Dọa giết hôn thê vì thấy đứa trẻ sinh ra không giống mình, cái kết khiến người đàn ông hối hận khôn nguôi

Gia Linh |

Lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ ở bệnh viện, người đàn ông đã lấn cấn vì thấy đứa trẻ không có nét nào giống mình.

Nếu có những hiểu biết nhất định về di truyền học, bạn sẽ biết rằng khi được sinh ra, đứa bé có thể sẽ mang một số đặc điểm về ngoại hình hoặc của bố, hoặc của mẹ, hoặc của cả 2 và đôi khi không giống cả bố lẫn mẹ mà lại giống những nét nào đó của ông bà nội, ngoại 2 bên. 

Chính vì thế, việc nhìn ngoại hình một đứa trẻ rồi nghi ngờ đứa trẻ không phải con của mình là một trong những tư duy vô cùng ấu trĩ. 

Mới đây, chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ như vậy mà một người đàn ông ở Singapore đã phải trả một cái giá khá đắt. 

Thông tin trên tờ Mothership cho biết, vào ngày 21 tháng 5 năm nay, khi hôn thê (vợ chưa cưới) sinh con, một người đàn ông 39 tuổi tên là Fariz khi đến bệnh viện để thăm 2 mẹ con. Tuy nhiên, khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ, Fariz đã cảm giác đứa trẻ trông không hề giống mình. Nghi ngờ bản thân bị cắm sừng, Fariz tỏ ra vô cùng tức giận. 

Dọa giết hôn thê vì thấy đứa trẻ sinh ra không giống mình, cái kết khiến người đàn ông hối hận khôn nguôi- Ảnh 1.

Lần đầu nhìn thấy đứa trẻ ở bệnh viện, người đàn ông đã nghi ngờ không phải con mình. (Ảnh minh họa)

Vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau, tức ngày 22/5/2023, cũng chỉ vì vấn đề này, Fariz đã gây chuyện với vị hôn thê, thậm chí bóp cổ cô tại nhà mẹ ruột của người phụ nữ. Tiếng ồn khiến em gái của vị hôn thê tỉnh dậy, chạy ra can ngăn anh rể tương lai. 

Trong suốt quá trình này, vợ chưa cưới của Fariz không hề nói một lời nào. 

Trong một lúc tức giận, Fariz thậm chí đã cầm dao và đe dọa sẽ giết cả vợ chưa cưới của mình lẫn đứa trẻ. 

Dọa giết hôn thê vì thấy đứa trẻ sinh ra không giống mình, cái kết khiến người đàn ông hối hận khôn nguôi- Ảnh 2.

Fariz đã cãi nhau và thậm chí dọa giết cả vợ chưa cưới. (Ảnh minh họa)

Với những hành động bạo lực không thể chấp nhận được, Fariz đã bị cảnh sát bắt giữ. Hôm thứ Ba, 26/12 vừa qua, phiên xét xử đã diễn ra, bị cáo Fariz đã phải nhận bản án dành cho tội danh sử dụng bạo lực và có hành vi đe dọa tính mạng người khác là 5 năm 9 tuần ngồi tù, còn bị phạt đánh 3 gậy.  

Tờ Shin Min Daily News cho biết sau vụ việc, Fariz và vợ chưa cưới đã hóa giải được mâu thuẫn. Họ đã làm đám cưới trước khi phiên tòa diễn ra và trước tòa, Fariz đã tỏ ra vô cùng hối hận vì hành vi dại dột của mình cũng như cầu xin được giảm án. 

Trước những lời nói này của bị cáo, thẩm phán cho biết anh ta nên biết ơn vợ con mình vì họ đã tha thứ cho anh ta, còn xuất hiện trong phiên tòa với sự cảm thông dành cho Fariz.    

Vị thẩm phán cũng khuyên Fariz nên dành thời gian ở trong tù để suy nghĩ về tương lai của mình. 

Nguồn: Mothership

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại