Đi làm móng và kết quả nhận được là 5 mũi khâu sau 1 tháng, các bạn nữ cần phải chú ý

Trình Ca |

Sau hơn 3 tháng kể từ ngày làm móng, chân của cô gái 15 tuổi vẫn còn chảy máu, đi lại rất khó khăn.

Là con gái, ai chẳng muốn xinh đẹp, nhưng để được xinh xắn hơn mà phải chịu đau đớn dai dẳng thì  quá "xui xẻo". Như trường hợp của cô bạn đi làm nail bị nhiễm trùng phải phẫu thuật dưới đây là bài học đắt giá.

"Mọi người ạ, mình đi làm móng bị lấy khoé sâu quá nên nhiễm trùng. Gần một tháng đau quá mới đi viện, bác sĩ mổ, nặn máu, khâu 5 mũi chằng chịt ở ngón chân. Hiện tại, đã 3 tháng trôi qua mà chân mình vẫn chảy máu, mủ.

Hôm qua, đi xem Sơn Tùng diễn bị một bạn dẫm vào chân. Giờ thì lòi cả thịt ra rồi, nhìn vừa buồn vừa sợ, mình sợ nhiễm trùng lần nữa rồi cắt chân lắm.

Đây là lần làm móng đầu và cũng là lần cuối luôn. Trước giờ chân mình đẹp lắm mà giờ cứ heo héo, đỏ đỏ, may mà vẫn còn chân chứ không mất rồi.

Thẩm mỹ làm đẹp, làm móng, làm da bây giờ mọc lên như nấm, càng rẻ càng nguy hiểm, "phốt" thì nhiều. Sáng nay mình xem vụ mù mắt vì tiêm mũi, hôm trước thì cũng có vụ gì đó, thấy hoảng lắm rồi", bài viết được đăng trong group đông thành viên trên facebook.

Đi làm móng và kết quả nhận được là 5 mũi khâu sau 1 tháng, các bạn nữ cần phải chú ý - Ảnh 1.

Hình ảnh do nhân vật đính kèm bài đăng.

Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ thái độ lo ngại về việc những viện thẩm mỹ, trung tâm làm đẹp không đảm bảo xuất hiện nhiều. Nếu ham rẻ, chọn nơi không uy tín thì những kết quả buồn như cô gái này rất dễ xảy ra.

Được biết, người viết những dòng tâm sự đó có tên Hà Kỳ Anh, 15 tuổi sống tại Hà Nội. Cô bạn đi làm móng cách đây hơn 3 tháng. Chỉ vì làm nail mà Kỳ Anh đau đớn đến tận hôm nay.

"Lúc làm chị đó cắt khóe sâu, em kêu đau ngay trong tiệm. Chị ấy bảo không sao, một tí hết ngay ấy mà rồi cứ cầm kìm làm mạnh vào chân. Hôm đó về nhà em đã bị sưng rồi nhưng chủ quan không để ý.

Tầm gần một tháng sau, nó sưng húp, đỏ chót lên, bắt đầu mưng mủ và không thể đi lại. Mẹ có mua thuốc tiêu sưng cho em nhưng không đỡ.

Em sợ quá mới qua "bắt đền" tiệm nail. Chị chủ nặn mủ nhưng quá đau. Họ còn định mua thuốc tê về tiêm thì không có nên đưa em lên bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cần mổ và khâu 5 mũi.

Nhưng từ đó đến nay em vẫn còn đau, chân sưng và đỏ như vậy", Kỳ Anh buồn bã kể.

Đi làm móng và kết quả nhận được là 5 mũi khâu sau 1 tháng, các bạn nữ cần phải chú ý - Ảnh 2.

Làm đẹp cần tìm chỗ uy tín, có tên tuổi tránh việc "tiền mất, tật mang".

Hiện tại, cô bạn đang uống thuốc tiêu sưng. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này Kỳ Anh sẽ đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa. Cô luôn sợ hãi bị nhiễm trùng tiếp và phải cắt chân. Qua sự việc "xui xẻo" xảy đến, cô gái 15 tuổi cũng gửi lời khuyên cho những người muốn làm đẹp.

"Dù có chỉnh sửa hay thực hiện một phương pháp nào để trở nên xinh đẹp hơn mọi người cũng nên đến chỗ uy tín, đừng ham rẻ vào mấy nơi không tên tuổi để rồi lại "tiền mất tật mang" như em".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại