Euro nợ Ronaldo một chức vô địch

Bảo Nam |

Đêm nay, Bồ Đào Nha chơi trận ra mắt EURO và Cristiano Ronaldo lại bắt đầu hành trình chinh phục giải đấu mà anh đã từng ở rất gần nhưng chưa thể chạm tay tới.

1. Business Insider, website chuyên đưa tin về tài chính, truyền thông, công nghệ và một số ngành công nghiệp chuyên sâu khác vừa lên một bài rất dài về một cầu thủ bóng đá. Khỏi phải nói chắc ai cũng đoán được họ viết về Cristiano Ronaldo.

Nhân sự kiện tờ Forbes cho biết: Trong 12 tháng qua, Ronaldo bỏ túi tổng cộng 61 triệu bảng, vượt qua Floyd Mayweather trở thành VĐV thể thao kiếm tiền giỏi nhất hành tinh, Business Insider cho độc giả biết thêm về việc CR7 đã kiếm tiền thế nào và tiêu tiền vào những gì.

22/61 triệu bảng Ronaldo kiếm được nhờ bản hợp đồng quảng cáo cho 2 thương hiệu Nike và Tag Heuer. Anh còn có hợp đồng quảng cáo với Herbalife, Castrol, Samsung, và KFC. Tổng số lương, thưởng ở Real Madrid là 35 triệu bảng.

Vậy CR7 đã tiêu tiền vào những gì?

Anh đang sở hữu một bộ sưu tập xe hơi cực khủng với những thương hiệu hàng đầu như Lamborghini Aventador, Maserati, Bentley, Porsche, Mercedes…

Euro nợ Ronaldo một chức vô địch - Ảnh 1.

Ronaldo và một vài chiếc xe của mình ở gara.

Ronaldo sống trong ngôi biệt thự trị giá 5 triệu bảng tại La Finca, sở hữu thêm một căn hộ lên tới 13 triệu bảng ở Trump Towers , Manhattan , Mỹ.

Hàng năm, CR7 dành cả triệu bảng để thực hiện các hoạt động từ thiện, mua đồng hồ, thậm chí là bảo tồn tượng sáp của mình…

Tựu chung lại, siêu sao người Bồ có một cuộc sống hoàn hảo đến từng góc cạnh nhỏ nhất.

Người ta có quyền nghi ngờ rằng, sự hoàn hảo đó sẽ ảnh hưởng đến khát vọng cống hiến của anh, đặc biệt là cho ĐT Bồ Đào Nha – nơi mà chức vô địch một giải đấu đôi khi chưa giá trị bằng việc Ronaldo mặc chiếc quần lót của Armani nằm chụp ảnh.

2. Theo lời kể của Pepe, ngay sau khi hoàn tất nhiệm vụ đá trận chung kết Champions League cho Real Madrid, CR7 lập tức liên lạc với lãnh đội Bồ Đào Nha xin được ra sân trong trận giao hữu với Estonia.

Và bất chấp việc chưa lấy lại thể lực tốt nhất sau cả mùa bóng dài với Real, cựu cầu thủ Man United rốt cuộc vẫn đá trận giao hữu với Estonia. Anh ghi 2 bàn thắng trong trận này, giúp Bồ Đào Nha thắng 7-0.

Euro nợ Ronaldo một chức vô địch - Ảnh 2.

Ronaldo luôn khiến người khác ngưỡng mộ bởi sự chuyên nghiệp.

Sự chuyên nghiệp của Ronaldo là điều mà thế giới phải ngưỡng mộ. Theo lời kể của Rio Ferdinand trên tờ The Times, anh đã từng nghĩ một cầu thủ màu mè như thế không bao giờ có thể trở thành ngôi sao.

Nhưng CR7 đã luyện tập gấp đôi, gấp ba những cầu thủ bình thường khác để hoàn thiện bản thân. Rio nói đùa rằng, nếu Chúa gửi Messi xuống mặt đất đá bóng thì trên đường đi xuống hạ giới, kiểu gì M10 cũng đang gặp Ronnie xây từng bậc thang đi lên.

Ronaldo đã thay đổi hoàn toàn so với thời mới khởi nghiệp. Trong những năm đầu tiên, CR7 là mẫu cầu thủ nặng về giải trí. Anh ra sân để biểu diễn và mua vui cho NHM.

Còn bây giờ, Ronaldo là cỗ máy. Tất cả những gì anh quan tâm bây giờ là sản phẩm – bàn thắng, kiến tạo, thành tích và chức vô địch.

Anh bị ám ảnh bởi thành công, cho dù đó là thành công ở nơi người ta trả anh cả vài chục triệu bảng/năm hay thành công ở ĐT Bồ Đào Nha, nơi mọi thứ đơn thuần chỉ là vinh-nhục mà thôi.

"Có thể Ronaldo ngạo mạn, có thể cái tôi của anh ấy rất lớn, nhưng thái độ làm việc, sự chuyên nghiệp của CR7 là thứ mà bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới cũng nên học hỏi", Rio Ferdinand nói trên tờ Times.

"Cả thế giới đều thấy Cristiano đang có tất cả: Tiền bạc, tuổi trẻ, sự nghiệp, các chức vô địch Premier League, La Liga, Decima, Undecima… Nhưng Ronaldo chưa có ngai vàng EURO, và xem ra, châu Âu nợ CR7 một chức vô địch EURO".

Năm 2004, Bồ Đào Nha thua Hy Lạp tức tưởi trong trận chung kết ngay trên sân nhà. Ronaldo, khi đó mới là một cậu nhóc màu mè, đã khóc như đứa trẻ sau thất bại đó.

Euro nợ Ronaldo một chức vô địch - Ảnh 3.

Ronaldo tại Euro 2004.

12 năm sau, CR7 đến với EURO 2016 với tấm băng đội trưởng trên tay. Anh đã trưởng thành, đã giàu có, đã có tất cả, nhưng hãy tin rằng khát khao chiến đấu của anh vẫn hừng hực như 12 năm về trước.

Cho dù Bồ Đào Nha vẫn vậy, là là đội bóng gồm 10 công nhân và CR7. Nhưng theo HLV Fernando Santos, đây là thời điểm anh hay nhất trong sự nghiệp của mình.

Nếu đến cả mùa bóng này Ronaldo cũng không thể chạm tay tới ngai vàng EURO, sẽ không còn thêm một cơ hội nào nữa để anh là diễn viên chính trên sân khấu này nữa.

Ronaldo hoán đổi thể xác với cậu bé Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại