Nghi ăn cắp, cậu bé 13 tuổi bị đám đông đánh tới chết

Huy Phong |

Samiul đã kêu khóc vì đau đớn và nhiều lần cầu xin: “Xin đừng đánh tôi như thế này, tôi sẽ chết”. Trong khi đó, những kẻ tấn công cậu bé 13 tuổi cố gắng ép nạn nhân thừa nhận hành vi trộm cắp.

Sự việc xảy ra vào ngày 13.7, tại thành phố Sylhet, Bangladesh. Cậu bé Samiul Alam Rajon (13 tuổi) đã bị một nhóm người trói vào cột và đánh đập tới chết, sau khi cậu bị cáo buộc ăn cắp 1 chiếc xe đạp, cho dù gia đình khẳng định Samiul vô tội.

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy 64 vết thương khác sau trên thi thể của cậu bé 13 tuổi.

Nghi an cap, cau be 13 tuoi bi dam dong danh toi chet
Người dân tập trung biểu tình bên ngoài nhà của nạn nhân.

Trong đoạn video ghi lại hiện trường, Samiul đã kêu khóc vì đau đớn và nhiều lần cầu xin: “Xin đừng đánh tôi như thế này, tôi sẽ chết”. Trong khi đó, những kẻ tấn công Samiul cố gắng ép cậu thừa nhận hành vi trộm cắp.

Mặc dù chưa rõ ai là người quay đoạn video, nhưng cảnh sát cho biết họ tin đoạn video được quay bằng điện thoại di động bởi một kẻ trong nhóm tấn công.

Cảnh sát trưởng thành phố Sylhet - ông Akhter Hossain cho biết, 5 người đã bị bắt giữ, bao gồm 1 nghi phạm đã thừa nhận tấn công cậu bé Samiul. Cảnh sát cũng đang truy tìm 2 người khác được cho là tham gia trực tiếp vào vụ tấn công.

Những người biểu tình đã tập trung rất đông quanh nhà của Samiul ở thành phố Sylhet để bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu những kẻ tấn công phải bị tử hình. Các cuộc biểu tình tương tự cũng được tổ chức tại những thành phố lớn ở Bangladesh, bao gồm thủ đô Dhaka.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại