Đang ngủ trên giường, bà bầu bị bỏng nặng vì điện thoại phát nổ

VŨ UYÊN |

Một bà bầu tại Anh đã được phen thất kinh khi phát hiện chiếc điện thoại đang để trên giường bỗng nhiên bốc cháy khiến bàn tay của cô bị bỏng rộp nghiêm trọng.

Nạn nhân trong vụ việc là cô Kathleen Walsh, 25 tuổi hiện đang sống cùng chồng tại căn hộ nằm trên địa bàn thị trấn Northampton, hạt Northamptonshire, Anh Quốc.

Khi tai nạn xảy ra, hai người đang nằm ngủ trên giường cùng với chiếc điện thoại thông minh được đặt ngay bên cạnh.

Đang ngủ trên giường, bà bầu bị bỏng nặng vì điện thoại phát nổ - Ảnh 1.

Cô Kathleen Walsh đang phải nằm viện điều trị sau vụ nổ điện thoại trong phòng ngủ.

Anh Collict, chồng của nạn nhân cho biết: "Khoảng 6 giờ sáng, tôi đang cùng Kathleen nằm ngủ trên giường thì chiếc điện thoại bỗng đổ chuông báo thức. Do chưa muốn tỉnh giấc nên cô ấy đã tắt báo thức và tiếp tục ngủ nướng".

Nhưng chỉ vài phút sau, cặp đôi lại bị đánh thức bởi tiếng rít chói tai kèm theo khói nghi ngút. Cô Kathleen lập tức hất món đồ công nghệ trong chế độ... tan chảy xuống tấm thảm bên dưới.

Đang ngủ trên giường, bà bầu bị bỏng nặng vì điện thoại phát nổ - Ảnh 2.

Nạn nhân sẽ phải đối mặt với một vết sẹo vĩnh viên trên lòng bàn tay.

Anh Collict nhanh chóng mở cửa sổ thông khí, ngắt tất cả nguồn điện và đổ một xô nước lên tấm thảm đen kịt nhằm dập tắt ngọn lửa.

Tuy nhiên, phần nhựa chảy ra từ chiếc điện thoại cũng đủ khiến nền gạch trong phòng anh này bị biến dạng gần hết. Một số bộ trang phục cùng đồ chơi được cặp đôi trẻ chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ nên phải mất vài phút, Kathleen mới nhận ra vết thương kinh khủng trên bàn tay của mình. Tôi nhanh chóng sắp xếp mọi việc ổn thoả rồi lái xe đưa cô ấy tới bệnh viện cấp cứu.

Rất may là khi sự việc xảy ra, hai vợ chồng đang nằm ôm nhau bên phần giường của tôi. Còn nếu vẫn nằm tại vị trí bình thường thì hậu quả còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần", anh Collict nói.

Hiện cô Kathleen vẫn đang nằm điều trị tại khoa chống bỏng thuộc Bệnh viện Stoke Mandeville với tiên lượng là sẽ để lại một vết sẹo vĩnh viễn trên lòng bàn tay.

Đang ngủ trên giường, bà bầu bị bỏng nặng vì điện thoại phát nổ - Ảnh 3.

Anh Collict cho biết: "Chúng tôi thật may mắn khi có thể sống sót sau vụ tai nạn đó.

Trước kia, vợ chồng tôi từng đọc rất nhiều cảnh báo về việc không nên điện thoại, máy tính bảng hay thuốc lá điện tử bên cạnh và tương đối hiểu về mối nguy hiểm mà chúng sẽ gây ra. Vậy mà hôm nay, mọi thứ lại ập đến ngay trong căn phòng nhỏ này".

Bên phía nhà sản xuất của chiếc điện thoại vẫn chưa có liên hệ cụ thể với vợ chồng cô Kathleen về tai nạn trên. Phải 5 ngày sau, họ mới có thể gửi tới lời xin lỗi về những gì đã xảy ra cũng như hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bà mẹ trẻ.

Anh Collict bức xúc: "Đối với một hãng điện thoại tầm cỡ thì phải có một kế hoạch tiếp nhận và xử lý sự cố nhanh chóng hơn. Thật khó chấp nhận".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại