Được "mớm cơm tận mồm", U21 HAGL thắng nhẹ đầy thất vọng

Ngô Trà |

Chẳng hiểu khi chọn một khách mời non nớt và yếu ớt như thế làm đối thủ của U21 HAGL ở giải U21 quốc tế lần này, động cơ của Ban tổ chức là gì?


U21 HAGL 3-1 U21 Gangwon

Hình ảnh ấn tượng nhất trên sân Thống Nhất hôm nay chẳng phải cú đúp của Văn Toàn hay bàn thắng bằng màn solo thương hiệu của Công Phượng, mà là một sân vận động còn quá nhiều chỗ trống so với sức chứa vốn không lớn của mình, cùng sự tội nghiệp của các cầu thủ "khách".

Thủ thành của đội bóng "tuổi teen" U21 Gangwon thậm chí còn phát bóng chẳng nên hồn. Suốt trận đấu, ít nhất có đến 3 tình huống thủ thành này "mớm bóng" cho đối phương, và bàn thắng đầu tiên của U21 HAGL đến từ một tình huống như thế. Pha phát bóng trượt đập chân hậu vệ Gangwon, "dọn cỗ" cho Văn Toàn kết thúc dễ dàng tung lưới đối phương.

Trước một đối thủ quá kém trình độ và non nớt, các cầu thủ U21 HAGL vốn đã dạn dày chinh chiến tha hồ biểu diễn kỹ thuật cá nhân - đặc sản của họ. Bàn thắng nhân đôi cách biệt của họ đến từ cú đâm chéo từ biên phải, sút căng tung lưới của Văn Toàn.

Cuối trận, Công Phượng một lần nữa làm bùng nổ sân Thống Nhất với bàn thắng đúng với phong cách của mình. Từ khoảng cách hơn 30 mét trước khung thành đối phương, tiền đạo này đi qua 4 hậu vệ đối phương trước khi ra chân sút tung lưới, ghi bàn thắng thứ 3 cho U21 HAGL.

Được mớm cơm tận mồm, U21 HAGL thắng nhẹ đầy thất vọng - Ảnh 2.

Ảnh: Hoàng Triều

Tuy nhiên, trên sóng truyền hình quốc gia, người ta vẫn nghe được những lời bình luận của người hâm mộ TP.HCM về chân sút này: "Thằng đấy không đá được nữa rồi", cùng không ít tiếng chửi thề khi bình luận về trận đấu, cũng như lối chơi của các cầu thủ "nhà".

Quả tình, với 4 tuyển thủ quốc gia trong đội hình, trước một đối thủ thua kém xa về mặt trình độ, U21 HAGL đã trình diễn một thứ bóng đá mang đậm chất cá nhân. Dường như giữa Văn Toàn, Xuân Trường với các cầu thủ còn lại đang có một khoảng cách nhất định được tạo ra. Sau 2 bàn thắng từ rất sớm, liên tục tấn công, nhưng họ không thể nào tìm được vào khung thành đối phương, cho đến khi Công Phượng ghi bàn ấn định tỷ số.

Sau sự thất vọng đến não người ở trận trước, Công Phượng cuối cùng đã có được bàn thắng, thậm chí là bàn thắng rất đẹp, nhưng cả trận, việc định hướng cho Phượng chơi bớt cá nhân hóa ra lại làm hại tiền đạo này. Phượng tích cực ban chuyền, phối hợp hơn, nhưng những pha bóng chỉ thế chỉ tổ làm tốn đi một đường tấn công của đồng đội.

Được mớm cơm tận mồm, U21 HAGL thắng nhẹ đầy thất vọng - Ảnh 3.

Ảnh: Hoàng Triều

Dù chơi lép vế hơn rất nhiều, nhưng U21 Gangwon cũng tạo được không ít cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Văn Trường, bởi hàng thủ hời hợt của U21 HAGL. Ở một trong như tình huống ấy, các cầu thủ trẻ đến từ Hàn Quốc có được bàn thắng cực kỳ đẹp mắt từ cự ly khoảng 30 mét, cú sút bóng vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trước khi đưa bóng liếm mép dưới xà ngang, nằm gọn trong lưới.

Thắng trận, nhưng chẳng ai còn nhận ra được hình bóng ngày nào của lứa U21 HAGL. Họ chẳng còn là đội hình ăn ý ngày nào, và HLV Graechen vẫn quá non nớt trong nghiệp cầm quân. Thôi dù sao Công Phượng cũng đã ghi bàn, Văn Toàn có trận đấu hay, Xuân Trường có CLB mới - cứ vui đi đã.

Tỷ số: U21 HAGL 3-1 U21 Gangwon

Ghi bàn: 

U21 HAGL: Văn Toàn (13', 17'), Công Phượng (83')

U21 Gangwon: Lee Hemin (74')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại