bị trạng thái tâm lý khi đụng Thái Lan, nhà cầm quân nay khẳng định: "Nếu bị sợ sệt thì hiệp 1, Việt Nam đã không chơi tốt như thế. Thực tế, chúng tôi đã gặp các cầu thủ Thái Lan nhiều lần ở cấp CLB lẫn ĐTQG nên tâm lý không phải là vấn đề.

Vần đề là ĐT nữ futsal Việt Nam tạo ra những cơ hội nhưng dứt điểm quá thiếu hiệu quả. Rõ ràng, chúng tôi cần phải cải thiện rất nhiều vấn đề và để có được thành tích mong muốn tại SEA Games 29".

Futsal nữ Việt Nam và câu chuyện tâm lý mèo sợ cọp - Ảnh 1.

ĐT futsal nữ Việt Nam thua Thái Lan 1-3.

Môn futsal nữ tại SEA Games 29 có 5 đội tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Indonesia và đội chủ nhà Malaysia. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm xếp thứ hạng. Rõ ràng, với trận thua trước Thái Lan, có lẽ Việt Nam thôi đừng chiêm bao giấc mộng lấy vàng.

Dù vậy, HLV Trương Quốc Tuấn vẫn tin, Việt Nam còn nước thì vẫn còn tát. Ông nói: "Trước khi tham dự SEA Games 29, BHL chỉ đặt chỉ tiêu HCB, còn HCV là tham vọng được đưa ra. Nên nhớ đây mới là một trận đấu, ĐT nữ futsal Việt Nam còn cơ hội vì trong bóng mọi thứ có thể xẩy ra".

Với chiếc thắng trước ĐT nữ futsal Việt Nam, chiếc HCV gần như đã nằm trong tay Thái Lan. Và chiều nay, rất có thể ở nội dung futsal nam, người Thái cũng sẽ sớm biết được kết quả nếu đánh bại Việt Nam.

Sự thật, người Thái đang hơn chúng ta một bậc ở môn futsal. Có lẽ, Việt Nam nên thực tế, để vượt qua người Thái thì việc làm đầu tiên là giúp các cầu thủ không bị tâm lý khi đối đầu với họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại