Đang chờ ly hôn, chồng người Anh cầm chảo đánh vợ tử vong

Anh Phương |

Trong cơn giận dữ, người chồng không kiểm soát được bản thân đã ra tay sát hại vợ mình khi chưa xong thủ tục ly hôn.

Theo tin đưa trên trang Mirror, Andrew McIntosh, 54 tuổi, bị cáo buộc sát hại vợ mình là bà Patricia McIntosh, 56 tuổi, trong cơn thịnh nộ do nạn nhân từ chối giảm giá bán căn nhà chung sau khi hai người chia tay.

Cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân trong bếp của căn nhà tại làng Knightcote, hạt Warwickshire, phía Tây nước Anh. Thi thể nằm giữa vũng máu và bị nhiều vết thương trên mặt. Người chồng bị bắt giữ một tiếng sau khi xảy ra vụ án, vào lúc 21:45 ngày 25/11 năm ngoái.

Được biết, Andrew và Patricia McIntosh kết hôn năm 2012, li thân vào tháng 6/2017, khoảng 5 tháng trước ngày xảy ra vụ án.

Trong quá trình ly hôn, căn nhà chung của hai người được rao bán nhưng đến tháng 11/2017 thì hầu như không có bất kì ai hỏi mua. Vào thời điểm đó, ông Andrew đang phải chịu "gánh nặng tài chính" vì vừa phải chu cấp cho người vợ đầu tiên (Patricia là vợ thứ hai), vừa phải trả tiền thế chấp căn nhà này và tiền thuê nhà của chính mình. Do đó, ông muốn giảm giá nhà để dễ bán hơn, nhưng Patricia lại không chịu.

Đang chờ ly hôn, chồng người Anh cầm chảo đánh vợ tử vong - Ảnh 1.

Căn nhà của vợ chồng Andrew và Patricia, cũng là hiện trường vụ án

Buổi chiều hôm đó, sau khi uống rượu, Andrew lái xe đến căn nhà để nói chuyện lại với vợ mình về việc bán nhà.

Ông tiếp tục yêu cầu vợ giảm giá nhà nhưng Patricia vẫn từ chối và đuổi ông đi. Khi ấy Andrew đã mất kiểm soát và trong cơn tức giận liền vớ lấy cái chảo trên bếp đập vào đầu Patricia, đồng thời đá liên tiếp vào người cho đến khi nạn nhân bị dồn vào góc phòng và chết trên sàn bếp.

Sau khi án mạng xảy ra, Andrew lái xe rời khỏi hiện trường, đi uống rượu rồi mới nhắn tin thú tội cho một người bạn.

Trong phiên toà diễn ra tại Toà án Warwick vào thứ Hai ngày 14/5 vừa qua, công tố viên Peter Grieves-Smith cho rằng bị cáo Andrew McIntosh đã nổi cơn thịnh nộ khi ra tay tấn công người vợ và có chủ đích giết người.

Ông Grieves-Smith nhấn mạnh: "Bị cáo đã không làm gì để giúp nạn nhân sau khi tấn công, không hề có động thái cố gắng sơ cứu hay gọi cảnh sát. Bị cáo để mặc nạn nhân nằm đó đến khi tử vong, trong tình trạng máu chảy từ đầu và vương vãi khắp nơi trong phòng. Sau đó bị cáo về nhà, đi uống rượu rồi kể lại sự việc cho bạn mình."

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có 34 vết thương trên cơ thể nạn nhân, bao gồm gãy mũi và các vết bầm lớn. Nạn nhân bị chấn thương não khá nghiêm trọng.

Theo thông tin từ phiên toà, hai vợ chồng Andrew và Patricia McIntosh chia tay trong hoàn cảnh người chồng chỉ trích việc tiêu xài hoang phí của vợ, còn người vợ thì lên án chồng hung dữ, bạo lực, rượu chè, xúc phạm ngoại hình của mình.

Trước cáo buộc của công tố viên, ông Andrew phủ nhận tội giết người, chỉ nhận tội ngộ sát với lý do tinh thần bất ổn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại