Đã tìm được thi thể 3 du khách nước ngoài bị lũ cuốn tại Lâm Đồng

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên |

Chiều tối 24/10, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại trong vụ nước lũ cuốn trôi khi đang ngồi trên xe Uaz lội suối trải nghiệm, tham quan tại Khu du lịch Làng Cù Lần, ở xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng).

Trước đó, một nhóm du khách nước ngoài gồm 4 người (trong đó có 2 nam, 2 nữ) đến Khu du lịch làng Cù Lần, ở xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) tham quan. Tại đây, nhóm du khách này đã tham gia trải nghiệm lội suối bằng xe Uaz của khu du lịch.

Đã tìm được thi thể 3 du khách nước ngoài bị lũ cuốn tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Chiếc ô tô chở nhóm khách gặp nạn.

Trong lúc lái xe của khu du lịch đưa đoàn khách di chuyển dưới lòng suối, thì bất ngờ nước lũ tràn về cuốn trôi cả người và xe. Tài xế may mắn bám vào cây bụi gần bờ nên thoát chết, một du khách được nhân viên của khu du lịch phát hiện, đưa lên bờ và chuyển đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Ba du khách còn lại bị mất tích.

Đã tìm được thi thể 3 du khách nước ngoài bị lũ cuốn tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Khu vực suối nhóm du khách gặp nạn khi tham gia trải nghiệm đi ô tô lội suối tại KDL Làng Cù Lần.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm tung tích các nạn nhân. Đến 15h30, lực lượng cứu nạn phát hiện thi thể của 2 du khách cách vị trí gặp nạn khoảng 4km. Sau đó, thi thể du khách là nạn nhân cuối cùng cũng đã được tìm thấy vào lúc chiều tối.

Đã tìm được thi thể 3 du khách nước ngoài bị lũ cuốn tại Lâm Đồng - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Được biết, cả 4 nạn nhân bị tử vong đều là du khách người Hàn Quốc. Họ đến Khu du lịch Làng Cù Lần để tham quan, không lưu trú qua đêm. Trong lúc tham gia trải nghiệm đi ô tô lội suối và băng rừng thì gặp nạn.

Đọc tin mới nhất, xem tin tức thời sự nhanh nhất tại Soha.
Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
ĐANG HOT

TIN NỔI BẬT SOHA

Cựu Thiếu úy tình báo VNCH kể chuyện lần đầu về Việt Nam và hành trình ra Trường Sa

Cựu Thiếu úy tình báo VNCH kể chuyện lần đầu về Việt Nam và hành trình ra Trường Sa

23 tuổi, ông Phượng theo dòng người chạy loạn lên tàu rời Việt Nam. Đúng 23 năm sau, ông trở về Việt Nam lần đầu tiên. Ông ngồi ở một quán nước nhỏ bên đường suốt 2 giờ đồng hồ.

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại

Top