"Đặc sản" của Nhật Bản khiến U19 Việt Nam điêu đứng

Lupo |

Không ít lần những cầu thủ tài năng của U19 Việt Nam phải chưng hửng trước món "đặc sản" này.

Nhắc lại một chút quá khứ, lứa U19 Việt Nam của Công Phượng từng đối đầu với U19 Nhật Bản tới 4 lần chỉ trong năm 2014. Trong những lần gặp gỡ đó, nhân vật khiến những cầu thủ tấn công của đoàn quân áo đỏ ngại nhất có lẽ chính là trung vệ Genta Miura.

Cao 1m83, lực lưỡng, luôn thi đấu rất quyết liệt nhưng cũng không kém phần tỉnh táo, phán đoán đoán, cầu thuộc biên chế Shimizu S-Pulse chẳng khác nào bức tường trước khung thành U19 Nhật Bản. Không chỉ có thế, trung vệ này còn đặc biệt nguy hiểm mỗi khi lên tham gia tấn công nhờ khả năng đánh đầu tốt.

Đặc sản của Nhật Bản khiến U19 Việt Nam điêu đứng - Ảnh 1.

Công Phượng từng rất vất vả khi đối đầu với Genta Miura (số 3).

Tái ngộ tại vòng bán kết giải U19 châu Á 2016, U19 Việt Nam sẽ lại phải ném món "đặc sản" mang tên "trung vệ" của người Nhật Bản. Lần này đội bóng xứ Mặt trời mọc sở hữu tới 2 quái kiệt ở vị trí này.

Người thứ nhất là Yuta Nakayama. Mới 19 tuổi nhưng trung vệ này đã là trụ cột của Kashiwa Reysol, đội bóng thuộc vào hàng có tên tuổi tại J-League 1. Mùa giải này, anh đá chính tới 24 trận cho CLB của mình và nếu không bận dự giải U19 châu Á, con số này sẽ cao nữa.

Yuta Nakayama như một bản sao của Genta Miura vậy. Trung vệ này cao 1m80, nhanh nhẹn, tranh chấp cực tốt, xử lý bóng khá khéo léo.

Đặc sản của Nhật Bản khiến U19 Việt Nam điêu đứng - Ảnh 2.

Genta Miura (số 29) giống như hòn đá tảng trước khung thành.

Kinh nghiệm thi đấu tại J-League 1 giúp anh không ngán ngại những đối thủ cùng trang lứa. Sự có mặt của Yuta Nakayama sẽ làm giảm đáng kể độ nguy hiểm từ những pha tấn công mà U19 Việt Nam thực hiện.

Chơi bên cạnh Yuta Nakayama là Takehiro Tomiyasu. Tính đến khi giải U19 châu Á khởi tranh, trung vệ này còn chưa tròn 18 tuổi. Thế nhưng anh đã có 10 trận ra sân tại J-League 1 mùa giải 2016.

Nhìn vẻ ngoài và lối chơi của Takehiro Tomiyasu, chẳng ai nghĩ anh vẫn còn trẻ như thế. Trong các trận giao hữu với các đối thủ từ châu Âu, Nam Mỹ, trung vệ đang khoác áo Avispa Fukuoka thi đấu chững chạc, vững vàng. Ở giải U19 châu Á 2016, anh thậm chí còn ghi được một bàn vào lưới nhà ĐKVĐ U19 Qatar.

Đặc sản của Nhật Bản khiến U19 Việt Nam điêu đứng - Ảnh 3.

Không phải ai cũng tin Tomiyasu (số 21) mới 17 tuổi.

Sở hữu cặp đôi trung vệ xuất sắc, không ngạc nhiên khi U19 Nhật Bản chưa để lọt lưới một lần nào kể từ đầu giải. Càng khó khăn hơn cho U19 Việt Nam khi chân sút Hà Đức Chinh bị treo giò do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

Tuy nhiên, trận đấu càng căng thẳng, khả năng mắc sai lầm của cầu thủ càng tăng cao. Yuta Nakayama và Takehiro Tomiyasu tài năng đến đâu cũng vẫn tồn tại những kẻ hở. Nếu U19 Việt Nam tìm được "điểm chết" này và khai thác thành công, bất ngờ sẽ đến.

U19 Việt Nam 2-3 U19 Nhật Bản


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại