Đại chiến robot có thật nổ ra giữa Nhật và Mỹ, "quái vật" Tôn Ngộ Không lỡ cơ hội vàng

Hoa Hướng Dương |

Một cuộc chiến chưa từng thấy sẽ diễn ra giữa hai cường quốc robot, một tới từ Mỹ, một tới từ Nhật Bản. Bên nào sẽ chiến thắng?

Rạng sáng mai vào 2 giờ ngày 18/10 (giờ Việt Nam), những người yêu thích robot hay fan của Transformers sẽ được chứng kiến màn đối đầu kịch tính giữa hai siêu robot tới từ hai cường quốc về robot là Nhật Bản và Mỹ sau hai năm trì hoãn.

Đấu thủ 1: Siêu robot tới từ Mỹ

Đại chiến robot có thật nổ ra giữa Nhật và Mỹ, quái vật Tôn Ngộ Không lỡ cơ hội vàng - Ảnh 1.

Robot đại diện từ Mỹ. Ảnh: MegaBots Inc.

Đại chiến robot có thật nổ ra giữa Nhật và Mỹ, quái vật Tôn Ngộ Không lỡ cơ hội vàng - Ảnh 2.

Bên trong robot có thể chứa hai người điều khiển, kỹ thuật viên. Ảnh MegaBots Inc.

Tên của robot này là Eagle Prime, một "quái vật" kim loại nặng tới 12 tấn, cao gần 5m. Bên trong robot có hai chỗ ngồi cho người điều khiển, robot sẽ được hoạt động nhờ động cơ V8 LS3 430 mã lực. Tổng chi phí sản xuất là 2,5 triệu USD.

Xem video:

Đại chiến robot giữa Mỹ và Nhật. Nguồn: Youtube/Megabots Inc.

Eagle Prime đúng là một tên "quái vật" khi dễ dàng đập vỡ các thùng sắt chỉ bằng tay trái đầy móng vuốt và có thể bắn đạn chính xác vào mục tiêu hay thậm chí xé nát cả một con robot chiến đấu khác.

Đấu thủ 2: Đại diện tới từ Nhật Bản

Đại chiến robot có thật nổ ra giữa Nhật và Mỹ, quái vật Tôn Ngộ Không lỡ cơ hội vàng - Ảnh 4.

Robot tới từ Nhật Bản. Ảnh Dailymail.

Tên của siêu robot này là Kuratas, trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều với chỉ 6,5 tấn và chiều cao gần 4 m, tuy nhiên đừng vì thế mà vội vàng dự đoán kết quả vì trọng lượng hay chiều cao chưa hẳn là yếu tố quyết định chiến thắng ở trận chiến này.

Lý do là thể thức thi đấu là hạ knockout không tính điểm nên bất cứ phương thức nào khiến robot đối thủ bị hạ gục đều sẽ mang lại chiến thắng, những "vũ khí bí mật" được cất giấu sẽ được sử dụng lần đầu tiên trong cuộc giao chiến mà không ai có thể ngờ được!

Năm 2015, một phiên bản chưa hoàn thiện của robot Kuratas được tiết lộ cho thấy khả năng bắn 6.000 viên đạn BB chỉ trong 1 phút và di chuyển với tốc độ 10 km/h, không ai có thể biết được hiện nay nó còn được trang bị thêm vũ khí đáng sợ nào.

Xem video:

Robot của Nhật Bản. Nguồn: Dailymail.

Nhưng đó chưa phải là điều hấp dẫn nhất của trận chiến vì chưa dừng lại ở cuộc so tài nảy lửa giữa Nhật Ban và Mỹ, một đối thủ khác lại đang "chực chờ" nhảy vào tham chiến.

Đối thủ nặng ký bất ngờ khác

Một bất ngờ trước cuộc chiến năm nay là một đấu thủ nặng ký khác được thông báo sẽ tham dự trận kịch chiến, đó là công ty robot GREATMETAL của Trung Quốc khi tuyên bố vào tháng 5 sẽ đưa "quái vật" Tôn Ngộ Không" (Monkey King - Hầu Vương) tới trận đấu này.

Xem video:

Siêu robot từ Trung Quốc. Nguồn: Youtube/ MegaBots Inc.

Nó có thể xem là một quái thú 4 chân (quadrupedal), có ghế ngồi đơn để điều khiển, cân nặng khoảng 4 tấn, đầu có thể quay tròn dễ dàng. Sau lưng còn mang theo thiết bảng như Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, cuối cùng nó lại lỡ hẹn vào đại chiến năm nay!

Bài viết được dịch từ nguồn: Dailymail.com, Digitaltrends.com, Singularityhub.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại