30 năm chung sống diệu kỳ của cặp đôi trái khoáy chồng gay, vợ les

Lương Hồng Phúc |

Cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài suốt 33 năm không hề "làm chuyện ấy" của ông bà Dennis và Linda Anfuso được coi là một điều kỳ diệu đến mức khó tin khi người chồng là gay chính hiệu, còn người vợ lại là một lesbian đích thực.

Với một cuộc hôn nhân mà trong đó người chồng là đồng tính nam, còn vợ là đồng tính nữ, có gì còn có thể lạ lùng hơn?

Thế nhưng sau khi đọc xong hành trình tình yêu của cặp đôi "chồng gay vợ les" này, có lẽ bạn sẽ thay đổi hoàn toàn khái niệm trước đây về tình yêu. Tình yêu không có nghĩa là phải có tình dục.

Ông Dennis và bà Linda Anfuso là một cặp đôi như vậy. Trước khi cưới nhau, cả hai đều xác định rõ ràng xu hướng tính dục và cả giới tính của mình. Ông Dennis chỉ bị hấp dẫn bởi nam giới còn bà Linda có xu hướng tính dục là đồng tính nữ.

Đã có lúc cả hai nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với người đồng giới sau này chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hai con người trái cực lại có thể tiến tới hôn nhân.


Dennis và Linda bên cạnh tấm ảnh cưới cách đây 33 năm.

Dennis và Linda bên cạnh tấm ảnh cưới cách đây 33 năm.

Ông Dennis và bà Linda gặp mặt lần đầu ở trường học. Cả hai đều có chung sự đam mê với tác phẩm "Phù thủy xứ Oz" và nhanh chóng rơi vào lưới tình, sau đó kết hôn. Thế nhưng trong suốt thời gian yêu đương, hai người chẳng hề có ham muốn khám phá tình dục.

Sau khi cưới nhau và đi tuần trăng mật, hai ông bà mới phát hiện ra đối phương không hề có chút hấp dẫn tình dục nào với mình, cuối cùng họ tự đưa ra một cam kết sẽ không có màn chăn gối nào trong suốt quãng thời gian hôn nhân.

"Hôn nhân không có nghĩa là phải có tình dục. Hôn nhân là một khái niệm vĩ đại hơn rất nhiều", bà Linda chia sẻ.

Dennis và Linda từng nghĩ đến chuyện có con để hoàn thiện một gia đình thực sự. Đáng buồn là sau khi đi khám phụ khoa, bác sĩ đã chẩn đoán bà Linda mắc một chứng teo cơ hiếm gặp, có thể giết chết bà nếu như muốn mang thai.

Đây cũng chính là lúc cặp đôi hình thành nên một mối ràng buộc đặc biệt, dựa trên tình bạn, sự tương đồng về suy nghĩ, không giống như những gì phim ảnh nhắc đến, mà vô cùng khác thường mà cũng rất sâu sắc.

Dennis hứa sẽ luôn ở bên Linda giúp bà chống chọi lại bất cứ khó khăn nào, không bao giờ rời xa vợ.


Dennis chỉ hôn Linda đúng hai lần trong đời: lần đầu tiên do Dennis đề nghị, lần thứ 2 là trong lễ cưới của cặp đôi.

Dennis chỉ hôn Linda đúng hai lần trong đời: lần đầu tiên do Dennis đề nghị, lần thứ 2 là trong lễ cưới của cặp đôi.

Bên cạnh sự ràng buộc ấy, cả hai cũng thỏa thuận rằng đối phương có thể yêu người khác tùy thích, thế nhưng không được phép rời bỏ nhau, bởi hơn ai hết họ biết rằng thế gian ngoài kia, chẳng có ai xứng đáng để trở thành bạn đời mình.

Không khác gì những cặp đôi bình thường khác, hai vợ chồng cũng từng gặp nhiều thách thức trong quãng hành trình 33 năm bên nhau.

Thế nhưng khi nhìn lại, Linda chỉ nói một câu: "Đời chẳng là gì nếu như không phải là chuyến phiêu lưu thú vị". Cũng đúng, bản thân cuộc hôn nhân của họ, cũng chính là cuộc phiêu lưu thú vị như thế.


Hôn nhân không có nghĩa là tình dục. Hôn nhân là một khái niệm vĩ đại hơn rất nhiều.

"Hôn nhân không có nghĩa là tình dục. Hôn nhân là một khái niệm vĩ đại hơn rất nhiều".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại