Diễm Phương: Sợ hãi, chia tay người yêu vì sự nghiệp bế tắc và loạt biến cố trong gia đình

Nguyễn Huy |

Diễm Phương nhớ lại: "Tôi lao vào nghệ thuật bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê nhưng tôi bị mất phương hướng và hoàn toàn rơi vào khủng hoảng tâm lý. Tôi không còn tin vào chính mình".

Diễm Phương sở hửu một thân hình gợi cảm cùng đôi mắt có ánh nhìn cháy bỏng. Vì vậy, cô luôn được chọn hoá thân vào những nhân vật bốc lửa và cá tính trên sân khấu.

Đó là những vai chính của các vở nhạc kịch gây chú ý từ công chúng của Buffalo như Chicago (vai Vellma), Highshool musical (vai Gabriellas), Tuyết đỏ (vai Tuyết), Vũ nữ (vai Rosa), Tuyết Sài Gòn (vai Mivi).

Với một diễn viên nữ, những yếu tố đó cứ ngỡ sẽ đưa cô tới con đường nghệ thuật rực rỡ ánh hào quang nhưng mọi thứ đột ngột thay đổi theo hướng hoàn toàn khác khi một loạt biến cố xảy đến với cuộc đời Diễm Phương.

Diễm Phương: Sợ hãi, chia tay người yêu vì sự nghiệp bế tắc và loạt biến cố trong gia đình - Ảnh 1.

Diễn viên Diễm Phương

Diễm Phương: Sợ hãi, chia tay người yêu vì sự nghiệp bế tắc và loạt biến cố trong gia đình - Ảnh 2.

Diễm Phương và các bạn diễn trên sân khấu.

Được nhắm cho các vai nữ chính cá tính mạnh nhờ body sexy, giọng hát tốt

Ngày nhỏ Diễm Phương đã có ưu thế ngoại hình với cặp chân dài. Cô bé rất mê nhảy múa nên mẹ đã cho sinh hoạt tại nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai. Lớn lên một chút, Diễm Phương tham gia vũ đoàn ABC. Cô là một dancer nổi bật. Nhanh chóng sau đó, Diễm Phương trở thành ca sĩ nhóm APO.

Đến một lúc, cô nhận ra mình mê diễn xuất. Diễm Phương thi vào khoa diễn viên trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh TPHCM. Lúc này cô gặp và yêu bạn cùng lớp Quang Huy. Cả hai tốt nghiệp năm 2009.

Vì bước chân vào nghệ thuật bằng đam mê đơn thuần, không có người dẫn đường chỉ lối và ít quan hệ nên Diễm Phương không định hướng rõ ràng. Ai mời dự án gì nhắm thấy được là cô làm, không xác định phong cách của mình, "chất riêng" của mình.

Dẫu vậy, nhiệt huyết tuổi trẻ thôi thúc Diễm Phương lao tới trước một cách mạnh mẽ với biết bao hy vọng.

Năm 2010, đạo diễn Hạnh Thuý giao cho Diễm Phương vai nữ chính vở "Gái VIP" tại sân khấu kịch Phú Nhuận. Cùng năm, cô được mời vào vai chính phim ca nhạc có sự xuất hiện của danh hài Hoài Linh với tựa đề "Hát ca bềnh bồng".

Diễm Phương chia sẻ: "Vì tôi kẹt thời gian nên trả vai. Một tháng sau, đạo diễn gọi lại tiếp tục mời tôi tham gia. Lúc này tôi nhận vai thứ chính". Cả hai vai diễn này đều khai thác vẻ ngoài gợi cảm và lối diễn xuất đầy cá tính của Diễm Phương. Đây là tín hiệu lạc quan cho hành trình trở thành một ngôi sao tương lai của cô diễn viên người Đồng Nai.

Diễm Phương: Sợ hãi, chia tay người yêu vì sự nghiệp bế tắc và loạt biến cố trong gia đình - Ảnh 3.

Diễm Phương có lợi thế về ngoại hình sexy cùng vũ đạo và chất giọng tốt nên luôn được nhắm cho các vai nữ chính có cá tính mạnh.

Sau đó, Diễm Phương được mời diễn thế nhiều vai tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần. Tại đây, Diễm Phương có duyên gặp đạo diễn Nguyễn Khắc Duy, người tiên phong theo phong cách nhạc kịch. Diễm Phương được chọn vào vai chính nhờ body chuẩn, nhảy đẹp, hát tốt. Đặc biệt là gương mặt rất thu hút trong các vai cá tính mạnh.

Về sau, Nguyễn Khắc Duy cùng NSƯT Cát Tường và Vũ Hoàng Quân thành lập Buffalo, Diễm Phương được giao một loạt vai chính của các vở Chicago (vai Vellma), Highshool musical (vai Gabriellas), Tuyết đỏ (vai Tuyết ), Vũ nữ (vai Rosa), tuyết Sài Gòn (vai Mivi).

Lúc này Buffalo nổi đình đám vì phong cách mới lạ. Tất nhiên, tên tuổi của Diễm Phương cũng được chú ý và tài năng được cả công chúng và đồng nghiệp đánh giá cao.

Sự nghiệp bế tắc, sợ hãi và chia tay người yêu

Thế nhưng nhạc kịch vẫn chỉ là làn gió lạ chứ chưa thể trở thành một trường phái nghệ thuật có sự phát triển vững vàng trong showbiz Việt. Khán giả trầm trồ nhưng xuất diễn không đều. Thậm chí Buffalo còn không có chỗ diễn ổn định.

Ngỡ rằng nhạc kịch sẽ là nơi chắp cánh cho sự nghiệp của Diễm Phương, nhưng thực tế khán giả chưa cảm nhận nhạc kịch nhuần nhuyễn như thoại kịch. Cô bắt đầu hoang mang trước hành trình nghệ thuật của mình.

Đúng lúc này, mẹ của Diễm Phương gặp vấn đề sức khoẻ. Lo lắng cho mẹ và cảm giác mất phương hướng nghề nghiệp khiến Diễm Phương rút sâu vào vỏ ốc của mình.

Lúc ấy, Quang Huy vẫn luôn ở bên cạnh động viên nhưng Diễm Phương gần như rơi vào trạng thái tự kỷ. Cô sợ hãi mọi thứ. Thậm chí cô cảm thấy ghét người yêu đã hết sức yêu thương mình.

Diễm Phương: Sợ hãi, chia tay người yêu vì sự nghiệp bế tắc và loạt biến cố trong gia đình - Ảnh 5.

Một đoạn đường đầy thăng trầm, biến cố đã qua cho Diễm Phương tâm thế bình an, yên phận người vợ đảm phía sau ánh đèn sân khấu.

Diễm Phương là mối tình đầu của Quang Huy nên anh luôn yêu thương cô hết lòng. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu điện ảnh TPHCM, Quang Huy về sân khấu Thế Giới trẻ. Tới khi Diễm Phương cũng về chung sân khấu với người yêu, anh mừng khôn tả.

Vậy mà tại đây, sau 5 năm yêu nhau, Diễm Phương đột ngột quyết định chia tay. Trên sân khấu hai người vẫn diễn cảnh yêu đương, nhưng ra hậu trường thì cô thậm chí còn không nhìn mặt Quang Huy. Mãi sau này, Quang Huy mới nhận ra lúc ấy Diễm Phương lo sợ và chịu nhiều áp lực. Cô hành động mà không hiểu mình làm gì.

Diễm Phương và Quang Huy chia tay một thời gian thì cả hai quyết định quay lại. Lúc này, Diễm Phương đã nhìn nhận cuộc sống chín chắn hơn. Cả hai quyết định tiến tới hôn nhân như là cách tạo nên không khí lạc quan cho gia đình. Bởi vì lúc ấy cha của Quang Huy cũng lâm bệnh và sức khoẻ của mẹ Diễm Phương cũng không ổn định.

Sau đám cưới, cả hai nhanh chóng có em bé nên Diễm Phương ngưng diễn gần 2 năm. Khi con đầu cứng cáp Diễm Phương quay lại sân khấu Thế Giới trẻ.

Cô vẫn đảm nhiệm những vai diễn cũ trong "Đời như ý", "Thần tiên cũng nổi điên", "Chúng ta không thuộc về nhau".... nhưng Diễm Phương cảm giác mình bị lạc hậu. Cô thấy mình bị bật khỏi nhịp diễn của đồng nghiệp.

Lại một lần nữa, cô hoang mang và lo sợ. Để lấy lại tinh thần, Diễm Phương tham gia cuộc thi gương mặt điện ảnh, dù không thành công nhưng chính điều này giúp cô tìm lại sự tự tin ở bản thân mình qua bao thăng trầm cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

An phận người vợ đảm phía sau sân khấu

Trở lại sân khấu một cách lặng lẽ cũng là lúc Diễm Phương nhìn cuộc đời qua một tâm thế khác. Đặc biệt, khi sinh đứa con thứ hai, Diễm Phương chỉ quan tâm làm sao có thể nuôi con tốt nhất.

Tình hình sân khấu gặp khó khăn chung, cũng như nhiều đồng nghiệp khác, vợ chồng Diễm Phương và Quang Huy làm thêm nghề tay trái là mở quán cà phê tại quận 9.

Diễm Phương: Sợ hãi, chia tay người yêu vì sự nghiệp bế tắc và loạt biến cố trong gia đình - Ảnh 7.

Phía sau ánh đèn sân khấu, vợ chồng Quang Huy và Diễm Phương tự tay làm đồ ăn thức uống và kiêm cả shipper đi giao cho khách hàng khắp các quận trong thành phố.

Không chỉ vậy, Diễm Phương tận tay làm các món ăn như chà bông, chả lụa, bánh dày, các loại nước uống, yaourt để bán cho khách hàng. Mỗi ngày, Quang Huy và Diễm Phương chở nhau giao từng món hàng cho khách ở khắp các quận trong thành phố.

Những lúc như thế, cả hai không còn khoác lên mình cái vẻ lấp lánh của nghệ sĩ mà chính là những người lao động chăm chỉ để có tiền chăm lo cho gia đình. Dẫu vậy, khi bước lên sân khấu, Diễm Phương vẫn cháy hết mình. Cô vẫn tận hiến đến cùng cảm xúc như ngày đầu tiên bước vào nghề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại