Cơn "mưa" giun đầy bí ẩn ở khắp Na Uy

Bảo An |

Hàng nghìn con giun sống từ trên trời rơi xuống đầy bí ẩn tại nhiều vùng ở Na Uy.

Karstein Erstad, một thầy giáo dạy sinh, đã phát hiện những con giun trên mặt tuyết vào Chủ Nhật tuần trước, khi đang trượt tuyết trên ngọn núi gần thành phố Bergen, Na Uy.

“Khi tôi phát hiện những con giun trên mặt tuyết, chúng có vẻ như đã chết. Nhưng khi đặt chúng trên tay, tôi thấy chúng vẫn còn sống", thầy giáo Erstad trả lời trên trang tin The Local của Na Uy.

Ban đầu, Erstad nghĩ rằng những con giun này ngoi lên từ dưới tuyết, nhưng rồi cuối cùng ông đã tự mình bác bỏ giả thuyết này khi nhận thấy tuyết ở một số chỗ dày tới hàng mét.

Ảnh giun sống trên tuyết do thầy giáo Erstad ghi lại.

Ảnh giun sống trên tuyết do thầy giáo Erstad ghi lại.

Không chỉ ở Bergen, người dân Na Uy cũng chứng kiến hiện tượng mưa giun xuất hiện tại thành phố Lindås và Suldal, gần Bergen, hay những nơi xa hơn như thành phố Femunden (cách Bergen hàng trăm km).

“Đây là một hiện tượng rất hiếm”, Erstad nhận định. Ông đã tìm thấy một số báo cáo về hiện tượng kỳ lạ tương tự xảy ra tại Thụy Điển vào những năm 1920.

Vào năm 2011, một nhóm học sinh cũng chứng kiến giun từ trên trời rơi xuống khi đang chơi bóng đá tại một trường học ở Selkirkshire, Scotland. Những con giun sống rơi cả vào đầu các học sinh

Theo trang Mother Nature Network, một số trường hợp sinh vật từ trên trời rơi xuống xảy ra sau các trận lốc xoáy và bão. Các nhà khoa học nghĩ rằng chúng có thể bị gió mạnh cuốn lên trời và mang đi xa nhiều km.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ lý do của hiện tượng "mưa" giun xảy ra ở Bergen và những nơi cách đó cả hàng trăm km.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại