Đọc những lời Phan Thành viết dưới đây, Midu sẽ nghĩ gì?

Thành Tài |

Sau loạt status níu kéo Midu không được, Phan Thành lại đổi “chiến thuật” và được cư dân mạng ủng hộ nhiệt tình.

Sau khi dính vào vụ lùm xùm với hot girl Thúy Vi, Phan Thành và Midu đã chính thức đường ai nấy đi. Mặc dù cặp đôi đã chia tay nhưng đến thời điểm hiện tại, chuyện tình yêu của hai người vẫn là đề tài được nhiều người quan tâm.

Đặc biệt, thiếu gia Phan Thành đã rất nhiều lần bày tỏ cảm xúc nhung nhớ Midu trên trang cá nhân.

Thậm chí nhiều lần anh âm thầm đi theo hay đến tận cửa hàng của Midu để tỏ tình với mong muốn cô quay lại với mình.

Nhưng mọi cố gắng của Phan Thành đến giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời của Midu.

Đọc những lời Phan Thành viết dưới đây, Midu sẽ nghĩ gì? - Ảnh 1.

Hình ảnh đẹp của Midu và Phan Thành trước đây.

Sau rất nhiều nỗ lực không thành, mới đây chàng "soái ca" Phan Thành liền thay đổi chiến thuật để mong "tình yêu" quay về.

Trên trang cá nhân, Phan Thanh viết một status khá dài nói về chuyện tình yêu. Theo anh, tình yêu là dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu, là đàn ông nên mọi đúng sai của cuộc đời mình sẽ nhận hết.

Phan Thành còn cho rằng, khi thực sự yêu một người thì "đó chính là mình sẽ luôn ước muốn nhìn thấy cô ấy bình an và hạnh phúc, đó là được nhìn cô ấy sống vui và được làm những gì cô ấy thích mỗi ngày...".

Đọc những lời Phan Thành viết dưới đây, Midu sẽ nghĩ gì? - Ảnh 2.

Phan Thành khôn ngoan khi nhận hết lỗi về mình và chỉ cần thấy người yêu hạnh phúc là đủ.

Đọc những dòng tâm sự của Phan Thành có thể thấy, anh đang nhận hết lỗi của mình và cố gắng thay đổi để "là người xứng đáng cho dù là còn hay không còn em bên cạnh".

Trước "tấm chân tình" và sự "cao thượng" trong tình yêu của vị thiếu gia trẻ tuổi, nhiều cư dân mạng đã thật sự cảm động và bày tỏ ước nguyện mong Mi du và Phan Thành tái hợp.

Đọc những lời Phan Thành viết dưới đây, Midu sẽ nghĩ gì? - Ảnh 3.

Dòng tâm sự của Phan Thành trên trang cá nhân

Dưới đây là toàn bộ dòng status của Phan Thành: "Chuyện tình cảm ấy mà, vốn dĩ không ai biết trước ngày mai sẽ thế nào.

Đừng nghĩ đến kết quả hay mình sợ nó mà chỉ cần biết được rằng ngay khoảnh khắc hiện tại mình luôn dành hết tình yêu thương, sự hy sinh và tất cả những gì tốt nhất cho người mình yêu là đủ.

Là đàn ông, vậy nên mọi đúng sai của cuộc đời mình hãy cứ nhận hết, hãy cứ im lặng và mỉm cười, không sao cả. Bởi chuyện tình yêu là chuyện của riêng hai người, với cả thế gian có thể sai nhưng miễn sao đúng với người còn lại là được.

Hãy yêu với tất cả những gì mình có thể để một ngày nào đó nhìn lại những tháng năm này mình có thể tự hào mỉm cười với chính bản thân vì những gì đã làm để gìn giữ, để vun đắp và hy sinh cho đối phương cũng như cho cả cuộc tình ấy...

Em hỏi anh yêu một người là gì? Với anh khi mình thật sự yêu một người, thì đó chính là mình sẽ luôn ước muốn nhìn thấy cô ấy bình an và hạnh phúc, đó là được nhìn cô ấy sống vui và được làm những gì cô ấy thích mỗi ngày... 

Còn yêu mà chỉ muốn chiếm hữu một cách cực đoan thì đó không phải là tình yêu mà chỉ là một sự ích kỷ. Anh sẽ luôn là người xứng đáng cho dù là còn hay không còn em bên cạnh".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại