Địch thủ ưa thích của ĐT Việt Nam bị phá hỏng bữa tiệc sau cú "kungfu" ngớ ngẩn

Tiểu Mã |

Trận mở màn AFF Cup của chủ nhà Philippines với Singapore đáng lẽ đã có kịch bản hoàn toàn khác nếu không xuất hiện một cú kungfu cực kỳ ngớ ngẩn.

AFF Cup 2016: Philippines 0-0 SingaporeTrận đấu mở màn bảng A giữa Philippines với Singapore đã có không ít những bất ngờ. Và "diễn viên chính" trong kịch bản này chính là các cầu thủ đội khách.

Bất ngờ đầu tiên là cả 2 đội tuyển Philippines và Singapore đều nhập cuộc rất cởi mở. Họ chơi tấn công ngay từ đầu thay vì cẩn trọng thăm dò đối thủ, đặc biệt là phía đội khách Singapore.

Điều bất ngờ thứ hai chính là lối chơi của ĐT Singapore. Trái với phong cách phối hợp bóng dài như truyền thống, họ lại sử dụng nhiều đường bóng ngắn và tạo nên khá nhiều đường nét đáng chú ý đặc biệt là thời điểm đầu trận.

Singapore đã trải qua tới 18 năm không thắng nổi Việt Nam ở cấp độ ĐTQG.

Một điều tương đối lạ lùng nữa, dù đây là trận đấu ra quân của ĐT chủ nhà nhưng khán đài sân vận động quốc gia Philippines vẫn khá thưa thớt với rất nhiều ghế trống.

Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất phải kể tới xảy ra ở phút 34 khi Singapore chỉ còn thi đấu với 10 người.

Địch thủ ưa thích của ĐT Việt Nam bị phá hỏng bữa tiệc sau cú kungfu ngớ ngẩn - Ảnh 3.

Cú kungfu cực kỳ bất ngờ của Abu Sujad phía Singapore.

Từ một pha tranh chấp vô thưởng vô phạt, cầu thủ Abu Sujad của Singapore đã có cú kungfu trúng mặt đối thủ bên phía đội chủ nhà. Trọng tài lập tức rút tấm thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của cầu thủ bên phía Singapore.

Kể từ khi mất người, ĐT của đảo quốc Sư tử không thể dâng lên tấn công như thời điểm đầu trận. Nhưng ngược lại, Philippines cũng chẳng thể tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn.

Trong suốt hiệp 2, đội chủ nhà thi đấu ép sân và tạo được một số cơ hội nguy hiểm, nhưng trong một ngày hàng thủ Singapore thi đấu quá tập trung, Philippines đã không thể một lần chọc thủng mành lưới của thủ thành Sunny.

Địch thủ ưa thích của ĐT Việt Nam bị phá hỏng bữa tiệc sau cú kungfu ngớ ngẩn - Ảnh 4.

Singapore (áo đỏ) đã chơi tốt trước Philippines dù chơi thiếu người.

Kết quả cuối cùng, hai đội cầm hòa không bàn thắng. Philippines phần nào bộc lộ những vấn đề trên hàng công trong khi Singapore đã chứng minh vì sao mình là đội tuyển có hàng thủ tốt nhất trong lịch sử AFF Cup.

Với tỷ số 0-0, cả Philippines và Singapore cùng xếp thứ 2 bảng A với 1 điểm sau lượt trận đầu tiên, trong khi Thái Lan tạm đứng đầu bảng với 3 điểm còn Indonesia xếp cuối cùng.

Đội hình ra sân:

Philippines: Muller, Daniels, Mike Ott, Schrock, Aguinaldo, Manuel Ott, Ingreso, Christiaens, Ramsay, Younghusband, Bahadoran

Singapore: Sunny, Hamzah, Jantan, Mohana, Hameed, Harun, Bennet, Sujad, Bahrudin, Anumathan, Amri.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại