Đây! Sự thật vụ Man Utd mua Ronaldo

Văn Hạ |

Man Utd không hề có ý định chiêu mộ Ronaldo ở kỳ chuyển nhượng Hè này, nhưng không muốn chứng kiến tiền đạo người Bồ Đào Nha chơi cho đại kình địch cùng thành phố.

Fernandes đã thuyết phục người đồng hương gia nhập M.U

Fernandes đã thuyết phục người đồng hương gia nhập M.U

Theo Sky Sports, Cristiano Ronaldo đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế với Man Utd tại Benfica. Tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ ký hợp đồng 2 năm kèm tùy chọn gia hạn 12 tháng với Quỷ đỏ. Trong khi đó, đội chủ sân Old Trafford phải thanh toán 20 triệu bảng cho Juventus.

Thương vụ chuyển nhượng coi như đã hoàn thành và Ronaldo cũng đã được trang chủ Premier League cập nhật vào đội hình của M.U ở mùa giải này. Tiền đạo 36 tuổi có thể ra mắt Quỷ đỏ sớm nhất ở trận gặp Newcastle vào ngày 11/9. Theo Sky Sports, Ronaldo sẽ di chuyển về Manchester trước trận đấu này 3 ngày.

Nhưng vấn đề được không ít người hâm mộ tò mò là liệu M.U có thực sự muốn chiêu mộ Ronaldo hay không. Theo Manchester Evening News, Quỷ đỏ không hề có ý định tái hợp Ronaldo ở phiên chợ Hè này. Đội chủ sân Old Trafford chỉ thực sự nhảy vào cuộc sau khi biết CR7 đã đạt thỏa thuận miệng với Man City.

Không muốn mua Ronaldo nhưng M.U cũng không cam tâm chứng kiến tiền đạo 36 tuổi chơi cho đại kình địch cùng thành phố. Vì vậy, M.U đã cậy nhờ Sir Alex Ferguson gọi điện thuyết phục Ronaldo về Old Trafford. Ngoài ra, Bruno Fernandes, Rio Ferdinand, Patrice Evra và Darren Fletcher cũng nhắn tin khuyên cựu sao Real Madrid không nên khoác áo “Man xanh”.

Trước quá nhiều sự tác động, cộng với việc M.U sẵn sàng chỉ trả phí chuyển nhượng cho Juventus, Ronaldo đã “bẻ lái” để tái hợp mái nhà xưa Old Trafford. Trong hợp đồng ký với M.U, Ronaldo thu về 480 nghìn bảng/tuần, cao nhất Premier League.

Đây! Sự thật vụ Man Utd mua Ronaldo - Ảnh 1.

Nếu có Ronaldo, Man City sẽ như hổ mọc thêm cánh

Cũng theo Manchester Evening News, trước đó M.U không quan tâm tới Ronaldo vì họ tin tưởng vào dàn tiền đạo đang có trong đội hình, bao gồm Jadon Sancho, Edinson Cavani, Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood hay cả tài năng trẻ Amad Diallo. Điều này có nghĩa nếu Ronaldo muốn gia nhập một CLB khác mà không phải Man City, M.U sẽ ngó lơ tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Trước khi “nẫng tay trên” vụ Ronaldo, M.U cũng đã từng đánh bại Man City để có Alexis Sanchez và Harry Maguire. Lý do đơn giản là vì Quỷ đỏ không muốn đại kình địch của mình mạnh hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại