Để con gái 4 tuổi đi siêu thị mua sắm đồ, bà mẹ trẻ khiến người xung quanh sửng sốt

Hồng Ánh |

Khi tôi bước vào cửa siêu thị, có một bà mẹ trẻ dắt con nhỏ đi phía trước tôi. Cô bé chỉ tầm 4 tuổi nhưng nói chuyện rất lưu loát.

Hôm qua trên đường đi làm về, tôi ghé qua siêu thị gần nhà để mua ít hoa quả. Kết quả tôi đã tình cờ gặp một cô bé siêu ngầu. Xin chia sẻ để mọi người cùng xem cái gì mới là giáo dục.

Khi tôi bước vào cửa siêu thị, có một bà mẹ trẻ dắt con nhỏ đi phía trước tôi. Cô bé chỉ tầm 4 tuổi nhưng nói chuyện rất lưu loát.

Vào trong siêu thị, câu nói của người mẹ đã thu hút sự chú ý của tôi. Chị nói với con gái: "Danh sách con chuẩn bị sẵn đâu? Bắt đầu chọn đồ theo danh sách đã kê đi."

Khi đó tôi nghĩ, cô nhóc này biết chọn gì chứ? Nhưng lúc thấy cô bé đó cầm mảnh giấy chạy đến quầy sữa thì tôi biết mình đã sai. 

Bé gái này vừa xem nhãn hộp sữa vừa nói chuyện với mẹ, sau đó mẹ cháu bé chẳng cần xem mà lấy luôn một thùng sữa. 

Tiếp theo cháu lại đi chọn bút màu nước. Xem đi xem lại từng chiếc một. Nghển cổ như thế, tôi nhìn cũng mỏi. Cuối cùng bé chọn được bộ 24 màu và nhờ mẹ lấy giúp.

Để con gái 4 tuổi đi siêu thị mua sắm đồ, bà mẹ trẻ khiến người xung quanh sửng sốt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sau đó cô bé lại đọc "danh sách" đó mua đồ dùng sinh hoạt xì dầu, muối… Cháu còn chọn cho mình một bình đựng nước hình con gấu. 

Toàn bộ quá trình mất chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Tôi cứ đứng từ xa chăm chú nhìn mẹ con họ với dòng cảm xúc đi từ ngạc nhiên đến nể phục. Mẹ cô nhóc không hề giúp con. 

Chỉ khi cháu bé gặp nhãn hàng có chữ mình không biết thì mới hỏi mẹ nhưng có vẻ như trong siêu thị chẳng có mấy chữ cô bé không biết.

Cuối cùng khi thanh toán, tôi vẫn đứng sau họ. Đứa trẻ đó muốn mua một phong kẹo. Tôi cũng không biết cụ thể là kẹo gì. 

Khi đó câu nói của mẹ cô bé đã khiến tôi bị sốc. Chị nói: "Thứ nhất, hôm nay chúng ta không dự định mua phong kẹo này. Nó nằm ngoài dự toán của chúng ta. Như vậy là không đúng. Ngoài ra, con biết đọc hai chữ này không? Nếu đọc được, mẹ mua thưởng cho con." 

Bé gái đó tiu ngỉu nói không biết, kết quả người mẹ đọc lại cho con nghe một lần, rồi nói: "Con ghi nhớ nhé. Lần sau đến siêu thị, nếu con đọc được hai chữ này, mẹ sẽ thưởng cho con." Nghe xong, bé gái ngoan ngoãn đi theo mẹ.

Đúng là khiến người khác kinh ngạc. Cháu bé này mới chỉ có 4 tuổi mà có thể biết được nhiều chữ thế, còn có khả năng chọn đồ mình cần, tự lên kế hoạch mua sắm, thật không đơn giản. Hơn nữa người mẹ này đúng là biết dạy con. 

Vậy nên mới nói: Thiên tài không do bẩm sinh là do dạy dỗ mà ra.

Để con gái 4 tuổi đi siêu thị mua sắm đồ, bà mẹ trẻ khiến người xung quanh sửng sốt - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Chứng kiến câu chuyện nhỏ này, tôi rất xúc động vì phương pháp dạy con của các bố mẹ trẻ bây giờ rất mờ mịt. Muốn con thành tài nhưng lại không thể bắt đầu. 

Có người thì giao phó cho người khác, có người thì dứt khoát bỏ cuộc. Nhưng nếu bố mẹ thật sự hết lòng với con thì bạn nhất định sẽ biết được chữ trẻ cần học. 

Khả năng đọc của trẻ nhỏ sẽ được nâng cao, khả năng trao đổi bằng ngôn ngữ của bé cũng nâng cao. Điều này sẽ giúp ích cho khả năng đọc hiểu và viết của con khi cháu học tiểu học.

Đừng xem nhẹ câu chuyện nhỏ trên mà nên đọc kỹ. Người được lợi lớn nhất có lẽ là đứa trẻ 4 tuổi. Bé vừa mới đi bước khởi đầu mà có thể học được tính độc lập, học được cách lên kế hoạch cho những gì mình cần. 

Người mẹ như vậy là thật lòng giúp con mình trưởng thành. Dù sau này đứa trẻ có thành công hay không thì ít nhất con cũng học được bản lĩnh cần học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại