Dùng “thiên binh vạn mã”, Thái Lan chật vật vượt qua kẻ thách thức

Tiểu Mã |

Trong ngày hội tụ đầy đủ binh hùng tướng mạnh, ĐT Thái Lan phải rất vất vả mới vượt qua được Gabon trên loạt sút luân lưu.

Cách đây ít ngày, HLV Milovan Rajevac khẳng định rằng mục tiêu bảo vệ chức vô địch giải King’s Cup là tham vọng rất lớn của bóng đá Thái Lan trong năm 2018. Chính vì thế, chiến lược gia người Serbia đã phải vất vả đàm phán để triệu hồi bộ 3 "xe – pháo – mã" đang thi đấu ở J-League (Nhật Bản) gồm Theerathon Bunmathan - Chanathip Songkrasin - Teerasil Dangda.

Ở trận mở màn King’s Cup 2018 vừa kết thúc cách đây ít phút, dù có đầy đủ các hảo thủ nhưng ĐT Thái Lan vẫn không thể vượt qua được khách mời Gabon và đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức.

Dùng “thiên binh vạn mã”, Thái Lan chật vật vượt qua kẻ thách thức - Ảnh 1.

Dangda và các đồng đội đã hoàn toàn bất lực trước hàng thủ của Gabon.

Đây là trận đấu mà "Voi chiến" với lợi thế sân nhà đã chủ động chơi tấn công và cầm bóng nhỉnh hơn (56%). Như thường lệ, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin vẫn là hạt nhân trong những đợt lên bóng của đội chủ nhà. Thế nhưng hàng phòng thủ của Gabon đã chơi tập trung và nhiều lần hóa giải những tình huống nguy hiểm mà đội chủ nhà tạo ra.

Đến loạt sút luân lưu, Thái Lan đã thắng 4-2 để tiến vào trận Chung kết.

Trước trận đấu này, đã không có bất ngờ xảy ra ở trận đấu giữa Slovakia gặp UAE. Với đẳng cấp cao hơn, đội bóng châu Âu đã hạ gục đối thủ với tỷ số 2-1.

Như vậy, Thái Lan sẽ gặp Slovakia ở trận Chung kết King's Cup và đây chắc chắn sẽ là thử thách khó cho đội chủ nhà.

Đội hình:

Dùng “thiên binh vạn mã”, Thái Lan chật vật vượt qua kẻ thách thức - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại