Đức Phúc: Mọi thứ đã tốt hơn sau phẫu thuật, nhưng đôi lúc tôi vẫn tự ti

Tùng Ninh |

"Bây giờ mọi thứ tốt hơn với tôi rất nhiều, nhưng vẫn có những lúc tôi cảm thấy tự ti. Đó chính là lúc mình phải đối diện với người mình thích" – Đức Phúc chia sẻ.

Tuần này, tập đầu tiên của chương trình “Người ấy là ai” sẽ lên sóng với sự tham gia của Hương Giang, Đức Phúc, Tóc Tiên. Đây là một chương trình hẹn hò đặc biệt. Theo đó, một nữ chính sẽ đối diện với 5 chàng trai để chọn ra người thích hợp nhất cùng kết đôi với mình.

Nhân vật nữ chính của chương trình tuần này là Thanh Quỳnh, một cô gái đến từ Nam Định.

Đức Phúc: Mọi thứ đã tốt hơn sau phẫu thuật, nhưng đôi lúc tôi vẫn tự ti - Ảnh 1.

Thanh Quỳnh có số phận rất đặc biệt. Cô sinh ra với ngoại hình nhiều khuyết điểm. Điều này khiến cô gặp trắc trở trong đường tình duyên. Cô tâm sự:

"Khi sinh ra, tôi không chọn được cho mình một gia đình sung túc và diện mạo ưa nhìn. Ngoại hình nhiều khuyết điểm của tôi khiến tôi không được nhiều người theo đuổi.

Trước đây, tôi theo đuổi công việc thời trang nên phải tiếp xúc với rất nhiều người đẹp. Bởi vậy, tôi rất tự ti và ao ước được như họ. Tôi muốn cải thiện ngoại hình.

Trước đây, tôi có gặp một anh chàng. Cả hai chúng tôi yêu nhau, cùng vượt qua nhiều thử thách và cố gắng gắn bó được với nhau trong một năm. Nhưng áp lực từ phía gia đình anh ấy đã khiến chúng tôi chia tay.

Gia đình anh ấy là công chức nhà nước, còn gia đình tôi chỉ làm lao động, họ không thích tôi. Hai bên gia đình cũng không tương đồng. Cả hai chúng tôi cùng quyết tâm thuyết phục gia đình, nhưng không thành công".

Đức Phúc: Mọi thứ đã tốt hơn sau phẫu thuật, nhưng đôi lúc tôi vẫn tự ti - Ảnh 3.

Sau đổ vỡ tình yêu, Thanh Quỳnh đã can đảm đăng ký một chương trình phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo của mình. Cô nói:

"Trong một lần đang làm việc, tôi vô tình thấy thông tin của một chương trình thay đổi diện mạo. Tôi can đảm đăng ký chương trình này và đổi được diện mạo của mình.

Giờ đây, tôi như được sinh ra lần thứ hai. Tính đến nay, tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ được 5 năm rồi.

Từ khi phẫu thuật xong, tôi mới cảm nhận được cuộc sống của mình ý nghĩa hơn, càng ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.

Đức Phúc: Mọi thứ đã tốt hơn sau phẫu thuật, nhưng đôi lúc tôi vẫn tự ti - Ảnh 4.

Nhưng từ đó tới giờ, tôi vẫn chưa thực sự tìm được một người thực sự hiểu mình. Trong thời gian qua, tôi có quen vài người nhưng chỉ như bạn bè. Tôi không thể tiến xa hơn khi cảm thấy họ chưa thực sự hiểu mình.

Có lẽ do trong bản thân tôi còn nhiều khúc mắc mà tôi chưa thể tự giải quyết được. Điều này giống như ngoại hình của tôi đã thay đổi nhưng tôi vẫn không biết cái nhìn của mọi người về tôi có thay đổi hay không và nếu thay đổi thì do chính tôi hay chỉ vì ngoại hình của tôi".

Đức Phúc: Mọi thứ đã tốt hơn sau phẫu thuật, nhưng đôi lúc tôi vẫn tự ti - Ảnh 5.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Thanh Quỳnh, Hương Giang tỏ ra đồng cảm: "Tôi cảm thấy đồng cảm với bạn. Chúng tôi là những người làm trong giới nghệ thuật nên coi việc phẫu thuật đơn giản, nhẹ nhàng.

Nhưng ngoài kia có nhiều người đàn ông nghĩ rằng, gặp một cô gái nào thì đó phải là ngoại hình đích thực của cô gái ấy. Nếu biết được ngoại hình trong quá khứ không như hiện tại, họ sẽ sốc, không chấp nhận được.

Có thể ngày hôm nay bạn rất xinh, nhưng trong bạn chưa bao giờ mất đi sự tự ti ở thời điểm quá khứ, khi ngoại hình chưa được như bây giờ. Bản thân tôi cũng vậy. Trông tôi thế này thôi nhưng sự tự ti trong tôi vẫn khó mất đi lắm, nhất là khi tôi phải đối diện với một người đàn ông nào đó".

Đức Phúc: Mọi thứ đã tốt hơn sau phẫu thuật, nhưng đôi lúc tôi vẫn tự ti - Ảnh 6.

Đức Phúc cũng thừa nhận về bản thân mình: "Tôi nghĩ đây là tâm lý chung của những người từng phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi cũng là một người từng trải qua phẫu thuật để thay đổi ngoại hình.

Chắc chắn bây giờ mọi thứ tốt hơn với tôi nhưng vẫn có những lúc tôi cảm thấy tự ti. Đó chính là lúc mình phải đối diện với người mình thích".

Trấn Thành lại đưa ra một lời khuyên cho tất cả các khách mời: "Ngoại hình chỉ như một chiếc áo. Khi cởi bỏ nó ra, chúng ta mới là chính mình. Phải tìm cách nâng cấp bên trong mình thì mới phù hợp với sự nâng cấp bên ngoài.

Chỉ khi nâng cấp được bên trong thì mọi thứ mới trở thành một và bạn mới là chính bạn. Lúc đó, bạn sẽ đủ tự tin để đứng đối diện một người đàn ông, đưa tấm hình năm xưa của bạn ra và hỏi yêu bạn không".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại