Điều lạ lùng ở trận Campuchia đại chiến với Trung Quốc

Đoàn Dự |

Nhiều năm qua, các SVĐ ở Campuchia luôn chật cứng khán giả mỗi khi các cấp đội tuyển nước này thi đấu.

Thế nhưng không hiểu sao ở trận U19 Campuchia đấu với U19 Trung Quốc tại vòng loại U19 châu Á ngay trên xứ Angkor vừa diễn ra, SVĐ Phnom Penh Olympic với 70.000 chỗ ngồi lại rất thưa thớt.

Mới hồi đầu tháng Chín vừa rồi, khi ĐTQG Việt Nam làm khách tại SVĐ này ở lượt đi vòng loại Asian Cup, NHM Campuchia còn tới lấp gần như kín chỗ thì nay, hình như nhiệt huyết của CĐV xứ Angkor với bóng đá nước nhà đang giảm?

Vòng loại Asian Cup 2019: Campuchia 1-2 Việt Nam

Nhiều nguồn tin cho thấy NHM Campuchia phần nào thất vọng khi ĐTQG thua liền 2 trận trước Việt Nam, rồi sau đó HLV Leonardo Vitorino bị sa thải.

Sau khi mất ghế, ông Leonardo Vitorino đã tố nhiều cầu thủ Campuchia có thái độ không đúng mực khi lên tập trung trên ĐTQG, như uống rượu, trốn trại... Và HLV này cũng ngầm ám chỉ ông không được toàn quyền quản quân, khi muốn nghiệm trị các học trò phạm luật nhưng "bó tay".

Trở lại với trận đấu giữa U19 Campuchia và U19 Trung Quốc, hẳn nhiều NHM chủ nhà đang phải cảm thấy tiếc nuối vì thực tế, các cầu thủ trẻ xứ Angkor đã có 1 trận đấu rất hay trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn hẳn.

Dù chung cuộc, U19 Campuchia đã thua Trung Quốc 0-1 vì pha làm bàn ở phút 90+2 nhưng màn trình diễn thuyết phục của chủ nhà là không thể phủ nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại