Em bé được cho là "thai chết lưu" bất ngờ bật khóc trên đường tới nghĩa địa

Kiều Anh |

Một cặp vợ chồng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã vô cùng kinh ngạc sau khi con trai họ, được bác sĩ xác nhận là thai chết lưu", đã bất ngờ bật khóc trên đường tới nghĩa địa.

Melek Sert, 32 tuổi và chồng cô là Hasan Sert, 34 tuổi đã chia sẻ với truyền thông địa phương về sự việc gây sốc trên. Melek Sert đã mang thai được 5 tháng khi cô được các bác sĩ thông báo rằng con trai chưa chào đời của cô là thai chết lưu ngày 2/1. Melek đã nhận giấy chứng tử và túi đựng thi thể con của mình từ Bệnh viện Seyhan State.

Trước đó, Melek và Hasan lo sợ Melek bị sảy thai sau khi cô được đưa tới bệnh viện với vết thương nghiêm trọng.

Cô cho biết: "Tôi bị chảy máu không ngừng tại bệnh viện nhưng sau đó được xuất viện về nhà. Dù vậy, hôm sau chúng tôi lại tới bệnh viện vào đúng ngày Năm mới. Họ đã giữ tôi lại theo dõi bởi có nguy cơ tôi bị sảy thai. Sau đó thì điều này đã xảy ra".

Melek đề nghị chồng mình hỏi y tá xem liệu con của họ có còn sống không sau khi cô sinh em bé ra. Người chồng được bệnh viện thông báo là em bé đã chết.

Theo bài báo của Hãng thông tấn Anadolu, trong khi người cha đang lái xe đưa con trai mình tới Nghĩa địa Herekli để chôn cất thì anh bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Sau đó, Hasan đã mở túi đựng thi thể con mình và gọi cấp cứu ngay lập tức.

Anh lấy chiếc áo khoác của mình, bọc lấy em bé và tăng nhiệt độ máy sưởi trên ô tô trên đường đi cấp cứu.

Em bé được đưa tới Bệnh viện Nghiên cứu và Đào tạo thành phố Adana và được điều trị trong phòng chăm sóc tích cực.

Hai vợ chồng nhà Sert đã đến văn phòng công tố để đề nghị điều tra về sự tắc trách của bệnh viện.

Dù vậy, người mẹ chia sẻ cô rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng được nhìn thấy con trai mình.

"Bàn tay của bé cựa quậy, những ngón chân của nó đang động đậy. Trái tim của nó đang đập. Khi nhìn thấy con, tôi như trút được gánh nặng. Nhờ Chúa, tôi có thể nhìn thấy con mình nhưng bác sĩ cho biết 'tình trạng của bé đang nguy kịch’".

"Bác sĩ không nói thêm gì. Ông ấy không cung cấp nhiều thông tin về tình trạng của em bé và yêu cầu chúng tôi chờ đợi".

Melek Sert không ngừng cảm ơn Chúa và bày tỏ niềm hạnh phúc của mình: "Tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi đã nhìn thấy con mình còn sống. Hy vọng rằng tình trạng của bé sẽ tốt hơn và sẽ sớm khỏe lại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại