Dính thẻ đỏ, HLV Ronald Koeman kêu oan

Xuân Hà |

HLV Ronald Koeman khẳng định ông không lăng mạ trọng tài ở trận Barcelona thua Granada 1-2.

Đọ sức Granada ở trận đá bù vòng 33 La Liga, Barcelona có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công của Leo Messi trong hiệp 1. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan để thua với tỉ số 1-2 chung cuộc vì thủng lưới 2 lần ở hiệp 2 (Machis và Molina là 2 cầu thủ ghi bàn cho đội khách).

Phút 64, 1 phút sau khi Machis ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Granada, HLV Ronald Koeman bị trọng tài chính Pablo Gonzalez phạt thẻ đỏ trực tiếp. Nhà cầm quân người Hà Lan bị truất quyền chỉ đạo vì xúc phạm trọng tài thứ tư.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu tại Camp Nou, Ronald Koeman khẳng định ông không lăng mạ trọng tài thứ tư. Thậm chí, nhà cầm quân người Hà Lan cho biết chính vị trợ lí trọng tài này đã có lời lẽ thiếu tôn trọng đối với ông.

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi không hề xúc phạm trọng tài thứ tư. Báo cáo của trọng tài sau trận đấu cho rằng tôi không tôn trọng trợ lí trọng tài là hoàn toàn sai sự thật. Chính ông ta mới là người thiếu tôn trọng tôi.

Tôi không biết điều này (việc bị cấm chỉ đạo ở chuyến làm khách Valencia ở vòng 34) có ảnh hưởng đến đội bóng không nhưng nó ảnh hưởng đến tôi. Nếu xúc phạm trọng tài, tôi chấp nhận án phạt nhưng tôi không hề làm điều đó”, nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, HLV Ronald Koeman cho biết ông chấp nhận thất bại trước Granada và thất vọng vì Barca bỏ lỡ hội giành chiến thắng. Nhà cầm quân người Hà Lan nhận định Barcelona chơi tốt ở hiệp 1 nhưng đánh mất mình ở hiệp 2, và để thủng lưới 2 lần do sự thiếu tập trung của hàng thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại