Cuộc sống khủng khiếp của những đứa trẻ bán linh hồn cho quỷ dữ

Thu Trang |

Những đứa trẻ lang thang không nhà phải chui rúc trong những ống cống và hít khói keo để quên đi những điều kinh khủng mà chúng buộc phải làm vì cuộc sống mưu sinh tại Mexico City.

Cậu bé Gustavo đã sống vật vờ trong các khu công viên, các ống cống trên đường phố Mexico từ nhiều năm nay. Em bị bà mẹ kế độc ác ném ra khỏi nhà từ khi mới 8 tuổi.

Giờ đây, khi đã 18 tuổi, cậu bé chia sẻ những tháng ngày khó khăn đó đã dạy cho cậu những kĩ năng để tồn tại trên những con phố nguy hiểm nhất ở thủ đô.


Gustavo mỗi ngày kiếm được 10 USD nhờ màn biểu diễn lăn lưng trên mảnh thủy tinh vỡ ở các ga tàu điện ngầm.

Gustavo mỗi ngày kiếm được 10 USD nhờ màn biểu diễn lăn lưng trên mảnh thủy tinh vỡ ở các ga tàu điện ngầm.

Chàng thanh niên này mỗi ngày kiếm được 10 USD nhờ sự ủng hộ của khách qua đường bằng màn biểu diễn lăn lưng trần trên mảnh thủy tinh vỡ tại các ga tàu điện ngầm.

“Em đã làm đủ mọi thứ để kiếm tiền, từ đi lau kính ô tô thuê cho tới bán thân cho bọn côn đồ, chỉ để kiếm được một đô la”, chàng thanh niên vừa nói vừa hít ma túy.


Bị mẹ kế độc ác ném ra khỏi nhà từ khi mới 8 tuổi, chàng trai này đã tự mình lăn lộn học cách mưu sinh.

Bị mẹ kế độc ác ném ra khỏi nhà từ khi mới 8 tuổi, chàng trai này đã tự mình lăn lộn học cách mưu sinh.

Gustavo là một trong số hơn 15.000 trẻ vị thành niên lang thang cơ nhỡ trên đường phố Mexico City với triết lý sống “không tin được bố con thằng nào”.

Sau khi cha mẹ mất hoặc bị bố mẹ bỏ rơi, những đứa trẻ đáng thương này phải tự bươn chải lên thủ đô mong tìm được lối thoát. Thế nhưng thành phố 24 triệu dân này đã làm ngơ trước cảnh ngộ khốn cùng của các em, đẩy những mảnh đời này nào bóng tối.


Những đứa trẻ bị gia đình và xã hội bỏ rơi tự vật lộn kiếm tiền nuôi thân và quên sầu trong khói keo.

Những đứa trẻ bị gia đình và xã hội bỏ rơi tự vật lộn kiếm tiền nuôi thân và quên sầu trong khói keo.

Emilia, 17 tuổi, bị cha dượng cưỡng bức đến có thai năm 13 tuổi. Khi cha dượng em phát hiện ra, lão ta đã dọa sẽ giết nếu cô bé hé răng nửa lời. Chính vì vậy, cô bé non nớt sợ hãi vội chạy trốn khỏi nhà tới thủ đô Mexico City.

Cô bé từ chối cung cấp quê quán vì sợ hậu họa. Một mình tại thành phố lớn này, cô bé buộc phải bán thân để sinh nhai.


Emily bị cha dượng cưỡng bức đến có thai năm 13 tuổi và dọa giết nếu hé răng nên cô bé đã chạy trốn khỏi nhà tới Mexico City. Tại đây, em chẳng còn cách nào khác là bán trôn nuôi miệng.

Emily bị cha dượng cưỡng bức đến có thai năm 13 tuổi và dọa giết nếu hé răng nên cô bé đã chạy trốn khỏi nhà tới Mexico City. Tại đây, em chẳng còn cách nào khác là "bán trôn nuôi miệng".

Không tìm được việc khi mang thai ở tuổi 13, Emilia đã hạ sinh con trai trong một ống cống ở Mexico City 4 tháng sau khi bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, đứa bé đó cũng yểu mệnh.

Nguyên nhân gây tử vong cho con trai của Emilia là toluene, một chất lỏng không màu dùng để pha loãng sơn, keo và chất khử trùng, được những đứa trẻ lang thang này sử dụng rất phổ biến.

“Chất này sẽ làm cho người sử dụng có cảm giác lâng lâng như đang say rượu. Nó giúp đẩy lùi cái đói và cái lạnh. Nó cũng xua tan đi những muộn phiền trong cuộc sống, những việc mà em không muốn nhớ tới.”, Emily chia sẻ.


Toluene, một chất lỏng không màu, làm cho người sử dụng có cảm giác lâng lâng như đang say rượu.

Toluene, một chất lỏng không màu, làm cho người sử dụng có cảm giác lâng lâng như đang say rượu.

Mại dâm trở thành phương thức kiếm tiền của các cô gái vị thành niên sống lang thang trên đường phố này. Những cô gái trẻ dựng lều dọc La Ciudadela, nơi từng là công viên nổi tiếng trong thành phố, biến nó trở thành một tụ điểm mại dâm.


Những căn lều dọc La Ciudadela, nơi từng là công viên nổi tiếng trong thành phố, nay đã trở thành tụ điểm mại dâm.

Những căn lều dọc La Ciudadela, nơi từng là công viên nổi tiếng trong thành phố, nay đã trở thành tụ điểm mại dâm.

Chính quyền Mexico City coi như không biết đến sự tồn tại của những cư dân sống trong ống cống từ rất nhiều năm nay.

Tuy nhiên, chính quyền đã buộc phải có hành động can thiệp vào năm 2013 khi hơn 30 người vô gia cư được phát hiện tử vong trong một căn hầm dưới bùng binh trên một con phố lớn ở Mexico City.


Những đứa trẻ đường phố tìm quên trong khói thuốc.

Những đứa trẻ đường phố tìm quên trong khói thuốc.


Những đứa trẻ lang thang làm đủ mọi thứ để kiếm tiền, từ lau cửa kính ô tô cho tới bán thân.

Những đứa trẻ lang thang làm đủ mọi thứ để kiếm tiền, từ lau cửa kính ô tô cho tới bán thân.


Một tên xã hội đen nghiện ma túy tên là El Sin-K (ảnh) làm tiền những người vô gia cư trên đường phố Mexico City bằng cách thu tiền bảo kê.

Một tên xã hội đen nghiện ma túy tên là "El Sin-K" (ảnh) làm tiền những người vô gia cư trên đường phố Mexico City bằng cách thu tiền bảo kê.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại