Mang hàng đến nhà cho khách, cô gái trẻ bị trấn tiền, giam lỏng

Nguyễn Quyên |

Một cô gái trẻ ở thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã mất sạch tiền và bị giam giữ trái phép suốt 12 tiếng sau khi mang sản phẩm đặt trên mạng đến cho khách hàng.

Mở shop bán hàng trên mạng xã hộ Wechat đã trở thành một trào lưu ở Trung Quốc. Giống như nhiều người khác, cô gái trẻ họ Dương cũng mở một cửa hàng bán đồ nữ giới ở Hoàng Nham, Đài Châu.

Khoảng 5 giờ chiều ngày 20/1/2016, Dương nhận được tin nhắn của một người đàn ông, nói rằng muốn mua một bộ đồ cho vợ. Ba ngày trước, người đàn ông này đã kết bạn với cô Dương thông qua mục "Những người bạn có thể biết".

Mừng rỡ vì thấy mối làm ăn đã đến, cô gái trẻ 20 tuổi này không những khen khách hàng biết chiều vợ mà cô còn giảm giá cho sản phẩm đặt mua.

Người đàn ông kia sau khi chọn sản phẩm mình cần đã yêu cầu cô chủ đem hàng đến một căn nhà thuê ở thôn Sơn Hậu Dương, đường cửa sông Hoàng Nham. Vì thấy chỗ ở của mình cách đó không xa, nên Dương liền đồng ý ngay.

Khi đến nơi, khách hàng của cô gái trẻ ở nhà một mình. Anh ta nói, vợ vẫn chưa đi làm về và bảo Dương đợi một lát.

Cô gái đồng ý nhưng đợi gần nửa tiếng vẫn không thấy vợ anh ta về, lại phát hiện người này liên tục lén nhìn mình nên Dương lo lắng, xin phép về với lý do có hẹn.

Vừa nghe vậy, mặt người đàn ông đã biến sắc. Hắn lao ra đóng chặt cửa, đẩy cô gái xuống giường và giở trò đồi bại. Rất may vì đang trong kỳ kinh nguyệt nên cô chủ cửa hàng online không bị tấn công tình dục.

Không làm gì được, người đàn ông chói cô gái lại, bắt đưa điện thoại di động, thẻ ngân hàng và mã mở thẻ. Sau khi đi rút 6.000 NDT trong thẻ của Dương, tên này tiếp tục trở về nhà trọ thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô gái.

Mãi đến 6 giờ sáng hôm sau, hắn mới để cô Dương đi nhưng y giữ lại điện thoại và chứng minh thư của cô.

"Tao có địa chỉ nhà của mày, mày báo cảnh sát, tao sẽ đến giết mày bất kỳ lúc nào”, tên này đe dọa.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Dụ rắn ra khỏi hang nhưng "vườn không nhà trống"

Sau khi thoát thân, Dương nhanh chóng báo cảnh sát, đồn cảnh sát Giang Khẩu lập tức điều động nhân viên đến địa chỉ cô gái cung cấp nhưng tên tội phạm đã chạy trốn.

Chủ nhà nói, căn phòng đó vừa được thuê từ ba ngày trước, lúc đó đối tượng nói để lại chứng minh thư ở nhà máy, mấy ngày sau sẽ lấy về. Chủ nhà tin tưởng, nhưng không ngờ ngày thứ 3 đã xảy ra chuyện.

Trong lúc công tác điều tra gặp khó khăn, cô Dương đột nhiên nhớ ra, sau khi cầm điện thoại và chứng minh thư của cô, tên kia đã cho cô một số di động, nói rằng sẽ suy xét việc trả điện thoại và chứng minh thư nếu cô không báo cảnh sát.

Thấp thỏm lo lâu, Dương ấn số di động này và quả nhiên hắn đã bắt máy. Dưới sự hỗ trợ của cảnh sát, cô Dương nói dối đã không báo cảnh sát, nhưng cần điện thoại và chứng minh thư để mua vé về quê ăn tết, mong hắn trả lại cho cô những món đồ đó.

Tên tội phạm đồng ý, hẹn gặp Dương ở một siêu thị. Tuy nhiên, khi đến nơi, người trả điện thoại và chứng minh thư cho cô gái lại là chủ của siêu thị. Người này nói, có một người đàn ông nhờ ông làm việc này.

Cảnh sát bắt đối tượng tình nghi

Sau 2 lần vây bắt bất thành, phía cảnh sát điều tra phát hiện, vào ngày 4/1 cũng xảy ra một số vụ tương tự tại quận Đông Thành, khu Hoàng Nham. Đối tượng tình nghi đều là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, cao 1.7 m, mái tóc cắt ngắn.

Theo camera giám sát ghi tại hiện trường, vào ngày 22/1, cảnh sát đã xác định đối tượng là một người đàn ông họ Hàn ở An Huy, đã có tiền án tiền sự về tội cướp giật.

Cảnh sát đã mai phục ở những nơi đối tượng này có thể xuất hiện. Trưa 26/1, mở rộng địa điểm điều tra tại căn nhà thuê trọ, phía cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ một người đàn ông với hành vi khả nghi. Đó chính là người đàn ông họ Hàn.

Đối tượng này là người tỉnh An Huy, 34 tuổi. Năm 2003, hắn đã từng bị phạt tù 5 năm về tội cướp giật.

Sau khi ra tù, Hàn đến Hoàng Dương sống bằng nghề lái xe. Cuối năm ngoái, sau khi cãi nhau và ly hôn với vợ, y đã đánh bạc, bị thua nhiều tiền, trong đầu nhen nhó ý định cướp giật.

Vào ngày 4/1, y thuê một căn phòng ở Đông Thành, giam giữ và xâm hại tình dục một cô gái trẻ, đồng thời lấy đi hơn 3000 nhân dân tệ từ thẻ tín dụng. Sau đó, y lại đổi phòng trọ, tiếp tục ra tay với cô Dương.

Hiện tên này đang bị giam giữ chờ điều tra, xử lý.

Bán hàng trên mạng không chỉ nở rộ ở Trung Quốc mà còn là một xu hướng đang trở nên phổ biến ở cả Việt Nam. Sự cố xảy ra với cô Dương chính là một bài học cho những ai đang tham gia vào lĩnh vực này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại