Sự dại dột chết người này sẽ thay đổi suy nghĩ của nhiều đôi trẻ

Hải Yến |

Vì không tìm được cô con gái bỏ trốn theo một thanh niên lắp đặt điện nước, ông Vương sống tại huyện Cổ Lận, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã treo cổ tự vẫn.

Sự việc đau lòng trên được chính hai nhân vật bỏ trốn trong câu chuyện tâm sự với phóng viên tờ Tin Tức Tứ Xuyên.

Theo đó, thợ điện nói trên họ Lý, năm nay mới 17 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở, thanh niên này đã học nghề lắp đặt điện nước và làm thuê tại địa phương. Tháng 7/2015, anh ta theo tổ xây dựng đến nhà ông Vương làm công.

Thời gian này, Lý quen con gái lớn của chủ nhà, kém anh ta 2 tuổi, hiện đang học lớp 8. Hai đối tượng vị thành niên lén lút hẹn hò, đến ngày 4/12 thì rủ nhau trốn khỏi nhà.

Ông Vương biết tin con gái bỏ trốn bèn nhờ cậy bạn bè họ hàng tìm khắp nơi. Một tuần sau đó, có tin báo cô con gái bỏ trốn theo bạn trai và người này chính là anh chàng họ Lý làm thuê cho nhà mình.


Câu chuyện của hai nhân vật này đang được truyền thông Trung Quốc thông tin rộng rãi, như một bài học dành cho giới trẻ.

Câu chuyện của hai nhân vật này đang được truyền thông Trung Quốc thông tin rộng rãi, như một bài học dành cho giới trẻ.

Hết sức tức giận, ông hẹn bố mẹ của thanh niên trên đến nói chuyện. Sau một hồi thương lượng, ông Vương đòi ông bà Lý bồi thường cho mình chi phí tìm con gái là 4,5 vạn NDT (khoảng150 triệu đồng), đồng thời phải tìm và đưa con gái ông trở về.

Gia đình ông Lý không còn cách nào đành phải viết giấy ghi nợ nhà ông Vương.

Về phía nhà cô gái, sau khi gia đình chuyển về nhà mới 2 ngày, đến ngày 24/12 vì luôn canh cánh trong lòng chuyện con gái dại dột bỏ nhà theo trai, nhân lúc mọi người không chú ý, ông Vương đã treo cổ tự vẫn.

Biết tin bố vì hành động bồng bột của mình mà tử tự, đôi trai gái hoang mang tột độ. Họ không biết đi đâu, làm gì tiếp theo nên đã kể chuyện này với một phóng viên của tờ Tin Tức Tứ Xuyên.

Cô gái 15 tuổi chia sẻ, hiện tại em rất đau buồn nhưng sợ bị đánh chết nên không dám về nhà.

Sau khi cố gắng liên hệ, phóng viên đã tìm đến nhà cô gái bỏ trốn. Sống trong căn nhà mới, hàng ngày nhìn di ảnh của chồng, con gái lớn không về, bà Bành chỉ biết khóc lẩm bẩm tên con gái.

Biết chuyện của con, bà Bành nhờ phóng viên chuyển lời khuyên con về nhà, bà sẽ không trách mắng hay đánh đập con. Ngoài cô con gái lớn bỏ trốn, người mẹ tội nghiệp này còn 2 đứa con nữa, một trai, một gái.

Hiện vẫn chưa biết liệu con gái ông Vương có về nhà hay không. Chỉ vì một hành động nông nổi, cô gái 15 tuổi đã gián tiếp đẩy cha mình vào chỗ chết.

Tuy nhiên, nếu hành động một cách lý trí hơn, ông Vương sẽ không chọn một giải pháp gây thêm áp lực và bế tắc cho gia đình.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại