Đăng story sương sương, nữ sinh được cô giáo cấp 2 nghỉ hưu cách đây 10 năm reply hỏi thăm cực dễ thương

Diệu Thu |

Theo chia sẻ của nữ sinh, cô giáo tuy lớn tuổi nhưng vô cùng vui tính, luôn mang đến tiếng cười và năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.

Thời đi học, chắc chắn ai trong chúng ta cũng được học các thầy cô vừa nghiêm khắc vừa siêu siêu vui tính và hài hước. Hiển nhiên là việc học sẽ trở nên dễ thở và cuốn hút hơn nhiều khi xuất hiện những người thầy tâm lý. 

Đôi lúc "thét ra lửa" trên bục giảng, bắt học trò viết bản kiểm điểm, đứng một góc, phạt trực nhật, thậm chí mời ra khỏi lớp nhưng ngoài đời thầy cô lại cute lạc lối, dễ gần, thi thoảng vẫn cùng học sinh nghĩ ra 1001 câu chuyện tấu hài, cùng tham gia các hoạt động ngoại khoá để giải toả căng thẳng cũng như áp lực trong học tập, thi cử.

Biết học trò thường dễ nản chí mỗi khi làm bài tập, thầy cô thường xuyên để lại vài lời nhắn khiến ai đọc xong đều cảm thấy có động lực ghê gớm. Mới đây, một bạn sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã không ngần ngại chia sẻ trong group trên facebook những câu chuyện, kỷ niệm vô cùng đáng yêu về cô giáo cũ của mình.

Đăng story sương sương, nữ sinh được cô giáo cấp 2 nghỉ hưu cách đây 10 năm reply hỏi thăm cực dễ thương - Ảnh 1.
Đăng story sương sương, nữ sinh được cô giáo cấp 2 nghỉ hưu cách đây 10 năm reply hỏi thăm cực dễ thương - Ảnh 2.

Cô giáo luôn quan tâm tới học trò, không những reply story mà còn gửi kèm một lời hỏi thăm cực dễ thương.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của bạn sinh viên như sau:

"Đây là cô giáo dạy thêm tiếng Anh của mình suốt những năm cấp 2. Hồi lớp 6, mình mới vào cấp 2 thì tiếng Anh là nỗi sợ lớn nhất của mình. Mình gần như mất gốc môn Anh ở tiểu học còn các bạn cùng lớp thì học rất nhanh, làm bài ào ào, mình cứ vơ với chẳng biết hỏi ai rồi lo sợ mỗi khi đến giờ Anh khủng khiếp. 

Lên lớp 7, mình bắt đầu học thêm tiếng Anh ở nhà cô, khi đó cô đã nghỉ hưu rồi. Mình bước đến lớp học thêm Anh với nỗi sợ hãi mang từ trên lớp. Rất may mắn là mình gặp được cô, cô dạy rất kỹ, rất rõ ràng và mỗi khi chữa đề còn lưu ý những chỗ hay sai, hay nhầm để chúng mình ghi vào, không mắc lại nữa. Nhờ có cô mà mình từ sợ thành bớt sợ và rồi tiếng Anh của mình cũng khá lên. Mình nhớ trước khi thi cấp 3 cô dặn chúng mình kỹ lắm, đến cả việc viết câu xong thì phải chấm câu.

Ngày báo điểm, mình thi chuyên Văn mà điểm Anh của mình còn cao hơn Văn nữa, mình được 9,5 tiếng Anh. Mình biết ơn cô rất nhiều, không chỉ vì điểm số này mà vì cô đã từng bước, từng bước giúp mình vượt qua nỗi sợ và cho mình niềm tin rằng mình làm được. 

Đến giờ, mình 20 tuổi rồi nhưng vẫn thi thoảng nhắn tin hỏi thăm, chúc mừng cô những ngày đặc biệt. Hôm qua mình bị trật chân, có up một chiếc story vì mình băng cái chân lại trông như mình đi giày một bên có quai một bên không vậy. Thế là cô hỏi thăm mình, lớn tướng rồi nhưng vẫn là "bé" của cô thôi.

Nhiều người thắc mắc sao mình chọn ngành Sư phạm giữa thời buổi khó khăn này. Nói cho đúng thì có lẽ mình muốn trả ơn cuộc đời, đã cho mình gặp được những nhà giáo không chỉ giỏi giang, yêu nghề mà còn rất nhân văn nữa. Mình đọc được ở đâu đó rằng, cách đền đáp tốt nhất là hãy mang điều tốt đó lan tỏa đến nhiều người hơn và mình đang trên hành trình đó."

Đăng story sương sương, nữ sinh được cô giáo cấp 2 nghỉ hưu cách đây 10 năm reply hỏi thăm cực dễ thương - Ảnh 3.
Đăng story sương sương, nữ sinh được cô giáo cấp 2 nghỉ hưu cách đây 10 năm reply hỏi thăm cực dễ thương - Ảnh 4.

Đào Thanh Hoa - sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Chủ nhân của câu chuyện được chia sẻ là bạn Đào Thanh Hoa, 20 tuổi, sinh viên lớp Chất lượng cao K68, khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô bạn từng rất lo lắng vì mất gốc tiếng Anh từ khi lên lớp 6, luôn ám ảnh vì nghĩ không thể theo kịp các bạn. Tuy nhiên nữ sinh đã tìm được một cô giáo tâm lý, kiên nhẫn, giàu kinh nghiệm, giúp Hoa dần xóa bỏ nỗi sợ tiếng Anh và tự tin vào bản thân hơn.

Theo chia sẻ của nữ sinh, cô giáo tuy lớn tuổi nhưng vô cùng vui tính, luôn mang đến tiếng cười và năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Dù chỉ học cô đến hết lớp 9 song học trò vẫn giữ liên lạc với cô đến tận bây giờ, cô hỏi thăm và rất hay động viên học trò. 

Thanh Hoa cho hay: "Thời gian ôn thi, cô đã cho chúng mình luyện nhiều dạng đề, chữa từng lỗi sai và lưu ý chúng mình đi thi không mắc phải. Chỗ nào thắc mắc thì hỏi và cô sẽ giảng lại lý thuyết ngay. Ngay khi chúng mình thi xong, cô hỏi han từng đứa và chữa đề luôn nên mình cũng khá tự tin với bài làm.

Cũng gần 10 năm kể từ ngày đầu tiên mình gặp cô nhưng cô vẫn luôn ân cần và cute như thế, vẫn luôn là một điểm tựa về tinh thần, động viên mình lúc khó khăn cũng như thành đạt. Có thể nói rằng cô cũng là một trong những người truyền cảm hứng lớn để mình chọn nghề giáo, với tất cả tấm lòng yêu nghề, yêu học trò từ cô. Một nhà giáo đáng kính và đáng yêu."

Đăng story sương sương, nữ sinh được cô giáo cấp 2 nghỉ hưu cách đây 10 năm reply hỏi thăm cực dễ thương - Ảnh 5.

Nữ sinh từng là cựu học sinh chuyên Văn K33, trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ.

Đăng story sương sương, nữ sinh được cô giáo cấp 2 nghỉ hưu cách đây 10 năm reply hỏi thăm cực dễ thương - Ảnh 6.

Thanh Hoa đã xuất sắc giành hàng loạt giải thưởng cao như: Giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ văn 2018; Huy chương Vàng khu vực Duyên hải 2017; Huy chương Bạc khu vực Duyên hải 2016, Huy chương Bạc Trại hè Hùng Vương 2016; Sinh viên lớp Chất lượng cao K68, khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Giải Nhất kỳ thi Nghiệp vụ Sư phạm khoa Ngữ văn năm 2018, phần thi Dạy học Ngữ văn.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại