Thái Lan sẽ hạ gục Malaysia để chờ "chung kết trong mơ" gặp Việt Nam?

Tiểu Mã |

Có lẽ tối nay, Malaysia sẽ là những người phải muôn phần hối hận bởi không thể kết liễu Thái Lan ở “thánh địa” Bukit Jalil.

Sự lép vế đến tội nghiệp hay "thuyết con mèo" của HLV Rajevac?

"Không cần biết mèo vàng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột đều là mèo tốt". Phát ngôn để đời này của nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình được coi là danh ngôn nổi tiếng thế giới. Về sau, câu nói này còn được giới nghiên cứu lý luận Trung Quốc phát triển thành "thuyết con mèo" và thứ học thuyết đầy thực dụng này được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tại trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 cách đây ít ngày ở Bukit Jalil – chảo lửa mà ĐTQG Thái Lan chưa một lần được ca khúc khải hoàn, Thái Lan đã bị quần thảo suốt 90 phút bởi Malaysia.

Chứng kiến màn đọ sức này, có lẽ sẽ không ít người cho rằng Thái Lan chẳng phải là một thế lực quá ghê gớm và đáng sợ. Nếu không được thần may mắn che chở, có lẽ người Thái đã phải lấm lưng trắng bụng rời Kuala Lumpur.

Thế nhưng, có khi nào nhà cầm quân lão luyện Rajevac đã áp dụng "thuyết con mèo" để giành lợi thế trước "Những chú hổ"? Vốn là nhà cầm quân đầy thực dụng xuất thân từ châu Âu, ông Rajevac hiểu rằng đá đẹp hay đá xấu đôi lúc không quá quan trọng. Hiệu quả, nghĩa là cái mà họ giành được mới là điều quan trọng nhất.

Thái Lan sẽ hạ gục Malaysia để chờ chung kết trong mơ gặp Việt Nam? - Ảnh 1.

Ở trận lượt đi, Thái Lan đã dùng lối chơi thực dụng để khắc chế sức mạnh tấn công của Malaysia.

Ở Bukit Jalil ít ngày trước, Thái Lan chẳng phải là một chú "mèo vàng" óng ánh, đẹp đẽ và bóng bẩy. Họ chỉ như một chú "mèo đen" xấu xí. Thế nhưng, rốt cục bằng sự tập trung của mình cộng thêm yếu tố may mắn, họ đã "bắt chuột" một cách quá hoàn hảo. Rõ ràng, một kết quả hòa trên sân khách là lợi thế lớn dành cho đội bóng xứ Chùa Vàng.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Phạm Minh Đức ở Việt Nam lại khen ngợi: "Thái Lan quá đẳng cấp. Đá với Malaysia như đi dạo mà vẫn cầm hòa được".

Càng không phải ngẫu nhiên mà Thái Lan nhiều thời điểm chỉ biết phòng ngự trước Malaysia. Thực tế, Thái Lan hoàn toàn đủ khả năng để tràn lên tấn công bằng những ngôi sao của họ và đây mới đích thực là "đặc sản" trong phong cách chơi bóng của người Thái.

Có lẽ Thái Lan sẽ làm như vậy một khi bị thủng lưới. Song, trong bối cảnh mành lưới vẫn được giữ sạch, HLV Rajevac đã chọn một giải pháp an toàn hơn, đó là tập trung tối đa cho hàng phòng ngự, để rồi kết quả trận đấu đã chứng minh rằng HLV Rajevac hoàn toàn có cái lý của mình.

Thái Lan sẽ hạ gục Malaysia để chờ chung kết trong mơ gặp Việt Nam? - Ảnh 2.

HLV Rajevac có lý do để chỉ đạo các học trò không tràn lên tấn công trước Malaysia.

Nhìn bề ngoài, Thái Lan đúng là lép vế và có nhiều tình huống bị chao đảo bởi những miếng tấn công dũng mãnh của Malaysia nhưng rõ ràng, Thái Lan đã "lép vế một cách có chủ đích". Họ sẵn sàng biến mình thành chú "mèo đen xấu xí" hòng đạt mục tiêu cầu hòa.

Hai năm trước ở Euro 2016, Bồ Đào Nha cũng từng có những thời điểm chỉ biết đá phòng ngự. Thế nhưng, lối đá "xấu xí" chẳng thể ngăn Ronaldo và các đồng đội tiến tới ngôi vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Còn ở Đông Nam Á, chính U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo cũng có những trận đấu chỉ biết phòng ngự ở giải U23 châu Á 2018. Thế nhưng, Quang Hải và các đồng đội vẫn tỏa sáng để giành ngôi vị Á quân khiến cả châu lục và thế giới kính nể.

Vậy thì, chẳng lý do gì để chúng ta phải nghi ngờ hay chê bai lối chơi của Thái Lan ở "chảo lửa" Bukit Jalil, nơi mà họ vốn đi dễ khó về.

Hãy chờ Thái Lan dùng "miêu trảo đấu hổ trảo" để cho Malaysia được đại khai nhãn giới

Trong hệ thống tượng hình quyền ở kho tàng võ thuật cổ truyền thì Miêu quyền là thứ võ công được xây dựng dựa theo phong cách chiến đấu của loài mèo. Vốn là loài vật có dáng đi uyển chuyển, không tiếng động, êm nhẹ, có khả năng nhảy vọt, mèo còn lợi hại hơn bởi những cú cào, tát với hai bộ móng sắc ra đòn nhanh như chớp là cảm hứng về trảo, mà người ta gọi đó là "miêu trảo".

Nếu ví phong cách thi đấu của Thái Lan giống như thứ "miêu quyền" hay "miêu trảo" thì đó cũng chẳng phải là điều gì đó quá kệch cỡm. Ở những trận đấu tại vòng bảng, Thái Lan tấn công bằng phong thái đầy uyển chuyển. Họ có những "móng vuốt" sắc nhọn như cặp tiền đạo Adisak hay Supachai, sẵn sàng "kết liễu" bất kỳ một kẻ nào dám ngáng đường.

Thái Lan sẽ hạ gục Malaysia để chờ chung kết trong mơ gặp Việt Nam? - Ảnh 3.

Tối nay, hãy chờ Thái Lan phô diễn sức mạnh trên sân nhà.

Đặc trưng của "miêu trảo" còn là đánh nhanh, rút êm, phán đoán linh ứng, phóng cao, chạy nhanh, xoay chuyển linh hoạt, thoắt ẩn thoắt hiện hết sức uyển chuyển, mềm mại, nhanh nhạy tinh khôn....

Chẳng phải Thái Lan cũng sở hữu những thế mạnh đó hay sao? Cứ nhìn cách họ đá như đi dạo vẫn ghi tới 15 bàn sau vòng bảng, cách mà họ xuyên thủng mành lưới đối phương theo rất nhiều phương án khác nhau thì sẽ rõ.

Trước trận tái ngộ Malaysia ở lượt về tại Rajamangala, HLV Rajevac đã đe dọa đối thủ: "Chúng tôi sẽ cho Malaysia thấy thế nào là bóng đá tấn công". Rất có thể tối nay, Thái Lan sẽ áp dụng bí kíp võ công "miêu tẩy diện" (mèo rửa mặt) hòng khiến đối thủ phải gục ngã.

Thái Lan sẽ hạ gục Malaysia để chờ chung kết trong mơ gặp Việt Nam? - Ảnh 4.

Thái Lan có thừa khả năng để trừng phạt Malaysia bằng những vũ khí tấn công sắc bén của mình.

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của 4 vạn khán giả tại Bangkok, Thái Lan sẽ "tẩy diện" để trở lại với hình ảnh của một chú "mèo vàng" quen thuộc, hòng thi triển lối bóng đá tấn công vốn là sở trường của họ. Tối nay, e rằng, đội quân của HLV Tan Cheng Hoe sẽ lành ít dữ nhiều!

Bản lĩnh và đẳng cấp, đó có lẽ là thứ mà Thái Lan chẳng khi thiếu khi tham dự các giải đấu tầm khu vực. Ở thời điểm hiện tại, khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều nằm trong tay, Thái Lan sẽ biết cách để khuất phục đội bóng đất Mã, thẳng tiến vào chung kết để hẹn ĐT Việt Nam ở đó.

Tối nay, hãy cứ chờ "chú mèo vàng" Thái Lan thi triển miêu trảo để "bắt chuột" tuyệt đỉnh ra sao…

Bán kết AFF Cup 2018: Malaysia 0-0 Thái Lan (nguồn: Next Media)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại