Nữ sinh "đánh bại" kẻ buôn người trên tàu, giải cứu nạn nhân

Minh Thư |

Cô gái trẻ người Trung Quốc đã nhận được nhiều lời ngợi khen khi giải cứu một người phụ nữ khỏi tay những kẻ buôn người.

Trang Sina đưa tin, ngày 18/4, Cering Yumco, 21 tuổi, sinh viên năm 2 trường Đại học Khoa học và Công Nghệ Thiên Tân đã dũng cảm giải cứu một người phụ nữ bị bán trên một chuyến tàu đi từ Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên tới Bắc Kinh (Trung Quốc).

Khi đang thiu thiu ngủ, cô nữ sinh người Tây Tạng bị đánh thức bởi một người phụ nữ ngồi bên cạnh. Bằng giọng thì thầm và run run, người này nói rằng mình đang bị người đàn ông ngồi bên cạnh mang bán và rằng gia đình cô đang cô cùng lo lắng.

Người phụ nữ này đã cầu xin Yumco đừng báo cảnh sát vì lo cho an nguy của những đứa con ở nhà. Thay vào đó, cô ta nhờ Yumco bí mật liên lạc cho người thân tại quê nhà.

Yumco cố gắng nhắn tin để liên lạc với em gái nạn nhân, tuy nhiên, những tiếng rầm rì giữa cả 2 đã bị nghi phạm nghi ngờ. Hắn theo dõi chặt nạn nhân, thậm chí là ngay cả khi cô ta đi vệ sinh.

Sau khi quan sát kĩ nghi phạm trong suốt vài tiếng đồng hồ sau đó, Yumco đã tìm cách thoát khỏi sự quan sát của hắn, báo với cảnh sát trên tàu.

Yumco tiết lộ, cô đã phối hợp với cảnh sát để quan sát nghi phạm, trước khi quyết định ra tay tóm gọn hắn vào ngày sau đó, khi tàu tới ga Tây Bắc Kinh. Nhờ vậy, người phụ nữ được giải cứu.

“Tôi đã sẵn sàng giải cứu người phụ nữ, nhưng tôi không thể làm việc đó một mình. Tôi cũng rất sợ bị trả thù, nhưng nếu tất cả mọi người thờ ơ với hoạn nạn của người khác thì xã hội sẽ trở nên tồi tệ”, Yumco nói.

Câu chuyện của Yumco đã được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ như một tấm gương tốt cho những người trẻ tuổi.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại