Đừng khoác "áo rộng" cho Lý Nhã Kỳ, Angela Phương Trinh!

T.Phương/Báo Gia đình & Xã hội |

Sau chia sẻ trên mạng xã hội được cho là "dằn mặt" Angela Phương Trinh, người đẹp Lý Nhã Kỳ đã khiến dư luận dấy lên nhiều câu hỏi về lòng "đố kỵ" với đàn em trong "cuộc chiến thảm đỏ" hay chính người ngoài cuộc đang khoác cho họ những "chiếc áo" quá rộng?

"Vẻ đẹp làm lu mờ sao ngoại", "được ưu tiên đường trên thảm đỏ", "những giây phút làm nên kì tích hiếm hoi"... là những mỹ từ mà truyền thông, dư luận đang "cộp mác" cho lần xuất hiện của hai người đẹp showbiz Việt: Lý Nhã Kỳ và Angela Phương Trinh.

Nhưng dường như, đó là "chiếc áo" quá rộng và vì rộng quá nên xảy ra những "cuộc chiến truyền thông".

Mới đây trên trang cá nhân, khi Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ dòng trạng thái nói về nhân cách và sự trung thực của người nổi tiếng, ngay lập tức dư luận cho rằng cô đang ngầm ám chỉ Angela Phương Trinh bắt nguồn từ những so sánh hình ảnh, sự nổi bật của hai người trên thảm đỏ Cannes. T

iếp đến là những cuộc "truy tìm" sự danh chính ngôn thuận về hiện diện của Lý Nhã Kỳ, Angela Phương Trinh trong sự kiện đình đám này.

Đừng khoác áo rộng cho Lý Nhã Kỳ, Angela Phương Trinh! - Ảnh 1.

Lý Nhã Kỳ diện chiếc đầm ren đỏ rực của thương hiệu Georges Hobeika

Người ủng hộ Lý Nhã Kỳ cho rằng so với dàn sao Việt từng dự LHP Cannes, chỉ "bà chủ kim cương" mới thể hiện được đẳng cấp trên thảm đỏ và Angela Phương Trinh đang dối trá về chuyện góp mặt tại LHP Cannes.

Các ý kiến ủng hộ Angela Phương Trinh không ngần ngại khẳng định không phải cứ rủng rỉnh tiền bạc mới được gọi là đẳng cấp, cách xuất hiện của "bà mẹ nhí" đã minh chứng được điều này.

Dù hai người trong cuộc chưa ai chính thức lên tiếng về một "cuộc chiến" đang được đưa ra làm giả thuyết nhưng dư luận đã mở màn, bình luận, "ném đá" bằng ý kiến chủ quan của mình.

Điều tương tự cũng từng xảy ra ở các kỳ cuộc có người đẹp Việt Nam đi thi hoa hậu quốc tế.

Gần đây nhất là "cuộc chiến truyền thông" giữa Hoa hậu Phạm Hương và Hoa khôi Lan Khuê khi hai người đi thi Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ. Thậm chí, tất cả "lời ra tiếng vào", những thêu dệt gay cấn chỉ tạm lắng khi hai nhân vật chính cùng đi diễn show, chụp ảnh hậu trường thân thiện bên nhau.

Đừng khoác áo rộng cho Lý Nhã Kỳ, Angela Phương Trinh! - Ảnh 2.

Angela Phương Trinh tại LHP Cannes

Vậy điểm mấu chốt ở những câu chuyện dạng này là gì? Là dư luận đã quá kỳ vọng và có phần ảo tưởng về "gà nhà".

Một khi thần tượng của ai đó "đem chuông đi đánh xứ người" thì họ chỉ nhăm nhăm "hóng" nhất cử nhất động của nhân vật mình quan tâm mà không cần biết "xứ người" ra sao.

Ấy vậy nên một vài hình ảnh bắt mắt gửi về là lập tức đủ cho đám đông thỏa mãn, ca tụng và ra sức bảo vệ hình tượng.

Tuy nhiên, chẳng có gì để minh chứng thuyết phục cho những so sánh "cưỡi ngựa xem hoa" kiểu: Cô A cô B nổi bật không hề kém cạnh bất cứ một ngôi sao đình đám nào của thế giới... và những cuộc "điều tra" xem người đẹp nọ, người đẹp kia sang Cannes với danh nghĩa nào đôi khi cũng trở nên vô bổ.

Đơn giản vì không cần "điều tra" cũng có thể biết rằng phim Việt, diễn viên Việt không có chuyện lọt top đầu trong đánh giá chuyên môn tại Cannes nên nếu có là các cuộc "ghé thăm" hay khách của nhà tài trợ thì cũng là điều hết sức bình thường và hãy xác định trước để khỏi "vỡ mộng".

Đừng khoác áo rộng cho Lý Nhã Kỳ, Angela Phương Trinh! - Ảnh 3.

Sao Việt tại LHP Cannes

Hình ảnh của Lý Nhã Kỳ, Angela Phương Trinh dễ gợi liên tưởng cho công chúng nghĩ đến trường hợp của diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng.

Ở nước nhà, cô không được đánh giá cao, chẳng có nổi một vai diễn được ghi nhận tốt nhưng trên thảm đỏ Cannes, Phạm Băng Băng được báo giới trong và ngoài nước ca ngợi như một "nữ thần thảm đỏ" và cái danh này cũng chỉ dừng lại ở đó, không đủ sức khiến ai tìm ra một vai diễn xuất sắc nào của cô, không đạo diễn nổi tiếng hollywood nào vì sự xuất hiện lộng lẫy ấy mà giao vai nặng kí cho Phạm Băng Băng.

Cái lợi công chúng nhìn được trước mắt là các dự án quảng cáo, đại diện hình ảnh sau mỗi kì nữ diễn viên từ liên hoan phim trở về.

Dù nhiều đồng nghiệp, khán giả tỏ ra khó chịu với sự "ghé chơi" của Phạm Băng Băng nhưng có lẽ bản thân cô ấy chỉ cần đạt được mục đích của mình.

Trong các Liên hoan phim quốc tế, ngoài giới thiệu, tranh giải thưởng còn có nhiều hoạt động xoay quanh việc quảng bá hình ảnh, thương hiệu của cá nhân, tổ chức có nhu cầu với sự cho phép của BTC.

LHP Cannes cũng không ngoại lệ. Lý Nhã Kỳ hay Angela Phương Trinh, dù tham dự trên danh nghĩa nào thì họ cũng có chung mục đích tìm cơ hội giao lưu hợp tác, quảng bá cho mình.

Bởi thế, nếu có "cuộc chiến thảm đỏ" thật sự cũng không cần phải "quan trọng hóa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại