Dàn sao trẻ Thái Lan cúi đầu chịu thua trước Indonesia sau trận cầu có máu và nước mắt

Đoàn Dự |

U16 Indonesia đã chiến đấu quả cảm để vượt qua U16 Thái Lan 4-3 trên chấm 11m cân não.

Với lợi thế sân nhà cùng khát khao chiến thắng cực lớn cũng như nền tảng thể lực bền bỉ, U16 Indonesia chơi nhanh, áp sát U16 Thái Lan ngay từ đầu. Cách tiếp cận trận đấu của đội chủ nhà có vẻ đã khiến U16 Thái Lan phần nào bị khớp. Nhờ thế, ở phút 33, U16 Indonesia có bàn mở tỷ số đẹp mắt, khi tiền đạo U16 Indonesia tâng bóng qua đầu thủ môn đội khách.

Tuy nhiên, U16 Thái Lan đã chứng tỏ bản lĩnh của mình, liên tục chơi đôi công với địch thủ và có bàn gỡ hòa ở phút 72. Với chất lượng chuyên môn cao, trận đấu cũng được đẩy cao kịch tính khi đôi bên chơi vô cùng quyết liệt, dù chỉ là giải bóng đá trẻ. Một cầu thủ U16 Indonesia thậm chỉ còn bị chảy máu đầu, tuy nhiên vẫn băng lại để thi đấu tiếp.

Trận đấu dành cho lứa U16 nhưng đã diễn ra không khoan nhượng.

Thế trận căng như dây đàn được đôi bên kéo hết hơn 80 phút thi đấu chính thức, tới loạt sút luân lưu. Đây là ưu thế của Indonesia khi họ có sự cổ vũ cực lớn của hơn 3 vạn NHM trên sân. Ở loạt sút thứ 2, có lẽ phần vì căng thẳng, cầu thủ áo xanh đã không thực hiện thành công. Đến loạt sút thứ 4, cầu thủ U16 Thái Lan thêm 1 lần nữa thực hiện hỏng cú sút 11m.

Dàn sao trẻ Thái Lan cúi đầu chịu thua trước Indonesia sau trận cầu có máu và nước mắt - Ảnh 2.

Hơn 3 vạn khán giả tới cổ vũ U16 Indonesia.

Chung cuộc, U16 Indonesia thắng U16 Thái Lan 4-3 trên chấm 11m. Sau khi chính thức lên ngôi vô địch U16 ĐNÁ, các cầu thủ Indonesia đã òa khóc, NHM nước chủ nhà cũng bật khóc trên các khán đài.

Các cầu thủ U16 Indonesia căng thẳng trên chấm 11m và vỡ òa cảm xúc khi chính thức lên ngôi vô địch ĐNÁ.

Tình yêu bóng đá của Indonesia là quá lớn khiến sức ép lên U16 Indonesia cũng là quá lớn. Nhưng sau cùng, họ đã được ăn mừng niềm vui chiến thắng một cách đầy cảm xúc.

Với U16 Thái Lan, đây đã là lần thứ 2 liên tiếp họ trượt chức vô địch trong gang tấc ở loạt sút luân lưu. Năm ngoái, U16 Thái Lan đã thua U16 Việt Nam cũng ở loạt 11m cân não.

Nỗi buồn của U16 Thái Lan. Các cầu thủ áo xanh buồn nhưng vẫn đi vòng quanh SVĐ cảm ơn NHM Indonesia đã tới xem trận đấu. Ở độ tuổi 16, sẽ là rất khó có cơ hội nào cho các cầu thủ nhí được thi đấu trước đông NHM đến như vậy.

Trước đó ở trận tranh giải 3, U16 Malaysia thắng U16 Myanmar 1-0. Về danh hiệu cá nhân, Amiruddin Bagus Kahfi Al-Fikri của Indonesia đoạt Vua phá lưới với 12 bàn thắng. U16 Thái Lan nhận giải Chơi đẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại