Diễn viên phim Tết ở làng địa ngục: Chỗ quay không có sóng, nước, điện, đi vệ sinh gặp hiện tượng kỳ lạ

Tùng Ninh |

"Tới giờ chúng tôi vẫn chưa tìm hiểu được xem đó là ai, có phải người trong đoàn hay không. Ở trên vùng cao, mấy chuyện đó không đùa được đâu" – Võ Tấn Phát nói.

Mới đây, chương trình Sao đi làm đã lên sóng với khách mời là nghệ sĩ Võ Tấn Phát. Tại đây, Võ Tấn Phát hé lộ về một chuyện rùng rợn có thật từng gặp phải trong quá trình quay phim Tết ở làng địa ngục, bộ phim đang hot cộng đồng mạng gần đây. Anh nói:

"Gần đây nhất, tôi tham gia phim Tết ở làng địa ngục, trong vai Tam Quỷ. Đây là vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi.

Diễn viên phim Tết ở làng địa ngục: Chỗ quay không có sóng, nước, điện, đi vệ sinh gặp hiện tượng kỳ lạ - Ảnh 1.

Võ Tấn Phát

Đây là hành trình trải nghiệm thú vị, khi tôi mất đến hai tháng ở Hà Giang. Tôi và đoàn phim phải vào một ngôi làng hoang vu, không có sóng điện thoại, không có điện, không có nước, không có wifi, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có một điều kỳ lạ, cứ bước qua cổng làng đó là điện thoại mất sóng.

Mọi người trong đoàn muốn mua nhu yếu phẩm sẽ phải ghi vào một cái list. Mỗi người chỉ được phát cho một xô nước một ngày và có camera soi. Ai mà dùng hơn 1 xô nước là phải đóng phạt.

Vì không có điện nên cũng không có nước nóng, phải tắm nước lạnh như đá. Mỗi lần múc một ca nước đổ lên người, tôi phải niệm Phật rồi lấy hết sức bình sinh dội lên.

Nhưng chính vì điều kiện thiếu thốn, hạn chế nên anh em trong đoàn gắn bó với nhau hơn.

Về chuyện tâm linh, tôi luôn tin có thờ có thiêng có kiêng có lành. Trong quá trình quay phim trên Hà Giang, tôi và một số người trong đoàn cũng nhìn thấy hiện tượng lạ.

Diễn viên phim Tết ở làng địa ngục: Chỗ quay không có sóng, nước, điện, đi vệ sinh gặp hiện tượng kỳ lạ - Ảnh 3.

Lúc đó, mỗi người trong đoàn ngủ trong một chiếc lều, nằm chung một khu với nhau, còn nhà vệ sinh cách đó chừng 1 km. Mỗi tối mà tôi mắc đi vệ sinh là sợ, nghĩ tới cảnh đó nên nhịn tới sáng.

Có anh em trong ekip đi vệ sinh nhìn thấy một cô gái áo trắng, tóc dài ngồi im như tượng đá phía xa. Tới giờ chúng tôi vẫn chưa tìm hiểu được xem đó là ai, có phải người trong đoàn hay không. Ở trên vùng cao, mấy chuyện đó không đùa được đâu".

Tiếp đó, Võ Tấn Phát tâm sự về chuyện nghề: "Tôi là nghệ sĩ sân khấu nhưng để chọn thì tôi chọn điện ảnh. Diễn viên nào cũng mong muốn được đóng phim điện ảnh vì vai diễn điện ảnh tạo được hiệu ứng nhiều hơn với đại đa số khán giả.

Tôi chưa thần tượng ai trong điện ảnh nhưng sẽ học hỏi, ăn cắp mỗi người một chút để biến thành của mình. Tôi thích nhất nét diễn của anh Kiểu Minh Tuấn. Anh ấy rất đa năng, vai diễn nào cũng cân được, lại truyền được năng lượng cho bạn diễn. Tôi học được cách sáng tạo nhân vật của anh ấy.

Diễn viên phim Tết ở làng địa ngục: Chỗ quay không có sóng, nước, điện, đi vệ sinh gặp hiện tượng kỳ lạ - Ảnh 4.

Tôi chọn làm MC gameshow truyền hình, thích làm MC giải trí hơn vì mảng đó đang tạo thu nhập chính cho tôi, tận dụng được thế mạnh của tôi.

Đa số diễn viên kịch phải tự trang điểm hết vì không có kinh phí thuê chuyên gia make up. Cái này tôi phải nói thật, diễn kịch chỉ để giữ lửa nghề, nuôi nghề thôi. Cảm giác diễn trực tiếp với khán giả thích lắm nên làm gì thì làm vẫn phải sắp xếp quay về sân khấu kịch để diễn, chứ không có tiền mấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại