Đội nhà thua đậm, CĐV Trung Quốc mang Việt Nam ra so sánh: "Thi đấu như họ mới là bóng đá"

Trang Lê |

Trung Quốc cũng phải về nước sau thất bại 0-3 trước Iran ở trận Tứ kết Asian Cup.

ĐT Việt Nam thất bại trước Nhật Bản từ một pha đá phạt 11m. Trung Quốc lại thua tan nát trước Iran với tỉ số 0-3. ĐT Việt Nam chiến đấu kiên cường và gây bất ngờ với chính đối thủ thì Trung Quốc lại "nằm im chịu trận".

Chính sự khác biệt giữa hai cặp đấu cùng ngày đó đã khiến dân mạng Trung Quốc khá bức xúc.  Trên Toutiao hay Sina, Sohu, Weibo, những bình luận về thất bại của Trung Quốc diễn ra cực kỳ sôi nổi. Nhiều người nhanh chóng mang trận thua trước đó của Việt Nam ra để so sánh.

"Phải chi thua Việt Nam thì ai cũng mừng, đây thua đến tan nát luôn. Xem trận Việt Nam dù biết chênh lệch trình độ nhưng vẫn hồi hộp chờ đợi hi vọng có bất ngờ còn Trung Quốc, thôi quên đi, càng nhắc càng thấy thất vọng", một dân mạng chán nản.

"Xem xong trận Việt Nam thì tôi nghĩ đội yếu nhất Top 8 là Trung Quốc. Giờ xem Trung Quốc có dám mời Việt Nam đá giao hữu chung nữa không. Nhìn cái cách người ta thi đấu, đã như thế mới là bóng đá chứ", dân mạng khác viết.

Đội nhà thua đậm, CĐV Trung Quốc mang Việt Nam ra so sánh: Thi đấu như họ mới là bóng đá - Ảnh 1.

Tinh thần của cầu thủ Việt Nam khiến dân mạng Trung Quốc xấu hổ.

"Zheng Zi nói rằng vì tuổi tác nên họ không thể có được kỹ thuật cũng như thể lực tốt nhất. Tôi muốn khóc luôn, tương lai của bóng đá Trung Quốc là cái gì bây giờ. Nhìn đâu cũng thấy mù mịt là sao đây", một dân mạng buồn bã.

"Các cầu thủ Việt Nam còn có kỹ thuật cơ bản tốt gấp mấy lần ĐT Trung Quốc chúng ta. Nếu muốn đột phá, họ đột phá, muốn dẫn bóng, họ dẫn bóng, đối thủ có bóng, họ lao vào cản phá. Chúng ta lại không dám làm những điều đó, thua xứng đáng", một dân mạng bức xúc.

"Nhìn về tương lai bóng đá nước nhà mà sầu não. Cứ sau mỗi giải đấu là lại đặt ra câu hỏi về tương lai bóng đá. Tôi chẳng hiểu tại sao tiền của đổ vào nhiều thế mà cả mười mấy năm nay cứ phải ca bài ca đi tìm tương lai", một dân mạng viết.

Đội nhà thua đậm, CĐV Trung Quốc mang Việt Nam ra so sánh: Thi đấu như họ mới là bóng đá - Ảnh 2.

Trung Quốc cũng dừng bước ở Asian Cup 2019 trước Iran.

"Cha tôi tức giận đến mức đập vỡ cả một cái chén ăn cơm. Tôi thì có xem đâu, đã bảo rồi, tôi mất niềm tin ở bóng đá nước nhà vài năm nay. Dù sao thì Phạm Chí Nghị (cựu danh thủ Trung Quốc) nói vẫn đúng: "Cứ thua thế này thì cuối cùng thua cả Việt Nam", một dân mạng viết.

"Ba hậu vệ, ba sai lầm giống hệt nhau và ba bàn thua. Đấy là sự khác biệt với ĐT Việt Nam đó, hàng thủ của họ thật miễn chê luôn", một dân mạng viết.

Đội nhà thua đậm, CĐV Trung Quốc mang Việt Nam ra so sánh: Thi đấu như họ mới là bóng đá - Ảnh 3.

HLV Pippi đã từ chức sau thất bại của Trung Quốc.

"Như Việt Nam trên sân luôn hừng hực, ánh mắt luôn muốn nghiền nát đối thủ, họ dù thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Đây Trung Quốc đầu cúi thấp đến tận mặt có luôn mất. Trung Quốc đâu phải là đội bóng yếu ở châu Á mà cứ vào giải là chẳng bao giờ dám mơ thành tích gì hết. Trong khi chúng ta dẫm chân tại chỗ thì nước nào cũng tiến băng băng.

Chỉ sợ Việt Nam đi đến World Cup thì chúng ta vẫn đang ăn dưa rồi tấm tắc khen Phạm Chí Nghị liệu sự như thần", một dân mạng bình luận.

"Thật sự chúng ta đã thua Việt Nam kể cả khi các CĐV tuyên bố chỉ xem trận Việt Nam vì có thể có bất ngờ rồi. Trung Quốc biết bao giờ mới cất cánh lên được đây. Dần dần rồi chẳng có đội nào là yếu cho chúng ta bắt nạt nữa cả đâu. 

Đây là lỗi của cả một hệ thống và muốn thay đổi thì thật khó khăn. Chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cho bóng đá Trung Quốc cả", một dân mạng buồn bã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại