Đá xong trận gặp Việt Nam, đội trưởng Curacao bơ vơ chẳng biết về đâu

Na Miên |

Cuco Martina đang ở giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Huyền thoại Jaap Stam muốn đẩy anh ra khỏi Feyenoord, trong khi Marco Silva lại không muốn đón anh về Everton…

Hận cả thế giới không ai gọi đúng tên mình

Đội trưởng mang họ Martina của Curacao được mẹ đặt cho cái tên dài dằng dặc nhưng rất khó đọc: Rhu-endly Aurelio Jean-Carlo. Đặc biệt là cái tên Rhu-endly, bởi nó khó đọc với ngay cả những đồng hương Curacao, các đồng đội ở Hà Lan, Anh.

Về cái tên của mình, hậu vệ đang thuộc biên chế của Everton nói: "Tên chính thức của tôi là Rhu-endly. Nhưng buồn một nỗi là chẳng ai gọi đúng được tên tôi vì nó khá lạ tai mang đặc tính Antillean. Cả gia đình tôi tên đều lạ cả, mẹ tôi là Edith nhưng người ta thường gọi là Chichi, anh trai tôi là Railyson nhưng chúng tôi gọi là Chu cho dễ".

"Vì không ai đọc đúng tên mình, tôi đành phải chọn một cái tên biệt danh cho họ dễ gọi. Và tôi chọn Cuco, một cái tên rất dễ phát âm, nghe lại na ná như Phillip Cocu - một bậc đàn anh mà tôi rất ngưỡng mộ".

Đá xong trận gặp Việt Nam, đội trưởng Curacao bơ vơ chẳng biết về đâu - Ảnh 1.

Cuco Martina sinh ra và lớn lên tại Rotterdam. Anh đã trải qua một tuổi thơ khá êm đềm tại thành phố xinh đẹp này, cái thiếu duy nhất của Cuco là hình bóng và sự quan tâm của người cha.

Về vấn đề gia đình, đội trưởng Curacao thổ lộ với Twenteinsite: "Tôi không biết cha tôi là ai và ông hiện ở đâu. Tôi không quan tâm. Tôi lớn lên cùng anh chị em mình dưới sự chăm sóc của mẹ Chichi. Mẹ và anh trai Chu giống như cha tôi, họ dạy tôi mọi thứ, họ dạy tôi tránh xa rắc rối ở trường học, tránh bạo lực và ma túy".

Tương lại ở Rotterdam không êm đềm như tuổi thơ

Thời còn là cậu nhóc, đội trưởng Curacao theo tập môn bóng chày. Nhưng bước ngoặt đã đến với Cuco khi trong một lần chơi bóng chày ở Rotterdam, cậu bé 12 nhanh nhẹn Cuco Martina lọt vào mắt của các tuyển trạch viên bóng đá và Cuco bắt đầu tập bóng đá ở lò đào tạo trẻ Feyenoord.

Đá xong trận gặp Việt Nam, đội trưởng Curacao bơ vơ chẳng biết về đâu - Ảnh 2.

Phong độ tốt của anh Cuco trong thời gian khoác áo các đội bóng tại giải VĐQG Hà Lan giúp anh lọt vào tầm ngắm của Ronald Koeman và nhà cầm quân này đã đưa anh tới Southampton năm 2015. Tháng 12 năm đó, Cuco sút tung mành lưới Arsenal, qua đó trở thành cầu thủ Curacao đầu tiên ghi bàn tại Premier League. Mùa giải 2016/17, Cuco còn cùng Southampton giành ngôi vị Á quân Cúp Liên đoàn Anh.

Năm 2017, Cuco lại theo ông thầy lừng danh Koeman gia nhập Everton. Khi Koeman rời Goodison Park, chiến lược gia Hà Lan có "gửi gắm" cậu học trò của mình cho Sam Allardyce và trên thực tế, hậu vệ Curacao được Liverpoolecho đánh giá là tiến bộ vượt bậc dưới bàn tay của Allardyce. Tuy vậy, khi Big Sam rời Everton thì Cuco bắt đầu bước vào những tháng ngày… lưu lạc theo dạng hợp đồng cho mượn.

Đầu năm 2019, Cuco trở lại đội bóng quê hương Feyenoord theo dạng hợp đồng cho mượn tiếp theo từ Everton, kèm theo điều khoản có thể mua đứt. Trong ngày trở lại, chàng hậu vệ 29 tuổi của Curacao hồ hởi: "Gia đình tôi ở đây, bạn bè tôi ở đây. Tôi thích âm thanh quen thuộc của xe điện, của tàu điện ngầm, của cảng. Tôi lại được ngửi hương vị thân thuộc của thành phố, của những món ăn mẹ Chichi tôi làm. Trở lại Rotterdam là một điều tuyệt vời, tôi như sống lại cả một tuổi thơ êm đềm".

Đá xong trận gặp Việt Nam, đội trưởng Curacao bơ vơ chẳng biết về đâu - Ảnh 3.

Giovanni van Bronckhorst chào đón đứa con của đất Cảng trở lại ngôi nhà De Kuip. Nhưng kết thúc mùa giải vừa qua, Bronckhorst ra đi và một HLV huyền thoại Hà Lan khác tới Feyenoord: Jaap Stam.

Theo thông tin mới nhất từ Voetbal International, Jaap Stam đã chính thức chốt danh sách nhân sự cũng như danh sách tân binh cần nhắm tới cho mùa giải tới, trong đó không có cái tên Cuco Martina. Một nguồn tin từ De Kuip xác nhận với Voetbal: "Jaap Stam phải cân đối ngân sách chuyển nhượng hạn hẹp và ông ấy sẽ không mua Cuco".

Như vậy, Rotterdam không còn êm đềm với Cuco Martina, anh sẽ phải trở lại Everton, nơi hợp đồng của anh còn hiệu lực đến hết mùa Hè 2020. Tuy vậy, các nguồn tin từ báo chí Anh khẳng định, Cuco Martina lại đang nằm trong danh sách cần thanh lý gấp của Everton. Vậy tương lai nào cho Cuco Martina sau trận chung kết King’s Cup giữa Curacao và Việt Nam?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại