Một năm "ẩn thân vi hành" tại Châu Âu của công chúa Nhật Bản

Lương Hồng Phúc |

Trong 1 năm học Thạc sĩ tại Anh, công chúa Nhật Mako Akishino đã chọn cách sống giản dị như một thường dân. Cô chỉ quyết định bộc lộ thân phận sau khi kết thúc chương trình học.

Mang thân phận thành viên Hoàng gia, cháu gái của Nhật hoàng Akihito, thế nhưng công chúa Mako, 23 tuổi lại chọn cách sống lặng lẽ, âm thầm như một thường dân khi đi du học Anh.

Sau một năm, viên ngọc Hoàng gia Nhật Bản mới quyết định công bố thân phận mình trước báo giới ngày 17/09.

Công chúa Mako là con gái cưng của Hoàng tử Akishino và công nương Kiko, cô có thể coi là một Kate Middleton của xứ sở hoa anh đào. Hiện cô đang theo học lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành Bảo tàng và Phòng tranh  học tại Đại học Leicester, Anh.

Trước đó cô từng học đại học tại Ireland và Scotland. Khi đến học tại Anh, công chúa Nhật chọn lối sống giản dị như những sinh viên bình thường. Mako ở tại một khu kí túc xá sinh viên, đi bộ đến trường và thực tập 2 tháng tại Bảo tàng Coventry.

Thông tin của cô rất hạn chế với giới đưa tin trong nước, chỉ một số ít sinh viên người Nhật tại đây lờ mờ nhận ra nhân vật Hoàng gia này dựa vào một bức ảnh của cô trên Internet năm 12 tuổi.


Công chúa Mako Akishino của Hoàng gia Nhật Bản.

Công chúa Mako Akishino của Hoàng gia Nhật Bản.

Gia đình Hoàng gia Nhật Bản quyết định công bố thân phận thực sự của Mako sau khi công chúa hoàn thành chương trình học và sẽ tốt nghiệp trong tháng 1 sắp tới.

Xuất hiện trong cuộc họp báo ngày 17/09 tại Anh, Mako vẫn giữ phong cách giản dị như những ngày còn đang là sinh viên với váy ngắn màu đen cùng áo dài màu xanh ngọc. Báo giới chỉ được phép chụp hình mà không được đặt bất cứ câu hỏi nào.

Tuy nhiên, một phóng viên đã "to gan" hỏi công chúa Mako về trải nghiệm trong lốt thường dân ở Đại học Leicester.

Không những không tỏ ra phật ý, cô công chúa 23 tuổi thậm chí còn cúi người đáp lại phóng viên trước khi trả lời bằng tiếng Nhật rằng quãng thời gian ở Đại học Leicester là một trong những trải nghiệm thú vị nhất của cô.

Phong thái nhẹ nhàng, lịch sự của cô công chúa gây được cảm tình lớn với cánh truyền thông Anh và rất được tán dương. Được biết trong khoảng thời gian học tập ở Anh, bạn bè của Mako đều cho biết công chúa có lối sống gần gũi và học tập vô cùng chăm chỉ.

Giáo viên trực tiếp giảng dạy, chỉ dẫn cho công chúa Mako nhận xét rằng cô sinh viên đặc biệt của mình rất xuất sắc, vô cùng lịch sự và có nhiều ý tưởng sáng tạo.


Mako trong cuộc họp báo tại Anh ngày 17/09.

Mako trong cuộc họp báo tại Anh ngày 17/09.

"Cô ấy là một sinh viên tuyệt vời. Mako rất khiêm tốn, tốt bụng và cư xử lịch sự. Thật tuyệt vời khi được quen biết với cô ấy", Giáo sư Simon Knell nhận xét về cô sinh viên Hoàng gia của mình.

Khi còn ở quê nhà Nhật Bản, công chúa Mako cũng rất ít khi lộ mặt trên báo chí nước nhà. Năm 2006, Hoàng gia Nhật Bản đã từng trải qua một cuộc khủng hoảng về người nối dõi do không có người kế vị là nam giới.

Chính phủ Nhật khi ấy thậm chí còn định xem xét cải luật để nữ giới có thể bước lên ngai vàng. Rất may mắn là sau đó Công nương Kiko đã hạ sinh được hoàng tử Hisahito vào ngày 06/09/2009.


Hoàng tử Hisahito Akishino, người sẽ kế vị ngai vàng trong thời gian tới.

Hoàng tử Hisahito Akishino, người sẽ kế vị ngai vàng trong thời gian tới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại