Đại sứ Mỹ tại LHQ bác đồn đoán về quan hệ tình ái với ông Trump: "Tin đồn ghê tởm"

Thi Anh |

Tin đồn về quan hệ tình ái giữa bà Haley và ông Trump bùng phát là do Michael Wolff, tác giả cuốn sách gây tranh cãi "Fire and Fury".

Trả lời phỏng vấn của Polico, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cho rằng, tin đồn về quan hệ tình cảm giữa bà và Tổng thống Mỹ Donald Trump là "ghê tởm", "rất xúc phạm" và "hoàn toàn sai sự thật".

Theo bà Haley, tin đồn này nói lên một vấn đề lớn hơn mà những người phụ nữ có địa vị phải đối mặt ở chốn công sở.

"Tin đồn này cho thấy một vấn đề lớn hơn mà chúng cần phải nhận thức được. Ở mỗi điểm trong cuộc đời mình, tôi để ý thấy rằng nếu anh nói ra suy nghĩ của mình, nói ra điều mình tin tưởng thì sẽ có một số ít phần trăm bất mãn về điều đó", bà Haley nói, "Và cách mà họ xử lý chuyện đó là tìm cách chĩa mũi dùi - dù dối trá hay không - nhằm loại trừ anh".

Tin đồn liên quan tới bà Haley và ông Trump bùng phát là do Michael Wolff, tác giả cuốn sách gây tranh cãi "Fire and Fury" (Lửa và Cuồng nộ). Trong một cuộc phỏng vấn với Bill Maher tuần trước, ông Wolff đã đùa rằng cuốn sách của ông có manh mối về một người có mối quan hệ tình ái với ông Trump.

Ông Wolff khẳng định "hoàn toàn chắc chắn" tuyên bố đó là sự thật nhưng "nó nhạy cảm tới mức tôi không có bằng chứng cuối cùng".

Trong cuốn sách có đoạn nói rằng ông Trump đã dành "một khoảng thời gian riêng tư đáng kể với bà Haley" trên chiếc Không lực Một. Đoạn này đã khiến các độc giả đồn đoán trên mạng rằng người mà ông Wolff nhắc tới là bà Haley.

Tuy nhiên, bà Haley nói rằng, bà chỉ có mặt trên chiếc Không lực Một duy nhất một lần và "có vài người trong phòng khi tôi ở đó".

Bà Haley cũng nói thêm: "Tôi chưa từng nói chuyện với Tổng thống về tương lai của mình và tôi chưa bao giờ ở một mình với ông ấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại